Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

VÂN THƯỜNG

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Người có đức có tài mới xứng làm chủ mẫu. Chuyện quan phủ không giải quyết được, ngươi không nên trách đông đổ tây, mà phải tự xét lại xem mình có xứng đáng ngồi vào vị trí ấy hay không!”

13

Xem như trừng phạt ta, từ đó Từ Thế Khôn không hề nhúng tay vào chuyện lập cửa hàng nữa.

Hắn nhất quyết muốn thấy ta vì mong giành lại tín nhiệm, mà trong chuyện này phải cúi đầu chịu nhục, khổ sở vất vả.

Mỗi ngày ta dậy từ sớm, dãi gió dầm mưa, ra về khi trăng lên.

Cửa phủ Lục đại nhân ta sắp đạp đến nát ngưỡng mà vẫn chưa có tiến triển gì.

“Quả là ngươi nghĩ ra được cách hay, giấu trời qua biển.”

Ta lẽ ra phải đứng giữa sân phủ Lục, phơi nắng mấy canh giờ để tỏ lòng thành.

Thế mà giờ đây, lại ngồi ngay ngắn tại chính sảnh, được chủ nhân dâng tặng trà cống ban từ ngự giá, lời mời mời mọc:

“Mời phu nhân nếm thử.”

Ta nhấp nhẹ một ngụm. Vị đầu dịu êm, hậu lại cay nồng.

Đúng là chẳng khác gì Lục phu nhân trước mắt ta, sau vị đắng chính là phong thái uy nghi lẫm liệt.

Trong mắt mọi người, ta là vì cơ nghiệp mà Từ gia chuyển đến Tuyền Châu như rồng ẩn mai phục, chờ thời phát tài.

Nhưng chẳng ai biết, vượt núi muôn trùng, băng sông vạn dặm, ta đến đây, chỉ vì nàng ấy.

Nhìn thấu hồng trần, thấu suốt nhân tâm, ta luôn tin rằng: trên đời này không có thứ gì là thành toàn vô cớ.

Quả nhiên không sai.

Lục đại nhân kia vốn không phải kẻ phong nhã độ lượng, dâng thiếp không cầu báo đáp như người ngoài đồn đãi.

Chốn quan môn, lại càng xem trọng danh tiết.

Nếu không phải trong phủ từng xảy ra chuyện đến mức khó coi, nào dễ đem d.a.o đưa người khác?

Liễu Như Mi từng bị Lục phu nhân đuổi khỏi phủ, lý do cũng không có gì lạ: vọng tưởng vị trí chủ mẫu, tự ý can dự chuyện lớn.

Lục phu nhân không giống kẻ chính thất nửa đường chen vào như ta.

Nàng là ái nữ của tri châu, gả cho Lục đại nhân thời hắn tay trắng lập nghiệp, từng dìu dắt hắn bước chân vào quan trường, là người có công có đức.

Một khi phát hiện Liễu Như Mi có lòng lấn át, liền lập tức sai người bán nàng ta, đuổi đến nha môn.

Chỉ vì Từ Thế Khôn vô tình tới cửa, Lục đại nhân mới thuận thế làm người tốt, bảo toàn danh tiếng.

Ngặt nỗi người thì không còn, mà mối hận trong lòng phu nhân lại ngày càng lớn.

Lần đầu ta đến thăm, đúng lúc tiểu thiếp mới sinh quý tử.

Còn nàng ngày nào cũng tiều tụy như ngọn đèn cạn dầu.

“Phu nhân cẩn trọng, thuốc đen này giống độc không giống dược, bên trong tất có điều mờ ám.”

Ta vốn là muốn lấy lòng tin nên mới cả gan vạch trần sự thật.

Không ngờ nàng chỉ cười nhạt, ngay trước mặt ta, tự tay rót cả bát thuốc ấy mà uống cạn.

Khi ấy ta mới hiểu ra: nàng đã sớm chuẩn bị đoạn tuyệt tất cả.

