Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vì Sao Tôi Không Ăn Cá?

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi lập tức từ chối. Trong thùng xe có số kim cương trị giá đến vài trăm triệu. Nếu ông ta lấy hết thì rủi ro bị lộ trong quá trình tiêu thụ sẽ rất lớn.

Mục đích của tôi không phải là đống kim cương này.

Tôi lại cố định đống thiết bị gây nhiễu tín hiệu lên chiếc xe áp tải đã bị ép bẹp rồi cho tất cả lên một chiếc xe tải, phủ thêm một lớp cát lên trên.

Đợi đến khi trời tối hẳn, tôi lái xe tải lên đường lần nữa.

Tôi chạy vòng quanh thành phố hơn nửa vòng, cuối cùng đến một công trường xây dựng, nơi dự định sẽ xây một tòa nhà văn phòng cao hơn trăm mét.

Trước đó tôi từng làm thuê ở đây hơn mười ngày nên khá hiểu tình hình bao gồm cả việc vận hành một số máy móc.

Hiện tại nơi này vẫn đang đào móng, trên mặt đất có rất nhiều rãnh sâu đến vài chục mét, có rãnh đã được đổ bê tông và cốt thép.

Tôi lái xe đến trước một rãnh sâu rồi đổ chiếc xe áp tải đã bị ép bẹp từ thùng xe xuống bên trong.

Bên cạnh rãnh còn đỗ một chiếc xe trộn bê tông, tôi chất vật liệu vào đó, trộn đều, và cuối cùng đổ xuống, lớp bê tông đã hoàn toàn bao phủ xe chở tiền.

Chẳng mấy chốc, nền móng sẽ hoàn tất, những viên kim cương này sẽ bị niêm phong ở đây vĩnh viễn.

10

Trong thời gian này, cảnh sát đã lập rất nhiều chốt kiểm tra, tập trung thẩm vấn các phụ nữ người Hoa nhập cảnh cách đây một tháng.

Dù ông ta là cha ruột của tôi nhưng ông ta biết về tôi rất ít. Ông ta cung cấp cho cảnh sát các thông tin cơ bản về tôi: tên, giới tính, quốc tịch, tuổi…

Tôi chẳng hề hoảng sợ.

Ở đây tình hình rất hỗn loạn, cảnh sát thực thi pháp luật có quá nhiều hạn chế vì vậy tôi đã thuê một khách sạn nhỏ ở vài tuần mà không gặp vấn đề gì.

Gần một tháng sau sự việc, tôi mua vé máy bay chuẩn bị về nước.

Bởi vì ông ta đã nhảy lầu tự t.ử.

Ngày hôm đó, ông ta lên nóc tòa nhà ngân hàng của mình, trước cửa ngân hàng là toàn những chủ nợ và cổ đông đến đòi nợ.

Ông ta bán bớt một phần tài sản và cổ phần mới đền bù được một phần kim cương trong mỏ.

Chủ mỏ khai thác kim cương có chính quyền địa phương và băng nhóm bảo kê, tất nhiên ông ta không dám đương đầu.

Nhưng việc phải bồi thường không những khiến cả đời công sức của ông ta thành công cốc mà còn khiến các cổ đông tìm đến tận nơi.

Công ty ông ta sụp đổ, điều này làm tổn hại lợi ích của nhiều cổ đông, trong đó nhiều người là các thế lực địa phương mạnh, các lực lượng cùng nhau gây áp lực khiến ông ta hằng ngày mệt mỏi, tuyệt vọng, cho đến hôm nay đứng trên nóc tòa nhà.

Dưới đường, là đám đông tụ tập xem, tôi cũng đứng trong số đó.

Tòa nhà quá cao, tôi đứng dưới đất không nhìn rõ biểu cảm của ông ta nhưng tôi nghe ông ta gọi tôi: “Thanh Sương, con gái ngoan của cha, con đang ở dưới phải không? Cha biết con đang nhìn cha! Con chờ ngày này đã lâu phải không, con thắng rồi, hôm nay cha sẽ c.h.ế.t trước mặt con. Nhưng, cha xong đời, con cũng sẽ xong! Thông tin của con cha đã giao cho cảnh sát, con sẽ không về được nước.”

Những lời đó bị gió trên nóc tòa nhà thổi tan đi, trở nên mờ nhạt.

Tôi cười lạnh trong lòng, cách ông ta gọi tôi đã sai lầm rồi, Thanh Sương chỉ là cái tên tôi bịa ra mà thôi.

Hơn nữa, dù cảnh sát có chú ý đến tôi thì tôi vẫn tự tin thoát thân vì tôi còn một bí mật cực kỳ quan trọng mà ông ta với tư cách là cha lại không hề biết.

Cuối cùng, ông ta nhảy từ nóc tòa nhà, nổ tung thành một bông hoa màu m.á.u.

Nhìn xác ông t.h.ả.m thương, tôi thỏa mãn rời đi.

Tuy nhiên… Khi kiểm vé ở sân bay, cảnh sát bất ngờ chặn tôi và tiến hành thẩm vấn.

“Cô đến từ Trung Quốc?”

“Đúng.”

“Tuổi?”

“Hai mươi sáu.”

“Khi nào nhập cảnh?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vi-sao-toi-khong-an-ca/chuong-14-full.html.]

“Hai tháng trước.”

