Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trư Tinh Tiên Nữ

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngọc Hồ nheo đôi mắt hẹp dài, dùng quạt quạt mấy cái trước ngực, cười nhìn ta: "Được thôi, đây chính là cơ hội tốt để ta và Tiểu Hắc bồi dưỡng tình cảm."

Ta theo bản năng kéo lấy vạt áo đại ca, ngẩng đầu nhìn anh: "Ngươi đi làm gì vậy?"

Ở cùng hắn trong khoảng thời gian này, hắn chưa bao giờ tự mình ra ngoài, hơn nữa dường như lần này còn phải đi rất lâu.

"Ngươi sẽ trở về chứ?" Trở về còn song tu với ta.

Đại ca gật đầu: "Ừ."

Đại ca tối đó đợi ta ngủ say rồi rời đi, đợi ta tỉnh lại chỉ thấy Ngọc Hồ đang ngồi xổm bên giường.

"Tiểu Hắc, ngươi quả nhiên là xinh đẹp." Ngọc Hồ hai tay chống cằm, nói ra những lời trêu chọc.

Ta nhìn cái chân heo đen thui đầy lông của mình, cảm thấy cái tên Ngọc Hồ này thật có vấn đề.

Sau khi đại ca đi, Ngọc Hồ liền đảm nhận nhiệm vụ nấu cơm cho ta.

Ta và hắn cùng nhau ngồi trong sân đợi cả ngày cũng không thấy đại ca trở về.

Xem ra cái mấy ngày này thật sự là phải mấy ngày rồi.

Ta ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn, thở dài một tiếng: "Trăng tròn rồi."

Nhớ ngày ta rơi vào Tru Tiên Đài, cũng là đêm trăng tròn.

"Đúng vậy, lại trăng tròn rồi." Ngọc Hồ ngồi bên cạnh ta cũng thở dài một tiếng.

Ta nghiêng đầu nhìn hắn, luôn cảm thấy hắn biết đại ca đã đi đâu.

"Hắn mỗi tháng trăng tròn đều sẽ ra ngoài mấy ngày, ta cũng không biết hắn đã đi đâu."

Hắn vừa nói vừa tiến lại gần, thần bí nói: "Nhưng ta là nhìn hắn lớn lên, ngươi có muốn xem dáng vẻ khi còn nhỏ của hắn không?"

Còn có thể thấy cái này sao?

Mắt ta sáng lên.

Đợi ta gật đầu xong, chỉ thấy Ngọc Hồ dùng quạt vung trước mặt ta, liền hội tụ một đám sương mù trên không trung.

Giữa đám sương mù chậm rãi hội tụ thành một tiểu nam hài, giữa đôi mày có nét tương đồng với đại ca, vừa nhìn liền biết là dáng vẻ khi còn nhỏ của đại ca.

Đại ca là một mình lớn lên ở trong ngọn núi này, từng ngã xuống vực sâu, từng đánh nhau với mãnh thú, nhưng chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt, hoàn toàn không giống một đứa trẻ con.

Ngọc Hồ quạt một cái, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn biến mất.

"Hắn không bao giờ cho ta giúp đỡ, bướng bỉnh lắm."

Nói rồi hắn đột nhiên cười lên, nghiêng đầu nhìn ta: "Đây là lần đầu tiên hắn mở miệng nhờ ta giúp đỡ."

Ta nghe không hiểu hắn có ý gì, cũng không hỏi, trong đầu chỉ toàn là đôi mắt trầm ổn của đại ca, cho dù bị thương cũng không thấy lay động chút nào.

Nhiều vết thương như vậy, nhất định là rất đau.

Ta và Ngọc Hồ lại lẫn lộn sa đọa mấy ngày, hôm nay hắn không biết kiếm đâu ra mấy quyển hí bản.

"Tuy ngươi không nói, ta cũng biết ngươi không biết song tu là gì."

Hắn thần bí hề hề từ trong áo lấy ra mấy quyển sách nhỏ: "Đợi ngươi xem cái này, bảo đảm ngươi mở ra cánh cửa thế giới mới."

Trong đó một quyển sách nhỏ toàn là hình, trên đó đều là một nam một nữ mình trần trùng trục dùng đủ loại tư thế dán vào nhau.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tru-tinh-tien-nu/chuong-5.html.]

