Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trư Tinh Tiên Nữ

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đại ca đã trải xong giường, nghe ta hỏi vậy liền ngồi xuống mép giường.

Hắn nhìn vị trí trống bên cạnh hắn, rồi lại nhìn ta.

"Tiểu Hắc, ngươi muốn cùng ta song tu không?"

??

Trong khoảnh khắc đó tất cả vấn đề đều hóa thành tro bụi, bị ta ném ra sau đầu, ta vội vàng ngồi xuống bên cạnh hắn, vẻ mặt nghiêm túc hỏi hắn.

"Có được không?"

Đại ca có song tu với ta không?

Không.

Ta trừng mắt nhìn đại ca bên cạnh đã nhắm mắt đi ngủ, tức đến ngứa răng, hận không thể ngay lập tức xông lên cắn hắn một ngụm.

Nhưng ta không dám, bởi vì bây giờ ta chỉ là một tiểu nữ tử ban ngày biến thành heo, tay không tấc sắt.

"Đại ca." Ta hằn học mở miệng, học theo cách nói chuyện của những người phụ nữ trong mấy cuốn sách kia: "Ngươi không phải là không được đấy chứ?"

Đại ca không mở mắt, nhưng ta thấy khóe miệng hắn giật giật hai cái.

Sau đó ta nghe thấy hắn lạnh lùng mở miệng: "Lần sau còn xem mấy thứ lung tung đó, phạt ngươi hai ngày không được ăn cơm."

Rõ ràng, đại ca không thích ta xem những thứ dạy người song tu.

Mà thủ phạm mang cho ta những cuốn sách đó cũng mấy ngày liền không xuất hiện trước mặt ta. Ta hoàn toàn nghi ngờ đây đều là do đại ca làm.

Ta còn nghi ngờ đại ca không phải là người.

Vết thương trên eo đại ca, hai ngày sau ta xem lại, đã hoàn toàn khỏi hẳn, đến sẹo cũng không còn.

Nếu không phải tối hôm đó ta tận mắt nhìn thấy ở đó có một lỗ thủng, ta còn nghi ngờ có phải mình nhớ nhầm rồi không.

"Đại ca, ngươi không phải cũng là hồ ly tinh đấy chứ?" Ta và đại ca cùng nhau ngồi ở trong sân, hắn nhìn những ngôi sao trên trời, ta nhìn hắn.

Nghe thấy lời này, hắn thu hồi ánh mắt nhìn ta, ánh mắt đó như đang nhìn một kẻ ngốc.

Cũng không thể trách ta được. Nghe nói hồ ly nhất tộc từ xưa đến nay, hóa thành hình người ai nấy đều vô cùng xinh đẹp. Không nói người khác, nhìn Ngọc Hồ là biết, dù hắn biến thành phụ nữ hay đàn ông đều là tuyệt sắc nhân gian.

Mà dung mạo đại ca tuy nói không phải là kiểu đẹp mềm mại, nhưng cũng là hiếm có trên đời.

"Ngươi không phải là một địa tiên đấy chứ?" Nhìn dáng vẻ hắn, quả thực cũng không giống là yêu tinh.

Đại ca không trả lời câu hỏi của ta, ngược lại nói: "Song tu cũng không thể khiến pháp lực của ngươi khôi phục đâu, hay là ngươi học lại từ đầu đi."

Học lại từ đầu là sao?

Sao hắn biết ta muốn thông qua song tu để khôi phục pháp lực?

"Tiểu Hắc." Hắn ngước lên nhìn những ngôi sao: "Ta dạy ngươi pháp thuật nhé."

Đúng vậy, không sai.

Ta lại sống những ngày ban ngày cùng đại ca đi đốn củi săn thú, ban đêm không ngủ. Bởi vì đại ca bắt đầu dạy ta học tiên pháp vào ban đêm.

Chuyện này cứ thế diễn ra được ba ngày, ta đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Một người nhìn như là một tiều phu phàm tục, dạy pháp thuật cho một tiên nữ rơi xuống trần gian.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tru-tinh-tien-nu/chuong-7.html.]