Họ nghe những thông tin này thì lập tức cảnh giác. “Chúng tôi nghi ngờ cô liên quan đến một vụ cướp, chúng tôi e rằng phải mời cô đến đồn cảnh sát.”

Nói xong, họ không thương tiếc áp giải tôi.

“Các người nghi tôi, các người có bằng chứng gì không?”

Tôi không chịu bị bắt dễ dàng.

“Xin lỗi, thông tin cô trùng khớp cao với nghi phạm mà chúng tôi nắm được.” Cảnh sát giải thích rồi họ không nói gì thêm, trực tiếp đưa tôi ra ngoài sân bay.

“Tôi nghĩ các người nhầm rồi, tôi có thể xem lệnh truy nã không?” Tôi yêu cầu.

Một cảnh sát không kiên nhẫn giơ tài liệu trước mặt tôi: “Người bị truy nã: Quốc tịch: Trung Quốc; Tuổi: 26; Ngày nhập cảnh: sau ngày 3 tháng 6; Giới tính: Nữ.”

Mọi thông tin trên đều đúng với tôi, nhưng khi tôi để ý đến mục giới tính, tôi bật cười: “Cảnh sát ơi, tôi nghĩ các anh nhầm rồi, tôi là con trai mà.”

“Ồ, sao, trông cậu giống con gái sao?”

Nói xong, tôi giơ hộ chiếu của mình ra trước mặt họ, trên đó rõ ràng ghi giới tính: Nam.

Sau khi tôi nhắc, họ nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi lại xem lệnh truy nã, mới chợt hiểu ra: “Xin lỗi, là chúng tôi nhầm rồi.”

11

Sau khi lên máy bay, tôi thầm nói trong lòng: “Mẹ ơi, thù đã báo xong rồi, mẹ hãy yên nghỉ.”

Buồn cười thay người cha ruột của tôi: mẹ vừa m.a.n.g t.h.a.i là ông ta đã bỏ rơi mẹ.

Đến lúc c.h.ế.t, ông ta vẫn không phân biệt nổi tôi là nam hay nữ nên khi cung cấp thông tin cho cảnh sát đã ghi giới tính là nữ trong lệnh truy nã.

Trước khi nhảy lầu, thực ra ông ta đã gọi nhầm tôi ở hai điểm: Thứ nhất, tôi không tên là Tần Sương và thứ hai là tôi không phải con gái mà là con trai.

Trên thực tế, khi tôi mời ông ta đến nhà làm khách, ngay khoảnh khắc ông ta bước vào cửa, ông ta đã rơi vào cái bẫy của tôi.

Tôi là con trai nhưng để gặp ông ta dưới dáng vẻ của một cô gái, tôi đã trang điểm lần đầu tiên trong đời.

Để che yết hầu, tôi còn mua một chiếc khăn quàng cổ để đeo.

Việc thu dọn và cất kỹ toàn bộ quần áo từ trước vào trong tủ cũng là để che giấu thân phận nam giới của mình.

Trong suốt quá trình trò chuyện với ông ta, tôi đều dùng giọng nữ. Điều này đối với một diễn viên l.ồ.ng tiếng như tôi không hề khó.

Ông ta tưởng rằng “phiên bản thứ hai” tôi kể là sự thật nhưng thực ra tôi luôn che giấu giới tính của mình.

Mỗi tối, mẹ đều rơi nước mắt tố cáo tội lỗi của cha tôi: Ông ta khiến bà m.a.n.g t.h.a.i rồi bỏ rơi bà, phá hủy cả cuộc đời bà.

Sau khi kết thúc những lời buộc tội, bà ta nghiến răng và liên tục giảng giải cho tôi: Đừng bao giờ để con gái có t.h.a.i trước khi kết hôn! Con phải có trách nhiệm với những cô gái mà con hẹn hò trong tương lai.

Từ nhỏ, những lời này như một lời nguyền rủa, ám ảnh tôi mỗi đêm.

Và lão trưởng thôn hoàn toàn biến thái. Đúng là ông ta đã cưỡng h.i.ế.p tôi nhưng chuyện có t.h.a.i là bịa đặt.

Trưởng thôn chỉ quay phim lại vụ tấn công để tống tiền tôi.

Vì vậy, sự thật là khi cảnh sát hỏi tôi: Tại sao cô không báo cảnh sát mà lại bênh vực ông ta?

Tôi trả lời rằng tôi bị trưởng thôn cưỡng h.i.ế.p và ông ta thậm chí còn quay phim lại. Tôi sợ ông ta sẽ kể cho mọi người biết.

Tôi đã kết hợp cái c.h.ế.t của mẹ tôi với câu chuyện trưởng thôn cưỡng h.i.ế.p tôi và quay phim lại, một sự pha trộn giữa sự thật và dối trá.

Cả vụ cưỡng h.i.ế.p và đoạn video đều có thể được xác minh và cảnh sát quả thực đã tìm thấy đoạn video ông ta tấn công tôi trên điện thoại của ông ta, điều này làm tăng đáng kể độ tin cậy của câu chuyện bịa đặt của tôi.

Vì vậy, tôi luôn luôn là một người đàn ông.

Việc khiến ông ta tin rằng tôi là một người phụ nữ là một bước quan trọng để trốn tránh sự truy tìm của cảnh sát.

Đó là phiên bản sự thật của câu chuyện.

Hết

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vì Sao Tôi Không Ăn Cá?
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...