Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TRĂNG TRÊN CỔNG THÀNH

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trước kia, ta là kẻ trong cuộc, lòng đầy lo lắng và mê mang.

Còn nay, ta là người đứng ngoài cuộc, điềm nhiên, thản thản.

Cũng là cùng một hôn lễ, mà tâm cảnh đã khác biệt đến thế.

Ở cuối con phố, Lâm Thiệu Bạch đứng lặng một mình.

Một lòng si tình mà hắn cho là sâu đậm, giờ chẳng có nơi để gửi gắm.

Nghe nói, hắn đã xin thánh chỉ, muốn được điều ra đất Thanh Châu rèn luyện.

Mà Thanh Châu lại giáp ranh với Khải An.

Có lẽ, hắn chỉ muốn ở gần nàng thêm một chút, để âm thầm trông giữ từ xa.

“Xem xong náo nhiệt rồi, cũng nên quay về lo chuyện chính của chúng ta thôi.”

Nguyên Chiêu đặt chén trà xuống, chậm rãi nói.

Giờ đây, tất cả với ta chỉ là một vở náo nhiệt, xem rồi là quên.

Còn ân oán, dây dưa trong phủ Khải An Vương, đều chẳng còn liên quan đến ta nữa.

Bởi ta sẽ bước ra, hướng về một bầu trời rộng lớn hơn.

Ta lấy từ tay áo ra một tờ danh sách và một quyển sổ nhỏ, đưa cho nàng.

Nàng mở ra xem, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc không tin nổi, rồi đột ngột khép lại, những ngón tay nắm c.h.ặ.t quyển sổ.

“Trong số này, có vài người ngoài mặt chẳng hề dính líu đến Yến Vương, đến cả ta cũng chưa từng chú ý đến họ, ngươi làm sao phát hiện được mối liên hệ phía sau của họ vậy?”

9

Kiếp trước ta chỉ là một quân cờ, sống chật vật trong cuộc đấu giữa Hoàng đế và Khải An vương, nhưng cũng nhờ thế mà ta nhìn thấu được thế cục triều đình.

“Ta mà nói mình thông thạo thuật bói toán, có thể đoán biết việc tương lai, điện hạ có tin không?”

Ta khẽ cười, giọng nói mập mờ thật giả, cố ý trêu chọc nàng.

Nàng cúi mắt trầm ngâm một lát, rồi nghiêm túc đáp:

“Ta tin.”

Vài chữ ngắn ngủi khiến ta lòng dâng cảm khái, ta liền thu lại nụ cười, nghiêm giọng nói:

“Nhất định không phụ sự tín nhiệm của điện hạ.”

Trong danh sách ấy không chỉ ghi rõ những mối liên hệ qua lại của phe Yến Vương, mà còn có cả những giao dịch mờ ám của bọn họ.

Nàng cân nhắc hồi lâu, rồi trang trọng nói:

“Vật trong tay nặng như nghìn cân, ngươi dù đưa cho bất kỳ hoàng tử nào khác, họ đều sẽ sẵn lòng đáp ứng điều ngươi muốn. Nhưng chọn ta, con đường này sẽ gian nan hơn nhiều, cần gì phải khổ như thế?”

Ta cúi đầu, chắp tay hành lễ: “Bởi vì điện hạ xứng đáng.”

Kiếp trước khi binh lâm thành hạ, chính nàng là người cố thủ đến giây phút cuối cùng, thà c.h.ế.t không hàng.

Còn những hoàng tử khác, chẳng ai có khí tiết ấy.

Nàng khẽ nâng tay, đỡ ta dậy, giữa chúng ta không cần nói thêm lời nào, cũng đã hiểu nhau.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trang-tren-cong-thanh/7.html.]

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Nếu danh sách này rơi vào tay Tứ hoàng tử, có lẽ sẽ phát huy được tác dụng lớn nhất.”

Suy nghĩ của nàng trùng khớp với ta. Ta khẽ đáp:

“Trai cò đ.á.n.h nhau, ngư ông đắc lợi.”

