Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trư Tinh Tiên Nữ

Chương 17

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Trò lừa của các ngươi… chẳng đáng tin chút nào."

"Nương thân?"

Ta vừa bước ra khỏi động, bé gái trước mặt liền nghiêng đầu nhìn ta.

Cô bé cột tóc hai bên, đường nét khuôn mặt có bảy, tám phần giống Hồ Thập Ngũ, nhưng cái miệng lại giống hệt ta hồi nhỏ, trông vô cùng tinh xảo đáng yêu.

Thấy ta không trả lời, cô bé đã lon ton chạy đến, nắm lấy tay ta: "Người có phải là nương thân của ta không? Hồ Ly thúc thúc nói nương thân của Tiểu Mãn sẽ bước ra từ cái động kia."

Bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp, nóng hổi.

Tựa như trong khoảnh khắc ấy, đã lấp đầy trái tim ta — trái tim đã lặng yên mấy trăm năm nay.

"Tiểu Mãn! Tiểu Mãn! Nha đầu này đừng chạy lung tung nữa, để ta bắt được..." Ngọc Hồ vừa mắng vừa chạy về phía chúng ta.

Khi thấy ta, những lời trong miệng hắn nghẹn lại.

Hắn dụi mắt đầy vẻ khó tin, đôi mắt phượng xinh đẹp lấp lánh ánh sao: "Tiểu Hắc? Ngươi ra rồi?"

Ta gật đầu.

"Năm trăm lẻ sáu năm." Ngọc Hồ nhìn ta khổ sở: "Ngươi có biết ta đã sống năm trăm lẻ sáu năm này như thế nào không?"

Ta nắm tay Tiểu Mãn, ngước mắt nhìn hắn: "Cảm ơn ngươi, Bạch Hồ Ly."

Năm đó sau khi sinh Tiểu Mãn, ta đã mang theo một sợi tinh hồn của Hồ Thập Ngũ mà Tiểu Mãn mang theo từ khi sinh ra vào cái động này.

Đây là động phủ nơi Nguyệt Hoa Thần Quân ra đời.

Chỉ ở đây, Hồ Thập Ngũ mới có khả năng sống lại.

Mấy trăm năm thoáng chốc trôi qua.

"Thế nào rồi?" Ngọc Hồ ngồi đối diện ta, lo lắng hỏi.

Hắn hỏi về Hồ Thập Ngũ.

Nói ra cũng lạ, trước đây hắn ghét Hồ Thập Ngũ nhất, từ khi Hồ Thập Ngũ c.h.ế.t hắn lại vô cùng quan tâm.

Ta thường nghi ngờ có phải trong mấy ngàn năm ta ngủ say, hắn quen làm nữ nhân rồi, có những suy nghĩ không nên có với Hồ Thập Ngũ rồi không.

"Nói bậy!"

Ngọc Hồ nhảy dựng lên, hận không thể ăn tươi nuốt sống ta: "Hắn to con thô kệch, cả ngày như một ông cụ non, ai thèm để ý đến hắn! Tiểu Hắc, ngươi đúng là kẻ vong ân bội nghĩa, bụng dạ hẹp hòi, lòng dạ tiểu nhân..."

Hắn tức giận đến mức nói không nên lời.

Xem ra đúng là vẫn không ưa Hồ Thập Ngũ.

Ta không nhịn được cười một tiếng, đưa tay ra giữa bàn.

Một đạo kim quang lóe lên trên tay ta, biến thành một hạt giống.

"Đây là tiểu tử đó?" Ngọc Hồ đưa tay muốn lấy.

Ta vội vàng rụt tay lại, cẩn thận cất đi.

"Ta muốn trồng nó vào Tụ Hồn Đỉnh có tiên trạch nồng hậu nhất trong Nguyệt Hoa Thần Điện."

Chỉ cần hạt giống này có thể nảy mầm nở hoa, Hồ Thập Ngũ sẽ có thể trở về.

Việc ta và Tiểu Mãn ở trong Nguyệt Hoa Thần Điện nhanh chóng lan truyền khắp Cửu Trùng Thiên, các vị thần tiên đến xem náo nhiệt hết đợt này đến đợt khác.

Nhưng họ đều không dám đến gần, chỉ có thể đứng trên cây cầu nhỏ ở đằng xa nhìn Tiểu Mãn chơi đùa.