Tuy ta vẫn không hiểu là có ý gì, nhưng lại cảm thấy toàn thân nóng ran.

Đợi ta xem đến nhập thần thì đột nhiên từ trên đỉnh đầu có một bàn tay vươn ra lấy đi quyển sách nhỏ.

Ta tưởng là Ngọc Hồ, vừa muốn ngẩng đầu mắng hắn một câu, lại phát hiện là đại ca.

Đại ca đứng trước giường, bàn tay xinh đẹp nắm lấy quyển sách nhỏ ta vừa xem.

Không biết tại sao ta đột nhiên trong lòng lỡ một nhịp, một luồng khí nóng từ đan điền bốc lên, xông thẳng lên đầu.

Ta vội vàng từ trên giường bò dậy nhìn quanh một lượt, mới phát hiện Ngọc Hồ sớm không biết bị đại ca ném đi đâu rồi.

"Đều là Ngọc Hồ! Hắn cứ nhất định bắt ta xem song tu là gì!" Ta vội vàng đổ lỗi.

Đại ca liếc nhìn quyển sách nhỏ, lông mày giật giật.

Hắn lại liếc nhìn những quyển sách nhỏ khác ta đặt trên đầu giường, ánh mắt trầm xuống.

Chết rồi c.h.ế.t rồi, đại ca vốn dĩ không muốn song tu với ta, thấy những quyển sách nhỏ này chẳng phải càng không muốn sao!

Ngọc Hồ lần này thật sự là hại c.h.ế.t ta rồi.

"Đi vứt đi." Đại ca nhàn nhạt lên tiếng.

"Vâng!" Ta lập tức từ trên giường xuống, ôm một đống sách nhỏ chạy ra khỏi cửa.

Đợi ta quay lại phòng, đại ca ngồi bên giường cúi đầu nhìn xuống đất. Ánh nến lờ mờ trong phòng lay động theo gió, chiếu bóng dáng của đại ca trên mặt đất cũng lung lay.

Trong đầu ta đột nhiên lóe lên một hình ảnh.

Đó là ở Thần điện của Nguyệt Hoa Thần Quân, Nguyệt Hoa Thần Quân vừa trải qua một trận đại chiến trở về.

Ta trốn sau cửa sổ, muốn đến mục kích xem Nguyệt Hoa Thần Quân trong truyền thuyết là tuấn mỹ đến nhường nào.

Nguyệt Hoa Thần Quân cũng ngồi bên giường như vậy, toàn thân tản ra hơi thở trầm trọng.

Mà ngay sau đó ngài ấy liền ngã xuống, ta vội vàng xông vào điện đỡ ngài ấy dậy.

Ngài ấy ngẩng mắt nhìn ta một cái, khóe miệng nở một nụ cười nhạt, nói với ta: "Ngươi đến rồi."

Đại ca ngã xuống.

Ta xông tới đỡ hắn dậy, khi chạm vào hắn, trong tay một trận cảm giác dính nhớp.

"Đại ca?" Ta nhìn lòng bàn tay ướt đẫm máu, kinh hô thành tiếng.

Đại ca mặc quần áo màu tối, lúc nãy ta còn không để ý thấy hắn đang chảy máu.

Ta vội vàng đỡ hắn lên giường, xem hắn bị thương ở đâu, nhưng lại thấy hắn vừa chạm vào giường, tấm trải giường đã bị nhuộm đỏ bởi m.á.u của hắn.

Vậy là đã chảy bao nhiêu m.á.u rồi.

Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.

Nghĩ vậy, ngón tay ta run rẩy cởi áo cho đại ca.

Ta vén áo hắn lên, nhìn thấy một cái lỗ thủng trên eo.

Một cái lỗ thủng to như vậy…

Ta không biết tại sao tim ta lại đau nhói, chớp mắt một cái nước mắt đã rơi xuống.

"Ngươi làm sao vậy?" Ngón tay ta run run, muốn chạm vào vết thương của hắn, nước mắt lã chã rơi xuống trên vết thương: "Sao lại thành ra thế này!"

Đại ca đưa tay kéo áo che lại, ngước mắt nhìn ta một cái.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trư Tinh Tiên Nữ
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...