Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TRĂNG TRÊN CỔNG THÀNH

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhưng nay, Tứ hoàng tử phong vương, đã đủ sức sánh ngang, thậm chí có phần lấn át, thế cục triều đình vì vậy mà đổi thay dữ dội.

Còn Nguyên Chiêu, tuyệt đối không chỉ đơn giản là ngồi xem hổ đấu.

Kiếp trước, những người ủng hộ nàng, ngoài bốn đại thế gia còn có các đại thần trấn giữ biên cương và thương nhân khắp các châu.

Những người đó tuy không ở trong triều, nhưng sức ảnh hưởng lại có thể xoay chuyển cục diện triều đình.

Nàng là trưởng công chúa của Hoàng đế và tiên hoàng hậu, từ nhỏ đã được đích thân hoàng đế dạy dỗ.

Tai nghe mắt thấy, nàng không học Nho học như các hoàng tử khác mà học đế vương chi thuật, giỏi điều khiển lòng người, định đoạt đại cục.

Thiên hạ chỉ khen nàng thông minh, lại không thấy được dã tâm trong lòng nàng.

Khi nàng đến phủ gặp ta, phụ thân ta vô cùng kinh ngạc.

Nàng nói với phụ thân rằng gần đây cần một người bạn đọc sách, nghe nói ta có danh tiếng văn tài, nên muốn mời ta vào phủ công chúa cùng ở, cùng học.

Phụ thân tự nhiên không dám từ chối, thế là ta theo Nguyên Chiêu ngồi lên cỗ xe xa hoa của nàng.

Hôm ấy nàng ăn vận lộng lẫy, toát ra khí độ uy nghi của bậc công chúa hoàng gia.

“Du Vương gần đây có động tĩnh gì không?”

Nguyên Chiêu khẽ cười lạnh:

“Hôm trước hắn đến tìm ta, hứa sẽ cho ta vinh hoa phú quý, chỉ cần ta giúp hắn.”

Ta khẽ thở dài, thật đúng là tìm nhầm người rồi.

“Phụ hoàng gần đây phái người đến đất Khải An thăm dò, dường như không mấy yên tâm với Khải An vương.”

Nghe nàng nói, tim ta khẽ siết lại.

Giữa ta và Ôn Thư Nghiên dường như vẫn không thể hoàn toàn tránh khỏi liên hệ.

Nếu đã không thể tránh, vậy thì chỉ còn con đường quyết chiến đến cùng.

“Người Hoàng thượng phái đi đã có tin gì gửi về chưa?”

Ta khẽ hỏi.

“Tin đưa về nói là không có gì khác lạ.”

Nguyên Chiêu mân mê ngọc bội trong tay, ánh mắt lấp lánh, tâm tư khó đoán.

“Công chúa tin sao?”

Nàng khẽ lắc đầu, dường như đã có quyết định trong lòng:

“Khải An vương phủ nay đã chiếm cứ một thành, thống lĩnh ba châu, giàu có bậc nhất thiên hạ, dã tâm hiển nhiên. Còn vị Khải An vương Mục Thanh Hồng kia, tuyệt không phải kẻ cam chịu dưới người khác.”

“Đối thủ cuối cùng của công chúa, có lẽ không phải Du Vương hay Yến Vương, mà là Khải An vương.”

Ta nhẹ giọng nói.

Giữa họ, nhất định sẽ có một trận chiến.

Nghe vậy, nàng không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ thản nhiên đáp:

“Anh kiệt tụ hội, phong vân tương ngộ, vừa là thách thức cũng là cơ hội. Nếu bại, chỉ là c.h.ế.t đi, nếu thắng thì lưu danh sử xanh.”

Khải An vương phủ ngày càng lớn mạnh, lòng phản nghịch đã rõ rành rành, chỉ còn đợi thời cơ mà thôi.

Còn Đại Dận triều trải qua trăm năm hưng thịnh, nay đã có dấu hiệu suy yếu.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trang-tren-cong-thanh/8.html.]

