Cô im lặng, quay đầu đặt lại sách lên giá.
Hoàng Hùng nhìn theo bóng lưng cô bé, nói tiếp: “Năm 2001, ở Nhật có một chàng trai tên Itou Satoshi bị chẩn đoán ung thư phổi, bác sĩ nói cậu chỉ còn sống được năm năm nữa.”
Vai cô bé khẽ run.
“Sau khi mắc bệnh, Itou bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về ý nghĩa đời người. Cậu quyết định viết một tiểu thuyết khoa học viễn tưởng kinh thiên động địa. Nhưng trước đó, cậu chỉ là tác giả nhỏ chuyên viết truyện đồng nhân mà thôi, chưa bao giờ viết tiểu thuyết kiểu này. Cậu bắt đầu lập ra kế hoạch sáng tác, đặt tên là “Kế hoạch Itou”, đồng thời đổi bút danh thành Itou Keikaku. Từ khi ấy, Itou Keikaku xuất hiện. Cùng với “Kế hoach Itou”, năm 2005, cậu xuất bản tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đầu tiên — [Cơ quan tàn sát], đưa toàn bộ suy tư về sinh t.ử của mình vào đó. Ngay khi ra mắt, tác phẩm gây chấn động giới văn học khoa học viễn tưởng toàn cầu. Cũng trong năm đó, Itou để lại một câu nói nổi tiếng khiến mọi người rúng động, cậu nói...” Hoàng Hùng nói đến đây liền dừng lại.
Cô bé khẽ tiếp lời: “[Con người sống là để trở thành ký ức của người khác, bất kể bằng hình thức nào.]”
Nhàn cư vi bất thiện
“Đấy, em thấy không? Đó chính là lý do phải học.”
Từ ngày hôm đó, Hoàng Hùng chính thức trở thành gia sư của Trần Giản Khê.
Cậu biết cha cô bé giấu mình điều gì đó, nhưng chưa bao giờ hỏi.
Cho đến một ngày, người đàn ông giữ cậu lại trong phòng khách: “Cậu Từ, thật xin lỗi, tôi chưa nói thật với cậu. Trước cậu, không ai trụ nổi quá một tuần.”
“Tại sao?”
“Tính cách Giản Khê có chút khác thường, luôn kháng cự những gia sư mà tôi mời về cho con bé. Tôi tin cậu cũng đoán được, nói thật, con bé có thể không sống qua tuổi hai mươi.” Ông gục đầu xuống, hai tay ôm đầu, giọng nghẹn lại, dường như việc nói ra những lời này đã rút cạn sức lực của ông.
“Con bé… mắc bệnh bạch cầu.” Ông nói
“Xin lỗi...” Hoàng Hùng do dự, “Tôi cũng đã đoán có thể như vậy, nhưng... sao cô bé lại tuyệt vọng thế? Với y học bây giờ, ghép tủy hẳn không quá khó khăn chứ?”
“Nhưng con bé mang nhóm m.á.u Rh âm.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/long-nguoi-gorw/chuong-5.html.]
Máu gấu trúc.
5
“Cho nên nói, đó chẳng phải chính là cái kén sao.” Ngô Sĩ Lam hung hăng c.ắ.n một ngụm mì.
Quán mì này tên là “Mì kéo Dương ma ma”, là quán mà Trần Gia Dụ mới giới thiệu cho anh. Mì ở đây hoàn toàn làm thủ công, phần thịt đầy đặn, trong tô mì bò hầm thật sự có miếng thịt bò to đùng, lần đầu tiên anh thấy quán mì nào “chân thật” như vậy.
“Thi th//ể được bọc bằng màng bọc thực phẩm, ít nhất phải đến một trăm lớp, trên thi th//ể còn được phủ một tầng dày than hoạt tính. Màng bọc tạo nên môi trường yếm khí, thêm tác dụng của than hoạt tính, khi pháp y mở màng bọc ra, t.h.i t.h.ể không hề có dấu hiệu phân huỷ. Cậu không tin nổi đâu, trông cứ như người vừa mới ch//ết vậy.” Đôi đũa của Ngô Sĩ Lam hơi khựng lại giữa không trung, anh nói với Trần Gia Dụ.
Trần Gia Dụ nâng bát mì lên thổi một hơi, gạt đi lớp ớt trên mặt mì, húp một ngụm nước dùng, từ mũi phát ra tiếng rên thoả mãn: “Đúng là ninh bằng xương ống thật.” Rồi hắn nói tiếp: “Thường thì chẳng ai nghĩ ra được cách làm như thế, rất đáng chú ý. Nhưng với từng ấy màng bọc và than hoạt tính, chỉ cần lần theo nguồn mua hàng cũng tra ra hung thủ rồi nhỉ?”
“Ừ, cậu nói đúng.” Ngô Sĩ Lam đặt đũa xuống, bỗng đờ người ra.
Từ bao giờ, anh có thể vừa nói chuyện về xá//c chế//t vừa ăn ngon lành thế này?
Anh cười khẽ một tiếng tự giễu, rồi bắt đầu hồi tưởng lại toàn bộ vụ án.
Trong quá trình điều tra người thân của nạn nhân, Ngô Sĩ Lam thu được một thông tin: Tuy trước đó Lan Tú Vân từng nhắc đến việc con trai có thể ra nước ngoài du học, nhưng toàn bộ tin tức về việc sang Mỹ đều là do Hoàng Hùng nói ra.
Nói cách khác, rất có thể là Hoàng Hùng đã tự bịa ra câu chuyện du học mà mẹ mình không hề hay biết.
Suy luận theo hướng đó, Ngô Sĩ Lam có một phỏng đoán mơ hồ: Nửa năm trước, Hoàng Hùng vì một lý do nào đó đã g.i.ế.c c.h.ế.t mẹ mình. Để che giấu tội ác, cậu đã dựng nên lời nói dối “Ra nước ngoài du học”.
Lần cuối cùng Lan Tú Vân xuất hiện ở trong nước là tháng Mười năm ngoái. Do t.h.i t.h.ể đã bị xử lý đặc biệt nên không thể xác định được thời điểm t.ử vong cụ thể, nhưng rất có thể bà đã c.h.ế.t ngay trước khi Hoàng Hùng “xuất ngoại”.
Những thông tin thu thập được sau đó có thể xác nhận suy đoán này.
Trong lịch sử mua hàng điện t.ử của Hoàng Hùng, cảnh sát phát hiện cậu ta đã từng mua một lượng lớn than hoạt tính và màng bọc thực phẩm, vào khoảng hai tháng trước khi “ra nước ngoài”.
Sau khi cậu ta “ra nước ngoài”, Lan Tú Vân từng vay người thân bạn bè không ít tiền, lí do là chi phí cho con trai du học. Mọi người đều nghĩ Hoàng Hùng có tương lai sáng lạn, nên ai cũng vui vẻ cho mượn, chẳng hề hoài nghi. Nhưng điều kỳ lạ là, mỗi lần vay tiền, Lan Tú Vân đều chỉ nhắn tin Wechat, không bao giờ gọi điện hay gửi tin nhắn thoại.
--------------------------------------------------