Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TẦN NỮ TỨ GIÁ

Chương 13

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hắn ta dựa vào cái gì mà không bị chê?

Hắn ta chính là đáng bị chê trách!

Mắt Diệp Chi Vi đã hoe đỏ, nàng ta nghiêng đầu, khẽ lau khóe mắt, rồi run giọng gật đầu:

“Ừm.”

35

Bầu không khí dần hòa hoãn, khung cảnh cũng trở nên náo nhiệt.

Ta cùng với Diệp Tri Vi vốn định ngồi xuống nói đôi ba câu.

Nhưng phía sau lại truyền đến một giọng nói già nua:

“Tần Như Ý? Sao ngươi lại ở đây?”

Ta quay đầu lại, hóa ra là tiền bà mẫu của ta ở Đoạn gia.

Con trai bà ta giờ lại gặp vận may trên quan trường, vì thế bà ta toàn thân châu ngọc, gấm vóc lụa là.

Toàn bộ không hay biết rằng, nữ quyến có mặt hôm nay đều vì lo lắng chiến sự nơi biên tái mà ăn mặc giản dị thanh nhã.

Người khác còn tránh né không kịp, chỉ có bà ta cất giọng the thé, chẳng chút bận tâm đến việc khiến người ta chán ghét.

“Đúng là ngươi! Con tiện nhân này, chẳng lẽ bị bỏ lại rồi còn chưa c.h.ế.t tâm, lại tìm đến kinh thành bám riết lấy con trai ta?”

Bà ta chỉ tay vào ta, lời lẽ chua chát:

“Thật không biết xấu hổ! Ngươi lén lút vào đây bằng cách nào? Người đâu! Người đâu! Mau đuổi nó ra ngoài cho ta!”

“Ngươi là lão phụ nhân, nói gì hồ đồ thế?”

Bằng hữu của ta, Lưu Nguyệt Nhi, chau mày nói.

Đoạn lão mẫu vốn biết rõ thân phận nàng, trước nay đều cung kính nịnh bợ.

Chung quy là vì bà ta cho rằng, chỉ có thân phận như nàng mới xứng làm chính thê của con trai bà ta.

Nào ngờ, hành vi mất giá như vậy, từ lâu đã bị những tiểu thư có chút thể diện khinh ghét, né tránh còn không kịp.

Ta lạnh mắt nhìn bà ta, cất lời:

“Phu nhân, yến hoa hôm nay, xin người hãy giữ lời cho cẩn trọng.”

“Cẩn trọng cái rắm! Ta chẳng lẽ còn không biết ngươi, con tiện nhân thối tha này! Không phải ngươi khó khăn lắm mới bám được vào cành cao là con trai ta, bị bỏ rơi rồi mà còn không biết xấu hổ lén lút vào đây để cầu xin nhận lại hay sao?”

Tự xưng danh môn vọng tộc, thế mà Đoạn lão mẫu lại phun ra những lời thô tục gán cho ta, đắc ý vô cùng:

“Ngươi tính sai rồi! Con trai ta mấy hôm nay có việc quan trọng chưa về, hôm nay ngươi sẽ không gặp được nó đâu! Bà già này cũng sẽ không để ngươi bước chân vào cửa nữa!”

“Người đâu? Có kẻ lén lút vào đây, mau, mau đuổi nó ra ngoài cho ta!”

Bà ta lớn tiếng hô hào.

Nhưng mọi người chung quanh chỉ nhìn bà ta như nhìn kẻ điên.

Đoạn Minh Sùng tuy rằng đang làm việc cho Thái tử, nhưng nhà không có bối cảnh, lại là võ tướng, thêm lão mẫu hay gây rắc rối.

Trong triều đình trọng văn khinh võ, hắn rõ ràng chẳng đáng để mắt tới.

Huống hồ, ta vốn là trạng nguyên nương tử, ai phát điên mới đi bợ đỡ con trai bà ta chứ?

Vậy nên, chẳng ai tin lời bà ta cả.

Quả nhiên, một giọng nói uể oải vang lên:

“Đuổi đi? Đuổi ai đi?”

Mọi người lập tức phản ứng, đồng loạt hành lễ:

“Tham kiến Trưởng công chúa điện hạ.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tan-nu-tu-gia-mnvz/13.html.]

