Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BÁT BẢO TRANG

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

Bảy lớp sân viện, trùng trùng nghiêm ngặt.

Vẫn y hệt như mấy năm trước khi ta theo tỷ tỷ bước vào đây.

Tỷ tỷ nhìn đôi tai trống trơn của ta, hỏi:

“Đôi hoa tai tua rua hình bướm đó không đeo sao? Là Tần Trọng Lân đích thân làm tặng muội nhân ngày sinh nhật mà.”

Ta lắc đầu.

“Không cần. Ghê tởm.”

Bên ngoài, đám hạ nhân và bà tử thò đầu hóng chuyện, cố tình lớn giọng bàn tán.

Cũng chỉ là mấy lời kiểu như: hai con tiện phụ từng dựa vào sắc hầu hạ người ta, giờ cuối cùng cũng gặp báo ứng, bị đuổi ra khỏi Hầu phủ.

Lại còn là ngày trước khi hai huynh đệ Tần gia khải hoàn trở về.

Quả nhiên là trời có mắt, báo ứng tuần hoàn.

“Nghe nói Thế tử và Nhị công tử lập công lớn đánh tan Bắc Nhung, lấy quân công cầu xin Hoàng thượng khai ân, đưa Công chúa An Nghi trở về đấy.”

“Công chúa vì nước mà tự nguyện đi hòa thân, giờ cuối cùng cũng trở lại, ta còn thấy mừng thay cho Đại công tử.”

“Vậy ta thì mừng thay cho Nhị công tử.”

“Công chúa An Nghi nhất định là người rất rất tốt, mới được bọn họ quý trọng đến vậy. Không giống mấy kẻ ngoài mặt thanh cao, thực chất lại lẳng lơ.”

Ta cau mày.

Tỷ tỷ đặt tay lên tay ta, khẽ lắc đầu.

Với mấy kẻ ngu xuẩn này, nói gì cũng vô ích.

Nói Công chúa An Nghi kia không phải hạng hiền lương?

Nói chuyện hòa thân vốn có ẩn tình?

Nói về những bí mật năm xưa trong góc khuất của hoàng cung?

Có lẽ chẳng cần thiết.

Bọn họ sau này sẽ tự mình nếm trải.

Khi chúng ta rời khỏi cửa, có một bà tử cười khẽ:

“Đúng là ngu ngốc, chẳng mang theo lấy một thứ tốt nào. Thực ra các công tử cũng chẳng để ý đến mấy thứ đó…”

Chỉ có A Vân, tiểu nha hoàn thân cận năm xưa được tỷ tỷ cứu về, mắt đỏ hoe, lẽo đẽo theo mãi.

“Di nương và Bảo Châu tỷ tỷ, hai người còn quay về nữa không?”

Ta nhìn chiếc hộp sứ trên tay, đáp:

“Không quay lại nữa.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bat-bao-trang/1.html.]

A Vân ấp úng:

“Nhưng… nhưng chuyện của tiểu công tử, Thế tử vẫn chưa biết mà…”

Tỷ tỷ cụp mắt xuống.

Ba tháng trước, tiểu công tử vừa mới biết nói bị bệnh nặng, cần một loại dược dẫn đặc biệt ở Bắc Cương.

Tỷ tỷ đã gửi bảy lá thư liên tiếp.

Đổi lại chỉ là một phong thư khiển trách, nói nàng mượn con cầu sủng.

O Mai Dao Muoi

“Lão phu nhân nói, chẳng qua là phong hàn. Vừa nghe ta muốn đón A Nặc về liền bày ra bộ dạng này? Ngươi chỉ là một tiểu thiếp, nhớ rõ thân phận mình đi.”

Ta cũng viết thư cầu Tần Trọng Lân.

Hắn chỉ bảo ta đừng can dự vào chuyện của tỷ tỷ, học theo tỷ ấy cái tính không biết điều để làm gì.

“Con chó mà công chúa mang từ kinh đô đi, ở bên cạnh suốt ba năm, nay đổ bệnh, mỗi ngày cần ngâm bằng mình trong Mị Lục. Loại thuốc này quý giá, sao có thể để các ngươi làm càn như vậy.”

Cuối cùng, đứa trẻ trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay tỷ tỷ.

Lão phu nhân Hầu phủ lại phạt tỷ ấy quỳ bảy ngày bảy đêm, nói đều do nàng cố chấp không chịu nói sớm, mới hại c.h.ế.t huyết mạch Tần gia.

Ta quỳ cùng tỷ.

Đến ngày thứ tư, bụng ta đau quặn rồi ngất đi.

Tỉnh lại mới hay… ta đã mất đi đứa con trong bụng.

Ta từng định nói với Tần Trọng Lân.

Nhưng nghĩ lại, hắn vốn đã không thích thân phận thứ tử.

Đứa trẻ của ta, so với thứ tử, còn thấp kém hơn.

Thôi thì… coi như chưa từng có.

2

Khi đến trước cửa tròn hoa lệ.

Lão quản gia đứng chặn phía trước, nghiêng mắt đánh giá, cuối cùng dừng ánh nhìn lại ở hộp sứ men trắng trong tay ta.

Trên người chúng ta vẫn là y phục mặc lúc đi cửa sau vào ba năm trước, duy chỉ có chiếc hộp là bắt mắt.

“Lão phu nhân có dặn, chiếc hộp sứ này là vật được ban thưởng, không được mang đi. Để lại.”

Lão phu nhân là kế thất của lão Hầu gia, thật ra quan hệ với hai huynh đệ Thế tử chẳng ra gì.

Năm đó, khi tỷ tỷ mang thai, Thế tử từng để nàng hỗ trợ quản lý nội phủ, vì vậy đắc tội với bà ta.

Hôm nay chúng ta thân bại danh liệt.

Bà ta tất nhiên sẽ không bỏ qua.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BÁT BẢO TRANG
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...