“Người không phụ ta, ta không phụ người. Nhưng nếu người phụ ta, ta tất khiến hắn hối không kịp, phải trả giá trăm lần gấp bội!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-thuong/9.html.]

Nàng vốn định chờ thêm ít ngày, đợi khi độc phát, gom đủ chứng cứ, lấy tội mưu hại chính thê mà buộc tội Lục đại nhân, để người đời biết rõ bộ mặt thật của hắn.

“Nhưng phu nhân, chẳng lẽ lại thật sự lấy mạng mình ra đánh cược?”

“Theo luật, tội ấy cùng lắm cũng chỉ bị phán hòa ly, lưu đày tám trăm dặm thôi.”

O Mai d.a.o Muoi

Ta nói hình phạt thật nhẹ, giọng như không.

Nàng lập tức nghe ra ẩn ý trong lời ta:

“Vậy ý của Từ phu nhân, hẳn là còn cách nào khác?”

“Tự nhiên là có.”

Đúng lúc ấy, một tiểu nha hoàn đem đến đĩa mía ngọt vừa luộc, để nàng giải bớt vị đắng trong miệng.

Ta với tay lấy một chút, nàng tưởng ta muốn nếm thử.

Nào ngờ, điều ta muốn là chút muối mịn trong dĩa nhỏ dùng để khử chát.

“Triều đình có lệnh, cấm buôn lậu tư muối.”

Ta đặt muối trước mặt nàng, mỉm cười.

Nàng trừng mắt, sững người, lập tức hiểu được dụng ý của ta.

“Quan thương câu kết, một khi bị tra ra, bất kể quý tiện, đều lấy tội mưu phản mà xử lý.”

14

Cứ thế dây dưa suốt một tháng, cuối cùng ta cũng từ tay Lục phu nhân “cầu” được quan ấn của quan phủ, gắng gượng đến trước mặt Từ Thế Khôn nhận lỗi.

Nào ngờ lại bị Liễu Như Mi chặn lại ngoài cửa viện.

“Xem ra tỷ tỷ đã đại công cáo thành rồi, đáng tiếc là, phu quân giờ đang say ngủ trong phòng muội, chẳng có thì giờ gặp mặt.”

Dưới cùng một mái nhà nhưng thân quen hóa người dưng.

Từ Thế Khôn lánh mặt trong viện Liễu Như Mi, suốt một tháng trời chưa từng cùng ta gặp gỡ.

Ta cười nhạt, ung dung vòng qua nàng ta, bước vào trong, tỏ ý chẳng mảy may để tâm.

Thế nhưng trong mắt nàng ta, lại thành ra ta đang cố chống đỡ thể diện, giấu giếm chột dạ.

“Theo muội thấy, tỷ tỷ không cần phải giả bộ nữa.”

Nàng ta lại một lần nữa chắn trước mặt ta.

Gió thu mát lạnh, lồng lộng xào xạc.

Nàng ta cố ý sai nha hoàn cởi áo choàng, để lộ lớp váy lụa mỏng.

Dưới làn vải mỏng ấy, bụng đã nhô cao, không sao che giấu được nữa.

Nàng ta ngẩng cao lưng eo, để ta nhìn cho thật rõ.

“Đứa bé này đã năm tháng, đại phu nói tám chín phần là nhi tử.”

“Trước kia tỷ tỷ từng nói chắc rằng, Khôn lang sẽ không vì muội mà chịu đòn thay cho thị thiếp, không bao lâu sau, muội đây sẽ để tỷ tỷ hiểu rằng, dù rộng lượng bao nhiêu, khoan dung nhường nào thì với một nữ nhân bị phế khỏi vị trí chính thê, cũng chẳng có gì đáng giá cả.”

Nói rồi, nàng ta như vị tướng quân thắng trận, ngẩng đầu cao cao, chẳng buồn liếc nửa con mắt về phía ta, hăng hái xoay người bước vào trong viện.

Chỉ là, trước khi vào cửa, nàng ta như nhớ ra điều gì, cố tình quay người nửa thân lại.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
VÂN THƯỜNG
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...