Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

VÂN THƯỜNG

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Người ta nói, chữa người không bằng chữa tâm. Kẻ khó bảo đến đâu, vào trước mặt đại phu cũng ngoan như dê con.

Hôm bọn họ xuất phát, Từ Thế Khôn đã chẳng còn vẻ ung dung như lần trước.

Phân phó các quản sự đôi điều về việc buôn bán, mắt lại chẳng rời khỏi Như Mi đang đứng bên cạnh làm nũng.

Hắn gượng nhẫn nại, ứng phó qua loa vài câu, rồi bảo mọi người:

"Về sau, mọi chuyện trong các cửa hiệu, chỉ cần nghe theo lệnh của đại phu nhân là được."

Dứt lời, liền bế ngang Như Mi lên xe ngựa.

Cả một câu từ biệt với ta cũng chẳng buồn nói, chỉ ra lệnh xa phu giục ngựa.

Móng ngựa rầm rập, bụi cát tung bay.

Cảnh vốn khổ sở thê lương, vậy mà trong ánh tà dương chiếu rọi, lại như phủ lên ta lớp kim quang rực rỡ.

Ta xoay người nhẹ nhàng, tay nắm chìa khóa đối bài.

Mặc cho gió lạnh thổi rối mái tóc đã vấn, ánh mắt ta không cho phép nghi ngờ, lạnh lẽo quét qua từng quản sự trước mặt:

"Các người đều nghe rõ lời dặn của gia chủ rồi chứ? Từ nay về sau, các ngươi phải nghe theo lời ta."

9

Thế nhưng ta bị khinh rẻ chỉ vì là nữ nhân.

Lại là nữ nhân nhờ dựa vào Từ Thế Khôn mà có chút địa vị hôm nay.

"Phu nhân tuy là nữ trung hào kiệt nhưng chúng ta cũng hầu hạ Từ gia mấy đời, nói không có công thì cũng chẳng có lỗi, bằng không sao lại được ban ân, thả thân phận?"

Đây là tiểu xảo thưởng người của Từ gia.

Cho phép các quản sự bên ngoài được ân xá thân phận nhưng vẫn giữ thân phận thê tử họ lại trong phủ.

Gia quyến trong tay, chẳng sợ họ không trung thành.

Chỉ e rằng thượng bất chính hạ tắc loạn, cả một đám người lòng dạ bất chính.

Từ ngày đầu ta cầm được sổ sinh tử, liền ngấm ngầm dò xét. Mười phần thì tám chín là ở ngoài có thiếp thất, mặc thê tử trong phủ chẳng đoái hoài.

Ta chỉ cười lạnh, tạm chưa nói gì.

Tào quản sự tưởng mình đã chế ngự được ta, càng thêm lộng hành:

"Chuyện cửa hàng, phu nhân cứ an tâm. Lúc phu nhân chưa gả vào, gia chủ từng đi buôn bán nửa năm, hậu viện không có ai quản, chúng ta cũng chẳng để thiếu sót gì."

"Về sau nếu có chuyện cần phu nhân ra mặt, chúng ta tự nhiên sẽ đến thỉnh cầu. Còn những việc vụn vặt lặt vặt thì không dám làm phiền phu nhân nữa."

Nửa năm trước, ngày nào ta cũng vùi đầu nơi cửa hàng mà chẳng ai thèm mở miệng với ta lấy một lời.

Bởi họ xem ta là tân phụ mới cưới, hữu danh vô thực, chỉ cần tâng bốc vài câu là lấy lòng được Từ Thế Khôn.

Nhưng nay thời thế đã khác xưa.

Cầm đối bài trong tay, ta có thể đường đường chính chính can dự mọi việc trong các tiệm.

Ta không như Từ Thế Khôn, nhắm một mắt mở một mắt. Ta xưa nay không dung nổi hạt cát trong mắt mình.

Hôm nay nếu ta lùi bước, chỉ e sẽ bị đối thủ chê cười, ngày sau càng chẳng còn chỗ cho họ giở trò.

Ta đã có thể bày thế cục như hiện tại, chạm đến huyết mạch Từ gia, sao có thể để những kẻ khẩu phật tâm xà này lộng hành?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-thuong/6.html.]

