Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TRĂNG TRÊN CỔNG THÀNH

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thiên hạ đều nói Yến Vương mắt mù, hối hận đã muộn.

Mà nỗi không cam cùng hận ý trong lòng hắn ngày càng sâu, dần trở thành tâm bệnh.

Hắn đối với Ôn Thư Nghiên mang một nỗi chấp niệm gần như điên cuồng.

Sắp tới, chắc chắn sẽ có trò hay để xem rồi.

Yến Vương nhiều năm ở địa vị cao, ngạo mạn quá mức.

Mà Khải An Vương vốn là người quyết đoán tàn khốc, Yến Vương lại đ.á.n.h giá thấp hắn.

Vài ngày sau, một tin tức khiến thiên hạ chấn động, người người xôn xao.

Đêm đó, Yến Vương lén lút xâm nhập hậu viện phủ Khải An, toan mưu bất chính với vương phi, bị Khải An Vương c.h.é.m c.h.ế.t ngay tại chỗ.

Khi tin truyền đến, ta không khỏi than thở.

Phủ Khải An đã ngầm luyện binh nhiều năm, nay thời cơ đã đến, chỉ còn thiếu một lý do danh chính ngôn thuận để khởi binh phản loạn.

Không ngờ Yến Vương lại tự mình dâng lên cớ ấy.

Hoàng thất vô đức, làm nhục vương phi, Khải An Vương giận mà phản.

Quả là một lý do khởi binh hoàn hảo.

Nhưng theo hiểu biết của ta về Ôn Thư Nghiên và Mục Thanh Hồng, đây hẳn là ván cờ do hai người họ cùng bày, mời Yến Vương tự chui vào rọ.

Thiên hạ này, cuối cùng rồi cũng loạn thôi…

Giờ đây hoàng đế bệnh nặng, triều đình rối loạn, không ai chủ trì đại cục.

Đúng lúc lòng người hoang mang, hoàng đế hạ chiếu, lệnh Công chúa Nguyên Chiêu giám quốc, chấp chính.

Mọi việc trong triều đều do nàng quyết định.

Nàng cuối cùng cũng bước ra trước ánh nhìn của muôn người, gánh lấy trọng trách giữa lúc nguy nan.

Còn ta, lại một lần nữa cùng nàng xuất hiện trước thiên hạ.

Loạn binh đã nổi, việc cấp bách là xuất quân bình phản.

Nguyên Chiêu lệnh cho Từ Đại tướng quân suất quân ra chặn địch.

Ngoài ra, ta lại hiến thêm một kế, để Vân Huy tướng quân dẫn quân vòng sang phía đông, đi qua Lam Thành.

Và ta xin được đi theo.

Ôn Thư Nghiên nay đã không còn là nữ tử ngu ngơ thuở nào, càng chẳng phải kiểu nữ nhân nhu thuận của thời đại này.

Con đường tranh đoạt của Khải An Vương, cũng có bàn tay nàng trong đó.

Mà ta, cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên chờ c.h.ế.t.

Đại quân hành đến Lam Thành thì dừng lại, đóng quân tại chỗ, không tiến thêm.

Giữ vững nơi này, là đủ rồi.

Lam Thành không phải nơi trọng yếu về quân sự.

Vân Huy tướng quân không hiểu vì sao ta muốn trấn thủ ở đây, nhưng hắn nói vì công chúa tin ta, nên hắn cũng tin ta.

Lòng trung thành ấy, thật đáng quý.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trang-tren-cong-thanh/9.html.]

Mười ngày sau, lửa chiến lan tràn.

Từ Đại tướng quân ở mặt chính chặn quân Khải An, giao chiến ác liệt.

Cùng lúc đó, nước Bắc Nguyệt nhân nội loạn của Đại Dận, dấy binh xâm phạm, nhắm chiếm ba thành biên giới.

Nếu thành công, thành của Khải An Vương sẽ lâm nguy.

