Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trư Tinh Tiên Nữ

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày tháng của đại ca trôi qua rất phong phú, buổi sáng chặt củi, buổi chiều săn bắn.

Có lẽ đây chính là nguồn gốc của tám múi bụng của hắn.

Nhưng ta là một con heo mà. Ta không cần tám múi bụng!

Khi hắn dắt ta về nhà, có thể nói là ta đã sức cùng lực kiệt, tâm lực hao tổn rồi.

Lúc đó ta đã thề, tối song tu với hắn xong ta nhất định phải ngủ một giấc thật ngon.

Thế là ta đã nghênh đón buổi tối mà ta mong nhớ.

Khi ánh trăng chiếu vào người ta, ta biến trở lại thành người.

Ta nôn nóng đến mức không thể chờ đợi được nữa, vội vàng đứng dậy từ dưới đất, chẳng quan tâm đến sợi dây trên cổ mà nhào lên giường.

Mà đại ca lúc này đã mở mắt ra.

Hắn lạnh lùng nhìn ta, nói ra câu nói khiến ta nhớ mãi không quên.

"Ngươi muốn làm gì? Ngươi, con Trư Yêu này."

Ta ngồi bên giường, giải thích cho đại ca cả một canh giờ về việc ta đã từ một tiên nữ mà rơi xuống thành một con heo rừng như thế nào.

Trong đôi mắt đại ca nhìn ta không một gợn sóng.

Từ đôi mắt bình tĩnh của hắn, ta ngộ ra một đạo lý: Đừng cố gắng giảng đạo lý với nam nhân.

Ta hít sâu một hơi, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể nói với hắn: "Tóm lại, ta không phải là Trư Yêu!"

Đại ca gật đầu, không một tiếng động nhích vào phía trong giường.

Thôi vậy.

Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.

Ta không cần phải lãng phí lời lẽ với một phàm nhân ở đây.

Thấy trời sắp sáng rồi, ta mở lời: "Thế này đi, ngươi song tu với ta một lần, ta thực hiện cho ngươi một nguyện vọng."

Đợi ta khôi phục tiên pháp, ta sẽ trói hắn lại, ném vào cái hang hôm đó!

Khóe miệng đại ca hơi giật giật hai cái.

Ta học theo những người phụ nữ trong tuồng kịch, kéo thấp cổ áo xuống, chớp chớp mắt nhìn đại ca.

Sự dụ dỗ như vậy, nam nhân nào mà chịu nổi chứ.

Nhưng rõ ràng, đại ca không phải là một nam nhân bình thường.

Hắn đá ta xuống giường.

Ta ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, nhìn hắn nằm xuống giường, còn đắp chăn cho mình.

"Ta không hứng thú với heo."

???

Chờ đó, sớm muộn gì ta cũng xé cái miệng của hắn ra.

Cứ như vậy, trời lại sáng.

Ta không những không song tu được với đại ca, mà còn không được ngủ ngon giấc.

Mà đại ca tinh thần phấn chấn thức dậy, lại dắt ta lên núi chặt củi săn bắn.

Cứ giày vò như vậy, đừng nói ta chỉ là một tiên nữ yếu đuối, mà có là heo rừng thật cũng không chịu nổi.

Thế là đến tối ta quyết định nói chuyện đàng hoàng với đại ca.

"Ngươi nghĩ xem, ngươi đi chặt củi săn bắn, thật ra dẫn ta theo cũng chẳng có tác dụng gì lớn đúng không?"

Đại ca nghe ta nói vậy, hơi suy nghĩ một chút rồi đáp: "Ta thích."

Quả nhiên, với đàn ông là không thể giảng đạo lý được.

Lần này ta khôn hơn, sau khi đề nghị bị hắn từ chối, ta trực tiếp ngã xuống đất ngủ luôn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tru-tinh-tien-nu/chuong-2.html.]

Ta chưa bao giờ nghĩ rằng, một con heo cũng sẽ bị đau lưng mỏi gối.