"Vô công là các người khiêm nhường. Nhưng lại chưa chắc đúng!"

Chúng nhìn nhau không hiểu, ta có ý gì.

Ba rương sổ sách có vấn đề, ta đã sai người khiêng tới.

O mai d.a.o Muoi

Ta chọn ra một cuốn sai sót chất đầy, ném mạnh vào mặt Tào quản sự:

"Từ gia trọng đãi lão bộc, ai ai cũng biết. Nhưng điều kiện tiên quyết là trung thành."

"Ta mới về đây đã nghe nói, ba mươi năm trước, lão gia từng kiện một viên sổ phòng ăn chặn tiền công, dùng bạc đút lót, khiến kẻ ấy ngồi tù chịu khổ rồi sợ tội mà tự tận. Các người làm lâu năm, chắc rõ chuyện này hơn ta."

"Giờ các người ỷ vào gia chủ nhân từ, liền hợp mưu gây nên lỗ lớn, coi hắn là đầu heo bị trọc. Nếu ta thổi gió bên gối, khuyên hắn học theo phong thái quyết đoán của lão gia, ta không tin hắn còn lưu tình với các ngươi!"

Cửa hàng Từ gia từ lâu đã có sâu mọt đục khoét.

Lần trước xảy ra sơ suất, chính là vì vài quản sự lơ là suýt gây ra đại loạn.

Bề ngoài, ta kéo về mấy vụ làm ăn, che lấp lỗ hổng, chưa để lộ ra.

Một là vì chưa rõ gốc rễ, sợ tố giác sớm lại thiệt mình.

Hai là để sau này nếu không trụ nổi hậu viện, còn có con bài tẩy ép người.

Chưa từng nghĩ ngày dùng đến, lại là hôm nay.

Không phải vì làm chủ mẫu Từ gia.

Mà là vì ta, Vệ Vân Thường.

Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung. (*)

Phụ thân ta chọn tên ấy là có mười hai phần kỳ vọng, mong ta sinh ra tuyệt sắc khuynh thành, được đế vương ân sủng.

Ông không mong ta trèo cao vào cung đình nhưng cũng hy vọng ta có thể làm vui lòng phu quân.

Từng có lúc ta cũng nghĩ như vậy.

Nhưng khi nhìn những quản sự vừa nãy còn vênh váo, giờ sợ hãi phủ phục dưới chân ta, quỳ gối xin tha, ta mới hiểu rõ.

Thế nào mới thật sự là "tốt đẹp".

10

Nửa năm như thoi đưa, trong khoảng thời gian ấy, Từ Thế Khôn chỉ sai người đưa đến cho ta hai phong thư.

Một là để đòi ngân lượng, bảo người chuyển gấp đến Dương Châu.

Một khác thì báo cho hay, e là phải sau Tết mới có thể quay về.

Nguyên do là bệnh tình của Liễu Như Mi nay đã bình phục, mà nàng ta lại chưa từng thấy cảnh đẹp hoa đăng tháng Ba ở Dương Châu, nên hắn đành lưu lại cùng nàng du ngoạn phong cảnh hữu tình.

Từng nét bút, từng dòng chữ đều tràn ngập tình ý tha thiết giữa hai người, hắn chẳng ngại bày tỏ nguyện vì ái thê mà đi khắp chân trời góc bể.

Tuyệt nhiên chẳng thấy một chữ nào đoái hoài tới ta ở Thượng Châu, khổ cực trăm bề.

Quả thật khiến ta phải thán phục: Liễu Như Mi dụ dỗ nam nhân, quả thật cao minh vượt ngoài ta sở liệu.

“Phu nhân anh minh, kế sách lần này quả thật linh nghiệm. Chỉ e Đông gia nhất thời cũng không trở về được đâu.”

Một tháng trước, việc đưa ngân lượng cho Từ Thế Khôn, ta giao cho Tào quản sự lo liệu.

Hắn vốn là kẻ gian xảo trơn tuột, đã từng một ngựa chạy băng băng, dối trên lừa dưới bòn rút hơn vạn lượng bạc từ cửa hàng Từ gia.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
VÂN THƯỜNG
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...