Kiếp trước, nàng cũng là người giấu tài, dưỡng khí, ban đầu chẳng ai xem trọng một công chúa như mối đe dọa.

Nhưng đến khi nàng thật sự bộc lộ dã tâm và năng lực, thì tất cả đều phải kiêng dè.

Giờ đây, trên mặt bàn cờ, chỉ có Tứ hoàng tử là đủ sức đối chọi với Yến Vương, những người khác đều không đáng nhắc tới.

Còn trận đấu giữa Yến Vương và Tứ hoàng tử, ta chỉ cần đứng ngoài quan sát, tùy thời đẩy nhẹ một cái là đủ. Mà danh sách này, chính là cơ hội tốt nhất.

Nếu Tứ hoàng tử biết dùng nó, nặng thì khiến Yến Vương không bao giờ gượng dậy nổi, nhẹ cũng khiến hắn tổn hao nguyên khí.

Lễ cưới rầm rộ của Ôn Thư Nghiên cuối cùng cũng khép lại, ta trở về phủ.

Nửa năm qua, phụ thân ngày càng tỏ vẻ bất mãn với ta.

Khi ta về đến nơi, vừa khéo thấy sắc mặt ông u ám nặng nề.

“Hôn sự này, ta vốn kỳ vọng rất lớn ở con, không ngờ con lại vô dụng đến vậy. Lui về phòng, đóng cửa suy nghĩ cho ta!”

Ông phất tay áo bỏ đi, có lẽ bởi Ôn Thư Nghiên tính tình kiêu ngạo, hay đối nghịch nên ông mới càng tiếc rằng hôn sự ấy không ban cho ta.

Dù sao, trong mắt ông, ta mới là đứa ngoan ngoãn, dễ sai khiến.

Thời gian sau đó, ta nghe lời, đóng cửa hối lỗi, mỗi ngày chỉ đọc sách, chép sách.

Khi tâm an, cảnh quanh cũng tĩnh.

Thời gian trôi qua như mộng.

Từ đất Khải An liên tục có tin đưa về, vương gia đối đãi vương phi trân trọng vô cùng, chuyện ân ái giữa họ truyền khắp bốn bể.

Vì nàng mà phá bỏ quy tắc, đuổi gia thần, tìm trân bảo hiến dâng…

Hôn sự do đế vương ban, ai bước chân vào vương phủ ấy cũng phải chịu sự nghi ngờ, rình rập của Khải An vương, vậy mà nàng lại có may mắn ấy, được hắn thật lòng yêu thương.

Nhưng tất cả điều đó, nay đã chẳng còn liên quan đến ta.

Điều khiến ta quan tâm, chỉ còn là thế cuộc triều đình.

10

Nguyên Chiêu đã khiến bản danh sách ấy chuyển vòng vèo đến tay Tứ hoàng tử.

Tứ hoàng tử tưởng rằng đó là cơ hội trời ban, liền dốc toàn lực tấn công phe Yến Vương, khiến bọn họ trở tay không kịp.

Chưa đầy nửa năm, Thị lang Bộ Binh bị bắt giam vì tham ô quân lương, tráo hàng kém chất lượng.

Thượng thư Bộ Hộ bị cách chức do dính vào vụ án cũ, vu hãm trung thần; ngay cả Tể tướng cũng bị ép cáo lão hồi hương.

Đến cả Yến Vương cũng bị Hoàng đế sinh nghi, cho rằng hắn kết đảng mưu tư, nên thu hồi binh quyền của Phi Vũ Vệ trong tay hắn.

Từ đó, phe Yến Vương tổn thất nặng nề, còn Tứ hoàng tử lại lên như diều gặp gió, được phong là Du Vương.

Trong số các hoàng tử, người đầu tiên được phong vương là Yến Vương, từng được thánh tâm ưu ái nhất, cũng là người được triều đình trong ngoài xem trọng nhất.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TRĂNG TRÊN CỔNG THÀNH
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...