"Quả nhiên có bảy tám phần giống Nguyệt Hoa Thần Quân."

"Nghe nói Nguyệt Hoa Thần Quân có người yêu ở hạ giới, không ngờ là thật."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tru-tinh-tien-nu/chuong-17.html.]

...

Những lời này ngày nào ta cũng nghe thấy. Nghe đến mức ta có chút phiền lòng, mỗi lần ta đều ngồi lên tường, lặp đi lặp lại nói với họ.

"Phụ thân của Tiểu Mãn là Hồ Thập Ngũ."

"Hồ Thập Ngũ là ai?" Có người nhỏ giọng hỏi.

"Là tên của Nguyệt Hoa Thần Quân ở hạ giới." Có người nhỏ giọng đáp.

Ta thở dài.

Thôi vậy.

Đợi Thập Ngũ trở về, tự mình nói với họ.

Tiểu Mãn dạo này càng ngày càng nghịch ngợm. Nghe Tư Mệnh Tinh Quân nói, mấy hôm trước con bé còn đến Đông Hải nhổ râu của Lão Long Vương.

Tức c.h.ế.t ta rồi!

Trong hai ngàn năm này, nha đầu này dựa vào danh tiếng của Nguyệt Hoa Thần Quân và Thanh Khâu Chi Đế Ngọc Hồ, không biết đã gây ra bao nhiêu họa trên trời dưới đất.

"Chàng có quản không đây!" Ta ngồi bên cạnh Tụ Hồn Đỉnh, nhìn đóa tử lan mãi không nở hoa mà tức giận nói: "Biết thế đã không song tu với chàng!"

Đây là lời giận dỗi.

Nếu không để lại một Tiểu Mãn, trên trời dưới đất này sẽ không còn Hồ Thập Ngũ nữa.

Đóa tử lan trong Tụ Hồn Đỉnh lay động trong làn tiên khí mờ ảo.

Ta thở dài, đứng dậy phủi m.ô.n.g chuẩn bị đi dọn dẹp tàn cuộc cho Tiểu Mãn.

Lúc này chuông gió trong điện đột nhiên kêu leng keng.

Ta vội vàng quay người lại, chỉ thấy tiên khí trong Tụ Hồn Đỉnh càng lúc càng đậm, tất cả đều tụ lại trên đóa tử lan ở giữa.

Rễ và thân của tử lan điên cuồng lan xuống, dường như đang cố gắng hấp thụ tiên khí trong đỉnh.

Dường như đã qua rất lâu, đóa tử lan cuối cùng cũng chậm rãi mọc ra nụ hoa.

Lúc này chân trời đỏ rực một mảng, mấy tiểu đồng trong điện vội vàng chạy đến.

"Nghe nói năm xưa khi Nguyệt Hoa Thần Quân ra đời, cảnh tượng cũng giống như vậy." Một tiểu đồng kinh ngạc thốt lên.

Ta nhìn chằm chằm vào cây tử lan kia, tận mắt nhìn thấy nó chậm rãi xòe cánh.

Một trận cuồng phong không biết từ đâu thổi đến.

Đến khi ta mở mắt ra lần nữa, đóa tử lan trong đỉnh đã biến mất.

"Nguyệt Hoa Thần Quân!" Một tiểu đồng kinh hô.

Ta cũng ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy một người từ trên không chậm rãi rơi xuống.

Người đó mặc một bộ trường bào trắng muốt, mái tóc tùy ý xõa sau đầu, khuôn mặt thanh tú không chút gợn sóng, cụp mắt nhìn những người trong điện.

Dường như có thứ gì đó cắn một miếng vào tim ta, vừa chua xót vừa đau đớn.

Hốc mắt ta nóng lên, nước mắt liền tràn ra.

"Tiểu Hắc." Hắn chậm rãi đi về phía ta, mang theo giọng điệu bất đắc dĩ: "Sao lại khóc rồi."

Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.

Là Hồ Thập Ngũ của ta.

Ta vốn muốn cười một tiếng, nhưng không ngờ lại khóc càng dữ dội hơn.

Đến cuối cùng Hồ Thập Ngũ nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, hết lời dỗ dành ta: "Đều là ta không tốt."

Ta cắn mạnh vào n.g.ự.c hắn một cái. Hắn ngược lại bật cười, đưa tay xoa đầu ta.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trư Tinh Tiên Nữ
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...