Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BÁT BẢO TRANG

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không còn yêu thích hắn nữa.

Mà đã không thích rồi, thì làm sao còn có thể mềm lòng?

Ta nhìn hắn:

“Ta sẽ không về cùng ngươi. Cho dù bây giờ ngươi c.h.ế.t ở đây.”

17

Sắc mặt hắn càng trắng hơn.

“Nhưng… Bảo Châu, A Vân nói nàng từng hỏi thăm sở thích của ta, hỏi sinh thần, hỏi làm sao khiến ta vui… Nàng rõ ràng là… từng để ý đến ta mà…”

Ta cười lạnh:

“Tần Trọng Lâm, đó là chuyện đã qua rồi. Từ sau khi đứa nhỏ không còn… ta và ngươi chẳng còn bất kỳ liên hệ nào.”

“Ta không biết… khi đó ta thật sự không biết… Hôm đó An Nghi khóc lóc van xin cứu con ch.ó nàng ta yêu nhất, nàng ta đã đọc được thư của Lâm Trang, nên cố ý làm vậy.”

“Ca ca ta giao nộp chứng cứ cấu kết với địch, tự tay hủy dung nàng ta, đánh gãy chân nàng ta. Ta nhốt nàng vào ni viện của nhà ngoại hoàng hậu. Suốt đời sống không bằng c.h.ế.t.”

“Còn ả thiếp thất Trương thị trong hầu phủ cũng đã bị ca ca nhốt vào Thận Giới Ty, không c.h.ế.t thì cũng chẳng bao giờ được ra ngoài… Những nha hoàn từng lăng nhục các nàng, đều bị xử tử hoặc bán đi. Về sau sẽ không còn chuyện như vậy nữa.”

“Châu Châu, xin nàng… cho ta một cơ hội nữa.”

Hắn cầu xin, yếu ớt đến cực điểm.

“Ta sẽ đối xử với nàng thật tốt.”

Ta nhìn vào mắt hắn:

“Nhưng ta không còn thích ngươi nữa. Ta không cần điều đó.”

Ánh sáng trong mắt hắn dần tắt.

Chuyển thành lạnh lùng.

“Là vì hắn sao? Tên thư sinh mặt trắng đó?”

Ta bình thản nhìn hắn:

“Vậy ngươi tính làm gì? g.i.ế.c hắn sao? Ta có thể thích hắn, cũng có thể thích bất cứ ai khác. Ngươi muốn g.i.ế.c sạch sao? Cỏ rác thì có thể nhổ.”

“Vậy nếu người tiếp theo ta thích là thân vương thì sao? Là hoàng thượng thì sao?”

“Ngươi căm ghét người khác coi thường thân phận con thứ của mình. Chẳng phải ngươi cũng đang dùng chính thân phận đó để cưỡng ép mọi chuyện sao?”

Hắn đau khổ lắc đầu:

“Châu Châu, ta không có ý đó…”

Ta mất kiên nhẫn:

“Vậy thì hoặc là ngươi hôm nay g.i.ế.c ta. Hoặc là… ngươi để ta đi.”

O mai d.a.o Muoi

Lông mi hắn khẽ run.

Ta không nhìn hắn nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bat-bao-trang/9.html.]

Lúc ta sắp bước xuống xe rời đi, hắn khẽ nói:

“Ta có thể giúp Lâm Trang. Khiến ca ca ta vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nàng ấy. Để nàng ấy sống an ổn cả đời ở đây. Không còn ai quấy rầy nữa.”

18

Ta không thể từ chối giao dịch này.

Tỷ tỷ của ta, nhạy cảm mỏng manh, bao đêm liền đều giật mình tỉnh dậy từ ác mộng.

Sờ lên những ngón tay bị bóp nát từng đốt.

Sau đó, cứ thế lặng lẽ mở mắt chờ trời sáng.

Tội danh hòa thân của An Nghi bị đổ hết lên người tỷ tỷ.

Bất kỳ sự bất mãn nào mà An Nghi gặp ở thảo nguyên, đều bị phóng đại lên gấp bội lên người tỷ tỷ.

Đáng giận thay cái tên ngu ngốc Tần Uy Nhiên kia, rõ ràng An Nghi là vì muốn sống sung sướng hơn ở Bắc Nhung mà cố ý ra vẻ đáng thương để hắn giảm nhịp tấn công, giúp nàng ta có đủ “giá trị” để được sống sung túc nơi đó.

Vậy mà hắn lại vì con độc phụ ấy mà nhiều lần làm tổn thương tỷ tỷ.

Sau khi đứa bé đầy tháng, tỷ tỷ bị bóp nát ngón tay, ba tháng không thể giơ tay lên được.

Nàng âm thầm rơi lệ trong chăn gấm.

Bởi vì ngày hôm đó, cũng chính là sinh thần của nàng.

Ngày rời khỏi kinh thành, tỷ tỷ chưa từng quay đầu lại lấy một lần.

Chiều hôm ấy, tro cốt của Trần Tư Minh bị gió thổi bay khắp kinh đô.

Tỷ từng nói, đời này sẽ không bao giờ quay về nơi đó nữa.

19

Sắp đến kinh thành, Tần Trọng Lâm đồng ý để ta viết thư cho tỷ tỷ.

Trong thư ta nói mình bị rơi xuống nước, được cứu, nghỉ ngơi vài tháng dưỡng sức rồi sẽ về, bảo nàng đừng lo.

Bánh xe lăn lộc cộc, ta nhìn con ngựa ngoài xe, con ngựa cũng nhìn lại ta bằng con mắt đen lay láy.

“Nàng muốn cưỡi ngựa không?”

Tần Trọng Lâm hỏi.

“Không muốn.”

Ta buông rèm xe xuống.

20

Phủ mới cách phủ của Tấn Ninh hầu rất xa.

Ta vào phủ Tấn Ninh năm đó không có khế ước thân phận, nên trên danh nghĩa ta vẫn là thứ nữ Lâm gia.

Tần Trọng Lân nói muốn rước ta vào phủ làm chính thê theo đúng lễ nghi tám kiệu đỏ.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BÁT BẢO TRANG
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...