Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cá Mặn Xuyên Niên Đại Văn

Chương 178

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Rõ ràng đều là "con vịt trời", vậy mà đãi ngộ lại khác nhau một trời một vực.

Ông trời à, tại sao ông lại không công bằng như vậy chứ!

Trong lòng Chiêu Đệ bi phẫn kêu gào t.h.ả.m thiết, đôi mắt cũng để lộ vẻ tức giận, vừa vặn bị Giang Trường Hải lơ đãng nhìn qua bắt gặp.

Ông lập tức nhíu mày, Chiêu Đệ này bị gì vậy, sao lại nhìn Miên Miên với ánh mắt đó?

Khi thấy cô ta nhìn chằm chằm bát cơm của con gái, trong lòng cũng hiểu ra.

Hóa ra là ghen ghét con gái ông được ăn cơm.

Nhưng cơm này là ông mua bằng tiền bản thân kiếm được để mua cho con gái ăn, đương nhiên sẽ không giấu mà còn lấy nó làm điều đáng tự hào.

"Vợ à, anh thấy nhà mình sắp hết gạo rồi, hai hôm nữa anh lại mua cho Miên Miên thêm chút."

Từ khi chủ nhiệm Chu đưa tiền cho Giang Trường Hải trước mặt người nhà họ Giang, ông đã không còn giấu diếm việc tự kiếm tiền nữa rồi.

Cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại tăng thêm thức ăn cho con gái mình!

Thế là ông cố ý tới chợ đen tìm ông Ngưu, mua một túi gạo và gạo kê, dành riêng cho Giang Miên Miên ăn.

Đôi khi ông và vợ cùng sẽ ăn một bữa, hoặc hiếu kính hai vợ chồng già kia một bát, mặc dù đều vào bụng hai đứa cháu trai hết nhưng đa số đều là vào bụng Giang Miên Miên.

Thậm chí thỉnh thoảng còn lén lút mua chút đồ ăn chín trong trấn, về nhà đóng cửa ăn vụng.

Nghe vậy, Trương Quế Hoa tức giận trừng mắt nhìn ông một cái: "Lúc nào con cũng nghĩ cho con gái mình thôi. Không thấy bà đây còn đang ăn lương thực khô à? Thằng con bất hiếu, nuôi cho lớn rồi như vậy đấy."

Bà từng phản đối việc Giang Trường Hải để một mình Giang Miên Miên được ăn khác, đồng thời cũng từng thuyết phục con trai cả, để Chí Văn, Chí Võ ăn cơm với.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/ca-man-xuyen-nien-dai-van/chuong-178-c178-muon-uong-chao.html.]

Nhưng Giang Trường Hải lại thẳng thắn từ chối: Muốn ăn cơm thì bảo cha mẹ túi nó tự mua. Ông chỉ là một người bác cả thôi, không nuôi cháu trai giúp được đâu.

Sợ mẹ ông lén thiên vị hai đứa cháu nên Giang Trường Hải còn mang gạo về phòng khóa lại luôn. Chỉ mỗi ngày lúc nấu cơm ông mới bảo Tô Uyển Ngọc lấy gạo ra.

Mặc dù Trương Quế Hoa tức lắm nhưng cũng chẳng cản ông thiên vị Giang Miên Miên. Dù sao không ăn cơm được thì hai đứa cháu trai cũng có thể uống nước cháo mà.

Nước cháo cũng là đồ tốt hiếm thấy, rất có dinh dưỡng đấy chứ.

Mà cuối cùng Chiêu Đệ không ăn nổi lương thực khô trong bát, đành đưa hết số còn lại cho Đại Nha ngồi gần mình nhất.

Đại Nha ngạc nhiên nhìn bát mình nhiều thêm một nửa: "Chiêu Đệ, sao em không ăn đi?"

Khuôn mặt Chiêu Đệ tái nhợt yếu ớt nói: "Chị cả, em thấy khó chịu nên ăn thấy không ngon, chị ăn hết đi."

"Chiêu Đệ, em còn chưa hết bệnh mà, không ăn sao được? Mau ăn cơm đi." Đại Nha nói rồi đổ về bát cô bé.

"Chị cả, em không ăn nổi thật đó, chị mau ăn đi, lát rồi dọn bàn nhé." Chiêu Đệ dứt lời, đứng dậy định về phòng nằm nghỉ.

Triệu Tiểu Quyên nhìn theo bóng lưng gầy yếu đơn bạc của con mình, bà cau mày lại cực kỳ lo lắng.

Dù sao dạo này lương thực rất quý giá, nếu vậy mà còn không ăn nổi thì đúng là khó chịu lắm rồi.

Đại Nha thấy Chiêu Đệ không ăn thật, sợ lãng phí nên cô bé cầm đũa lên chia cho hai em gái, gắp vài miếng liền ăn hết.

Bình thường mấy cô nhóc chỉ ăn no cỡ tám phần bụng, bây giờ được ăn nhiều hơn nên cũng no tầm mười phần, cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.

Kết quả tối đó còn chưa tới chín giờ, bụng Chiêu Đệ đã ùng ục kêu lên.

Chiêu Đệ xoa xoa cái bụng xẹp lép, ôm tay Triệu Tiểu Quyên làm nũng: "Mẹ, con đói, con muốn uống cháo."

Tính ra cả ngày hôm nay cô bé mới ăn một bát cháo thịt nạc với hai quả trứng gà thôi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cá Mặn Xuyên Niên Đại Văn
Chương 178

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 178
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...