Bây giờ ta đang phải đối mặt với một tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Không ngủ thì ta buồn ngủ, mà ngủ thì lại khó chịu khắp người.

Thế là ta đặt ánh mắt lên giường của đại ca.

Đêm đến khi ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, ta thuận lợi khôi phục lại thân người.

Với tinh thần "không ai tắm hai lần trên một dòng sông", lần này ta quyết định lén leo lên giường ngủ mà không đánh thức đại ca.

Ta vừa nằm xuống giường, chuẩn bị nghiêng người duỗi tay duỗi chân một chút, vừa nghiêng người đã thấy đôi mắt bình tĩnh của đại ca.

Ta chớp chớp mắt.

Đại ca nhướng mày.

"Hi hi." Ta cười gượng một tiếng.

Đại ca cũng khẽ nhếch khóe miệng, hỏi ta: "Mấy con Trư Yêu các ngươi bây giờ cũng học theo lũ hồ ly tinh hả?"

???

"Ta cảnh cáo ngươi nha." Ta tức giận đến mức ngồi bật dậy khỏi giường: "Ta không phải là Trư Yêu! Nếu ngươi còn nói ta là Trư Yêu, ta sẽ cho ngươi biết tay!"

Đại ca cũng ngồi dậy.

Chiếc chăn tuột khỏi người hắn, cổ áo lúc này bị nới rộng lỏng lẻo, dường như chỉ cần dùng ngón tay khều một cái là có thể lột ra.

Ta liếc nhìn lồng n.g.ự.c rắn chắc ẩn hiện của hắn, nuốt nước bọt: "Ngươi là một đại nam nhân, có thể chú ý hình tượng một chút được không?"

Vừa không cho người ta song tu, lại vừa quyến rũ người ta. Rốt cuộc ai học cái trò hồ ly tinh đó vậy?

Đôi mắt Đại ca hơi xếch lên, không hề chỉnh lại quần áo: "Ở đây chỉ có một mình ta, ta chú ý hình tượng cho ai xem?"

Ta trợn tròn mắt nhìn hắn, ngón trỏ chỉ vào mình: "Còn có ta nữa mà!"

"Ngươi là heo."

Chắc chắn là ta đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ nào đó, nên ông trời mới khiến ta từ Tru Tiên Đài rớt xuống, rớt xuống cái ngọn núi này chịu sự giày vò của vị Đại ca này.

Để chứng minh ta thật sự không phải là một con Trư Yêu, ta quyết định biểu diễn cho Đại ca xem một màn tuyệt thực.

Bữa sáng và bữa trưa ta đều không ăn một miếng nào.

Điều này trực tiếp dẫn đến việc ta bị ngất xỉu trên đường khi đi săn cùng Đại ca vào buổi chiều.

Đến khi ta tỉnh lại lần nữa, ta đã khôi phục lại hình người, nằm trên giường của Đại ca.

Sau đó là từng đợt hương thơm bay vào mũi ta.

Đại ca xách một con thỏ nướng thơm phức đến bên giường.

"Ăn không?" Đại ca hỏi ta.

Ta nhìn con thỏ thơm nức kia, lại nhìn Đại ca.

"Thỏ đáng yêu như vậy, tại sao lại ăn thỏ?"

Đại ca xách con thỏ quay người đi: "Vậy ta tự ăn."

Đây là nam nhân tàn nhẫn nhất mà ta từng gặp.

Nửa khắc sau, ta ngồi bên bàn lau lau vết dầu mỡ trên miệng, thỏa mãn ợ một tiếng.

Quả nhiên càng là đồ vật đáng yêu thì càng ngon.

Đại ca ngồi đối diện ta, nhìn đống xương trước mặt ta nhướng mày.

"Thật khó tin là ngươi không phải một con Trư Yêu."

Nhưng mà ở cùng Đại ca vài ngày, ta hoàn toàn không còn ý định bỏ trốn nữa.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trư Tinh Tiên Nữ
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...