Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cá Mặn Xuyên Niên Đại Văn

Chương 139

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Chúng ta cứ đi thẳng, trốn đằng sau bụi cỏ ở ngã rẽ phía trước."

Giang Trường Hải lại không nghĩ đó là đội giám sát, ông muốn xem thử là ai đi theo mình hơn.

Tôn Lệ Hà không thấy người, sợ mất dấu nên vội đi nhanh hơn. Bà ta mới rẽ qua thì Giang Trường Hải đột nhiên nhảy ra làm bà ta giật mình.

"Gào!"

"A!!!"

Tôn Lệ Hà không chút phòng bị, sợ đến độ ngã ra đất. Sau khi thấy rõ là Giang Trường Hải mới buột miệng mắng: "Anh cả, anh bị điên à! Có biết dọa như vậy sẽ làm người ta sợ c.h.ế.t khiếp hay không hả?!"

Giang Trường Hải khoanh tay lại: "Thím ba, thím đi theo chúng tôi làm gì?"

Tôn Lệ Hà bị bắt tại trận, trên mặt lộ ra vẻ chột dạ: "Ai, ai đi theo mấy người? Đường lớn có phải anh xây đâu, tôi đi dạo ở đây thôi cũng không được chắc?"

Bà ta lí lẽ hùng hồn, còn nhăn mặt khó chịu đứng dậy phủi bụi trên người.

Giang Trường Hải thấy bà ta mặt dày phủ nhận, có hơi tức giận: "Được, coi như thím chỉ ra đây đi dạo thôi. Nhưng đang ban ngày mà thím không chịu ở nhà làm việc, lại lén ra đây đi dạo. Tôi sẽ nói với mẹ, bảo thím lười biếng không làm việc."

Tôn Lệ Hà trợn tròn mắt: "Anh... Đừng đừng đừng, anh cả, tôi về liền."

Bà ta còn định hỏi ông có phải đàn ông không thế, nhưng thấy ông nhấc chân định đi thật, nhớ tới bà cụ mắng nhiếc người ta nửa tiếng, đành phải đồng ý trở về.

Giang Trường Hải nhíu mày, không chút khách khí: "Vậy còn không mau cút về đi."

Đứng trước uy quyền của bà cụ, Tôn Lệ Hà cũng chỉ có thể c.ắ.n môi, không cam lòng quay người rời đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/ca-man-xuyen-nien-dai-van/chuong-139-c139-toi-phai-ve-noi-cho-me.html.]

Lần sau bà ta chắc chắn sẽ cẩn thận bám theo hơn!

Tô Uyển Ngọc nhìn theo bóng lưng bà ta rời đi, lắc đầu: "Em dâu bà đúng là quá quắt, bây giờ còn muốn chiếm lời của người khác."

Vẫn là em dâu hai tốt hơn, trung thực mà nhân hậu.

"Kệ cô ta, dù sao không ai có thể chiếm lời của chúng ta." Giang Trường Hải cũng không thích em dâu ba suy nghĩ nông cạn này, cũng không biết lúc trước lão Tam bị gì mà cưới người như vậy.

Sau khi đưa Giang Miên Miên đi học xong, ba người dùng một buổi sáng thu hoạch hơn một trăm cân hạt dưa, bây giờ tới nhà ông Cát.

Có kinh nghiệm từ hôm qua rồi, hôm nay lại có thêm một người giúp đỡ, quả nhiên làm nhanh hơn nhiều.

Tốn mất nửa ngày, cuối cùng cũng xào xong hơn một trăm cân hạt dưa.

Nhìn ba túi hạt dưa lớn, Tô Uyển Ngọc hơi lo lắng hỏi: "Có xào nhiều quá không vậy anh?"

Giang Trường Hải cũng khẽ nhíu mày: "Hình như có hơi nhiều thật. Tuy rạp chiếu phim nhiều người, nhưng sợ là cũng không ăn nhiều đến thế."

Úc Thừa nghe vậy, đang định lên tiếng thì ông lại nói: "Hay như vầy, chú đi tìm ông Ngưu mượn xe xích lô, tối nay chú với Uyển Ngọc qua hai trấn sát vách bán, còn nhóc Úc thì bán ở trấn mình.

Một trấn tầm ba bốn chục cân, cứ vậy nhất định sẽ bán hết."

"Cách này được đó. Anh Hải thông minh quá đi!" Tô Uyển Ngọc nghe thế, lập tức vỗ tay khen hay, lại tâng bốc chồng mình.

Cách của Giang Trường Hải cũng giống với Úc Thừa nên cậu không ý kiến, chỉ gật đầu "Ừm" một tiếng.

Giang Trường Hải cũng không quên con gái bảo bối nhà mình, thế là lấy hai đồng ra: "Nhóc Úc, hôm nay chú với thím con phải về muộn lắm. Cháu tới trường đón Miên Miên, dẫn con bé tới tiệm cơm Quốc Doanh cơm nước xong xuôi rồi để con bé chờ ở nhà ông Trịnh gác cổng trường ấy. Chờ chú thím bán hạt dưa xong sẽ đón con bé về."

"Chú Giang, cháu có tiền mà." Úc Thừa không nhận lấy tiền, cậu vẫn phải có chút tiền ăn cơm chứ.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cá Mặn Xuyên Niên Đại Văn
Chương 139

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 139
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...