Trưởng nữ của hoàng đế và hoàng hậu, tỷ tỷ của Thái tử, Trưởng công chúa đương triều, cuối cùng cũng ung dung đến trễ.

36

Nàng ta dung mạo rực rỡ, thản nhiên, lại hỏi một lần nữa:

“Yến thưởng hoa này là bản công chúa mở, là ai muốn thay bản công chúa đuổi người vậy?”

Nàng ta vừa cất lời, các phu nhân vốn đã sớm thấy không ưa Đoạn lão mẫu liền lập tức phụ họa:

“Công chúa không biết đó thôi,Đoạn lão phu nhân giống như bị chứng mê sảng, hễ gặp tiểu thư khuê các trẻ tuổi thì liền mở miệng nói bừa, chẳng có mai mối, chẳng có sính lễ đã muốn người ta làm chính thê cho con trai bà ta.”

“Hôm nay càng điên loạn hơn, chỉ tay vào Tần nương tử, gọi là tiện nhân, nói muốn quyến rũ con trai bà ta, còn lớn tiếng đòi đuổi nàng ra ngoài.”

“Con ta được Thái tử điện hạ trọng dụng, làm thê tử của nó là phúc phận của bọn họ, huống hồ con tiện nhân kia vốn dĩ đã bị con ta bỏ rồi.”

Đoạn lão mẫu tự tin đầy mặt, nhe răng cười mà nói với Trưởng công chúa:

“Công chúa, con ta là Đoạn Minh Sùng, người bên cạnh Thái tử điện hạ đó.”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Chúng ta là người một nhà, người một nhà mà…”

“To gan!”

Sắc mặt Trưởng công chúa lạnh xuống.

Cung nữ bên cạnh lập tức quát mắng.

Đoạn lão mẫu hoảng sợ, ngơ ngác chẳng hiểu ra sao.

“Hiện nay Hoàng thượng căm ghét nhất kết đảng tư lợi. Đệ đệ bản cung chẳng qua thấy Đoạn thị lang có chút tài năng, khởi lòng thương tài mà cất nhắc vài phần thôi.”

“Ngươi ở đâu ra cái lý ‘người của ta, người của ngươi, người một nhà’ thế hả?”

Âm giọng kẻ ở trên cao nghiêm khắc răn dạy:

“Bản cung thấy, quả thực là điên rồi. Kéo ra ngoài, báo cho Đoạn gia, để Đoạn thị lang tự mình đến lĩnh người đi!”

“Không, không phải, công chúa, ta…”

Đoạn lão mẫu hoảng loạn, chưa kịp nói thêm câu nào đã bị cung nhân bịt miệng lôi đi.

Ngoài dấu vết kéo lê trên đất, tất cả như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

Vị trưởng công chúa vốn còn giận dữ, thoắt cái lại mỉm cười rạng rỡ:

“Câu nệ gì chứ, ngồi xuống cả đi?”

Ánh mắt nàng ta dừng lại trên người ta:

“Ngươi chính là trạng nguyên nương tử phải không? Bản cung vừa nhìn đã thấy thích rồi, đến đây, qua chỗ bản cung, để bản cung nhìn kỹ một chút.”

Lời vừa rơi xuống, không ít người đã thầm ghen tỵ, chỉ thấy ta được kẻ trên cao ưu ái.

Nhưng trong lòng ta lại dấy lên dự cảm chẳng lành.

Ta lặng lẽ bước lên, quả nhiên bị nàng ta kéo ngồi ngay bên cạnh.

“Diện mạo thật vừa ý, chẳng trách trạng nguyên lang thích. Cũng phải ở trước mặt phụ hoàng xin chỉ hôn ngày khi đỗ đạt.”

Ta giả vờ do dự, chưa ngồi hẳn, khiêm tốn:

“Thần phụ không dám.”

Nàng ta vẫn cười không ngớt:

“Có gì mà không dám?”

“Phu quân ngươi là người có tài, rất được phụ hoàng ta yêu thích. Đệ đệ bản cung cũng quý trọng kẻ sĩ, bao lần muốn cùng hắn thỉnh giáo.”

“Nhưng trạng nguyên lang lại bận rộn, lâu chẳng chịu gặp. Theo bản cung thấy, đều là lo việc cho phụ hoàng, sao lại phải né tránh như vậy?”

Nàng ta nắm tay ta, mà ta chỉ thấy bỏng rát.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TẦN NỮ TỨ GIÁ
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...