Có hợp lẽ không?

Điều kỳ lạ nhất là, ta vậy mà thực sự học được một vài pháp thuật nhỏ.

Hơn nữa ta còn nhận ra dường như mình chưa từng học những pháp thuật đơn giản này.

Ta từng là một đóa tử lan mọc trên một ngọn núi vô danh, không biết bị ai hái mang đến động phủ của Vân Ly tiên nhân trên Cửu Trùng Thiên, cứ thế hồ đồ trở thành một tiểu tiên cô trong động phủ của người.

Một thân tiên pháp của ta là tự nhiên mà thành, chưa từng học từ ai.

"Thử xem, biến ra một cái chăn mới đi." Giọng của đại ca kéo ta về thực tại.

Hắn chỉ vào giường, ra lệnh cho ta thực hiện bài kiểm tra.

Ta gật đầu, vận chuyển khí trong cơ thể, búng tay một cái về phía giường.

Sau đó cái chăn duy nhất trên giường biến mất.

Cái, cái, cái gì thế này.

Ta trừng lớn mắt nhìn cái giường trống không, không dám tin vào những gì mình vừa thấy.

Đại ca lại khẽ cười một tiếng.

Giọng hắn vốn đã hay, tiếng cười khẽ này như gảy nhẹ vào tim ta. Ta ngơ ngác nghiêng đầu nhìn hắn, ngốc nghếch hỏi: "Đại ca, tại sao lại như vậy?"

Ta vừa nãy rõ ràng đã dùng Tạo Vật Quyết, sao đồ vật lại biến mất rồi?

"Thử lại lần nữa, vận khí cho tốt." Đại ca khẽ cười, khuyến khích ta tiếp tục.

Trong một canh giờ tiếp theo, ta lần lượt biến ra thỏ, dê, gà, vịt, chim nhạn trên giường, cuối cùng mới biến ra được một cái chăn mới toanh nhưng lại xấu xí.

Đại ca không biết từ lúc nào đã ngồi xuống bên bàn, hắn nhìn một đống chim bay cá nhảy trong phòng, khóe mắt giật giật.

"Khẩu vị của ngươi cũng không nhỏ đấy."

Không nằm ngoài dự đoán, mấy ngày tiếp theo chúng ta không còn đi săn nữa.

Khi Ngọc Hồ đến, đại ca vừa mới đặt con dê núi lên nướng trên lửa.

"Ồ? Trên núi này từ khi nào lại có dê vậy?" Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, cười tươi rói: "Tiểu Hắc, ngươi thật có phúc."

Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.

Ta khổ sở nhìn hắn, mấy ngày liền, trên bàn ăn, đến một chút rau dưa cũng không thấy.

Cái phúc này cho hắn, hắn có muốn không?

"Trời còn chưa tối, sao ngươi đã biến thành người rồi." Ngọc Hồ trừng mắt nhìn con dê nướng trên giá, thờ ơ hỏi ta.

Hắn không hỏi thì thôi, vừa hỏi ta mới đột nhiên nhận ra dường như thời gian ta biến thành người ngày càng dài hơn.

Chẳng lẽ là vì chút pháp thuật yếu ớt mà ta học được?

"Hồ ly tinh, ta nói cho ngươi biết." Ta liếc nhìn đại ca đang chăm chú nướng dê, ghé sát vào Ngọc Hồ nói: "Đại ca hắn không phải người."

Ngọc Hồ ngẩn người.

Sau đó, hắn dứt khoát thu lại cây quạt trong tay, dời ánh mắt từ con dê nướng sang ta, rồi trừng mắt nhìn đại ca một cái thật mạnh.

"Cầm thú! Ngươi ta đã làm gì nàng?"

Ta không hiểu tại sao hắn lại mắng đại ca, tiếp tục kể cho hắn nghe những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay.

"Ngươi nói xem, một người phàm, làm sao có thể dạy ta pháp thuật được chứ?"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trư Tinh Tiên Nữ
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...