Mà người ở lại giữ phủ Khải An lúc này chính là Ôn Thư Nghiên.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Mục Thanh Hồng tin nàng, nên giao quyền binh cho nàng, để nàng giữ hậu phương trọng yếu, cùng quân Bắc Nguyệt giằng co ở Mặc Thành nơi biên quan.

Trời đổ mưa lớn, nhiều ngày không dứt, thật khác thường.

Giờ đây quân Khải An cùng quân Từ giao chiến kịch liệt ở Lạc Thành.

Ta nói, thời cơ đã đến.

Vân Huy tướng quân đầy vẻ nghi hoặc hỏi:

“Ôn cô nương hình như đã sớm đoán được trận chiến hôm nay, nên mới chờ sẵn ở đây để đợi thỏ?”

Phải, ta đã sớm biết sẽ có trận chiến ở Lạc Thành.

Kiếp trước, Lạc Thành thất thủ, Từ tướng quân tử trận, khiến quân Khải An thừa thế tiến vào, thế như chẻ tre.

Còn nay, ta cùng Vân Huy tướng quân an binh bất động ở Lam Thành, lấy tĩnh chế động.

Từ Lam Thành đến Lạc Thành chỉ nửa ngày đường, quân Từ nghênh địch chính diện, còn Vân Huy tướng quân có thể xuất phát từ Lam Thành, đ.á.n.h tập kích sườn quân Khải An.

Hai mặt giáp công, quân Khải An ắt sẽ rối loạn, không thể toàn vẹn.

Có lẽ là ông trời giúp đỡ, gặp đúng cơn mưa như trút, kéo dài nhiều ngày. Quân Khải An hành quân đường xa, hậu cần tất suy yếu.

Vân Huy tướng quân đã dẫn quân tiến đến Lạc Thành, bao vây quân Khải An.

Còn ta, dẫn theo một đội quân nhỏ, ở lại Lam Thành, bảo vệ dân chúng nơi đây được bình an vô sự.

Nếu như lần này kết cục vẫn như kiếp trước, Lạc Thành thất thủ, Từ tướng quân tử trận, thì Lam Thành cũng khó giữ.

Và ta, sẽ cùng Lam Thành đồng sinh cộng tử.

12

Vài ngày mơ hồ trôi qua, thiên tượng bỗng nhiên dị biến.

Ta ở trong Lam Thành, đột nhiên nhìn thấy sấm chớp giữa ban ngày, liên tiếp hàng chục tia, chỉ trong khoảnh khắc, mây đen ùn ùn kéo đến, dâng tràn từ chân trời.

Bầu trời thoắt trở nên u ám, có thế như mây đen ép thành, từng tia chớp trắng xé rách tầng mây, xuyên qua không trung, giáng xuống xa xa, gần như không thể thấy rõ.

Ngày hôm sau, ta nhận được mật báo, biên giới Mặc Thành đã thất thủ từ vài hôm trước, Vương phi Khải An đã bỏ thành mà trốn.

Thiết kỵ của Bắc Nguyệt phá tan cổng thành, g.i.ế.t sạch dân chúng trong thành, m.á.u nhuộm khắp phố dài, già trẻ lớn bé, không một ai sống sót.

Nhìn dòng chữ trên tờ mật báo, tim ta run rẩy, một luồng hàn ý dâng lên từ đáy lòng.

Ôn Thư Nghiên… lại bỏ mặc dân thành, trốn chạy sao?

Một người như thế, cho dù có đoạt được thiên hạ, liệu có thể đối đãi nhân dân bằng lòng nhân hậu hay không?

Rốt cuộc là ta đã đ.á.n.h giá quá cao giới hạn lương thiện của nàng hay là những tháng ngày thuận buồm xuôi gió khiến nàng chẳng còn biết sợ trời đất, buông tay làm càn?

Nàng dám coi sinh mạng của một thành dân như cát bụi, vứt bỏ không chút do dự.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TRĂNG TRÊN CỔNG THÀNH
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...