Nếu tương lai nàng có thể định thiên hạ, mở ra cục diện mới, tất sẽ là vị chúa trung hưng, ghi tên vào sử sách.

“Dù sau này có đối địch, Khải An vương cũng chỉ là kẻ phản loạn, hành động vô danh. Còn công chúa là chính thống hoàng thất, cất binh thảo phạt, được lòng dân, thuận thiên ý.”

Ta cúi mắt nói, bàn tay trong tay áo khẽ siết lại.

Kiếp này, ta chỉ mong nàng có thể thắng.

11

Ta ở lại phủ công chúa, trở thành người bạn đọc danh nghĩa của nàng.

Mà lúc này, trên triều đình, Du Vương và Yến Vương thế như nước với lửa.

Yến Vương tuy nguyên khí đại tổn nhưng vẫn còn hậu chiêu.

Du Vương tuy chiếm được tiên cơ, lại bị Yến Vương điên cuồng trả đũa.

Du Vương kiêu ngạo quá mức, bị người tố tội mưu đồ soán vị, lòng mang bất trung.

Mà thuộc hạ của hắn còn trở mặt vào lúc then chốt, đứng ra chỉ chứng.

Mà đó, chính là món đại lễ ta tặng cho hắn.

Vinh quang của Du Vương đến nhanh, đi cũng nhanh.

Hắn bị giáng làm thứ dân, lưu đày đến Khiêm Châu.

Yến Vương dường như lại khôi phục dáng vẻ đắc ý và phong quang xưa.

Nhưng trong quá trình tranh đấu cùng Du Vương, hắn đã tiêu hao quá nửa thực lực, nay chỉ còn là mũi tên đã rời dây, khí tận lực kiệt.

Một hôm rảnh rỗi, Nguyên Chiêu cùng ta đ.á.n.h cờ.

Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, cục diện triều đình đã biến hóa đến mức ngay cả nàng cũng không khỏi kinh ngạc.

“Ngươi dường như luôn có thể đoán trước thời thế, rồi ra tay kết liễu họ một cách chí mạng. Du Vương đã bại, mà nay chỉ còn lại Yến Vương…”

Nguyên Chiêu thả một quân cờ xuống, giọng điệu nhẹ nhàng.

“Bệ hạ bệnh nặng, trong lòng lại càng nghi kỵ phủ Khải An Vương. Lần này sai Yến Vương làm khâm sai, mang theo bảo kiếm Long Tuyền, thay vua tuần thị tứ phương, kỳ thực là muốn dò xem phủ Khải An Vương có manh nha phản ý hay không. Sau chuyến này, mới định đoạt liệu Yến Vương có tư cách trở thành đối thủ cuối cùng của điện hạ.”

Ta thong thả đặt xuống một quân cờ.

Sắc mặt Nguyên Chiêu khẽ trầm, dường như đã hiểu ý tứ trong lời ta.

Chuyến đi đến Khải An của Yến Vương, thế trận vô cùng lớn.

Khải An Vương cũng mở tiệc khoản đãi, dẫn hắn đi khắp nơi tham quan.

Yến Vương ngạo mạn, thái độ vô lễ, vô cùng kiêu căng.

Nhưng Khải An Vương lại giữ đúng lễ nghi, ở đâu cũng nhường nhịn.

Ta biết rõ, chuyến đi này của Yến Vương e là dữ nhiều lành ít.

Khải An Vương vốn không phải kẻ biết nhún nhường mà nay lại cúi đầu, tất là đang giăng một bàn cờ lớn hơn.

Tuy danh nghĩa Yến Vương đi vì công vụ nhưng hắn lại mang theo tư tâm.

Tư tâm ấy, chính là ở Ôn Thư Nghiên.

Hôm ấy sau khi hủy hôn, nàng lột xác rực rỡ, rồi lại gả cho Khải An Vương.

Phu thê ân ái, chuyện tình của họ vang danh thiên hạ.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TRĂNG TRÊN CỔNG THÀNH
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...