Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BÁT BẢO TRANG

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chúng ta công khai mua hàng ở trạm xe ngựa, rồi gia nhập đoàn thương nhân.

Trước khi xuất phát, lại bị trì hoãn nửa ngày.

Hỏi ra mới biết là Tấn Ninh Hầu phủ đang tìm người.

“Nghe nói mất tích hai ngày rồi, Thế tử vừa vào thành liền lập tức sai người đi tìm lên phía bắc tìm kiếm.”

Ta nghi hoặc:

“Phía bắc sao?”

“Dĩ nhiên là phía bắc rồi. Nghe bảo là một tiểu thiếp ghen tuông, chắc vì Thế tử bảo vệ công chúa hòa thân trở về, mất mặt quá nên làm loạn lên thôi.”

“Làm loạn?”

Phu xe lắc đầu:

“Ừ đấy, thật chẳng hiểu chuyện. Nghe đâu Thế tử chỉ có một tiểu thiếp thôi, ngày thường rất mực yêu thương. Bao nhiêu người muốn dâng mỹ nhân, đều bị hắn từ chối hết. Chắc là… dựa vào sủng ái mà hống hách rồi.”

Người khác chen vào:

“Nhưng ai ở kinh thành mà chẳng biết, người Thế tử thật sự yêu là công chúa An Nghi. Nếu ta mà là cô nương ấy, thì cứ ngoan ngoãn ở nhà sinh thêm vài đứa con, may ra còn có cơm ăn.”

Ta nhìn tỷ tỷ.

Tỷ không đổi sắc mặt, chỉ giục:

“Khi nào xuất phát?”

Phu xe nói:

“Giờ ai cũng ra phía bắc xem lễ khải hoàn của Thế tử, phía nam chắc không phải xếp hàng, mà lại còn có thể nhìn thấy đoàn khải hoàn đi ngang qua.”

Ta lập tức leo lên ngựa.

“Thời gian là bạc, chờ gì nữa, không đợi.”

Còn ngựa khỏe mạnh dưới thân ta ngẩng cao đầu sải bước, tầm nhìn lập tức trở nên khoáng đạt.

Thả lỏng dây cương, tiến lùi tự tại.

Tự do đã vắng bóng ba năm, giờ đang len lỏi lên đầu ngón tay, m.á.u nóng tuôn trào trong lồng n.g.ự.c vốn cằn cỗi.

Ta phải dồn hết sức mới kiềm chế bản thân không thúc ngựa phi điên cuồng.

Vừa ra khỏi cổng thành.

Đằng xa một đội kỵ binh ầm ầm lao tới.

“Tránh ra, tránh ra!”

Đội kỵ binh mở đường không hề giảm tốc, phía sau chính là Tần Trọng Lân.

O mai d.a.o Muoi

Hắn mím chặt môi, mắt không nhìn ai, gương mặt đen như sắp nhỏ mực xuống.

Hắn lướt qua sát bên người ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bat-bao-trang/4.html.]

Ánh mắt hắn sắc bén, cảnh giác quét qua đám người thấp bé đang cúi đầu bên cạnh, nhưng lại duy nhất không nhìn ngang ta, người cũng đang cưỡi ngựa như hắn.

Có người nhíu mày:

"Sao lại gấp gáp thế này?"

Người khác nói:

"Bên phía bắc thành vừa hủy nghi lễ khải hoàn rồi. Nhưng người quá đông, nhị công tử mới vòng qua nam thành vội vàng trở về phủ."

"Không rõ, nghe nói hình như phủ Hầu gia mất thứ gì đó rất quan trọng."

"Cũng có thể là..."

"Ta đoán thế tử sốt ruột về cưới công chúa, động phòng chứ gì. Ha ha, dọc đường ai cũng bảo thế tử chăm sóc nàng ấy tận tình lắm. Hành quân mà ngày nào cũng tắm rửa thay đồ, chặng đường đi mất ba tháng mà hắn kéo thành sáu tháng đấy."

Còn chưa vào đến kinh thành, những chuyện như vậy đã truyền khắp nơi, đúng là tác phong ngạo mạn của An Nghi.

Rèm xe của tỷ tỷ ta khẽ lay động, nhưng vẫn yên lặng như mặt hồ không sóng.

7

Rời khỏi kinh thành, ta và tỷ tỷ bán hết số hàng mang theo ở trấn kế tiếp.

Sau đó đổi sang đường thủy.

Đi thuyền ba ngày, lại chuyển sang đường quan lộ.

Cứ như vậy đi vòng vo, vừa đi vừa nghỉ.

Đồi núi rộng mở, cánh đồng bằng phẳng, sương sớm chờ nắng lên.

Trên gương mặt tỷ tỷ cuối cùng cũng có chút ý cười nhàn nhạt.

Khi đi ngang qua bến Thanh Phong, tỷ tỷ nhặt được một con mèo con đang loay hoay bắt cá bên bờ.

Nàng ngồi xổm xuống, bế nó lên, con mèo kêu “meo meo” rúc vào người.

“Hay là dừng lại ở đây đi.”

Nàng búi tóc lên, lấy ra tấm thân phận thứ ba.

Ta vẫn cải trang thành nam tử, còn tỷ giả làm nữ tử, ra ngoài tự xưng là phu thê.

Chúng ta thuê một tiểu viện trong thành Thanh Phong.

Từ đó sống lại cuộc đời mới.

Nước ở bến lững lờ, náo nhiệt sinh động, khắp nơi là tiếng người.

Chưa bao giờ ta cảm thấy những ngày tháng bình yên như vậy.

Buổi sáng, khi ánh nắng chiếu vào, con mèo nhỏ được cho ăn kia sẽ trèo lên tường, “meo meo” đòi cá.

Có lúc, nó còn tự tha cá về nữa.

Tháng thứ ba, tỷ tỷ tỉnh dậy trên chiếc ghế xích đu dưới gốc cây, nhìn ta một lúc lâu.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BÁT BẢO TRANG
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...