Tô Cẩn cảm thấy không còn việc gì nữa bèn lại vào không gian.
Sau đó nghĩ đến kiếp trước mình bị giày vò trong bệnh viện lâu như vậy, cũng rất sùng bái Đông y nước nhà, cảm thấy lợi hại hơn Tây y nhiều, kiến thức uyên bác, vô cùng mạnh mẽ, quan trọng hơn là không có tác dụng phụ.
Lần này nàng muốn xem thử mình có thiên phú này không.
Chỉ có người từng trải qua sinh t.ử mới biết bệnh tật đáng sợ thế nào, trên thế giới này ai mà không sợ c.h.ế.t?
Cho nên bác sĩ có chút tay nghề, bình thường đều là những tồn tại được người ta cung phụng!
Tô Cẩn tìm kiếm một hồi trong căn phòng để bí kíp. Do sách thực sự quá nhiều, tìm kiếm cũng tốn chút công sức, khoảng mười phút sau, Tô Cẩn hít sâu một hơi, cuối cùng cũng tìm thấy, một cuốn Thần Y Châm Cứu Thuật xuất hiện trước mặt nàng.
Bên cạnh còn đặt một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, mở ra xem là một bộ kim châm trong suốt sáng long lanh.
Tô Cẩn cầm một cây lên xem, cảm thán, kim châm đẹp quá, tuy đã phủ bụi trần rất lâu nhưng hoàn toàn không nhìn ra, một hàng kim châm bên trên còn tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Nàng tìm một chỗ ngồi xuống, cầm sách lên lật xem.
1 tiếng sau, lật đến trang cuối cùng, Tô Cẩn xem xong trang cuối liền gấp sách lại.
Phù... thở ra một ngụm trọc khí...
Tô Cẩn cảm thấy mình lại học được rất nhiều, hóa ra Đông y là như vậy, hóa ra châm cứu lại mạnh mẽ đến thế.
Đông y lợi hại như vậy đấy!
Đông y ra đời từ thời đại rất cổ xưa, bắt đầu từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, lý luận Đông y cơ bản đã hình thành, sau đó trải qua sự tổng kết phát triển của nhiều quốc gia.
Lấy âm dương ngũ hành làm cơ sở lý luận, coi cơ thể con người là một thể thống nhất của khí, hình, thần, thông qua phương pháp tứ chẩn hợp tham "vọng văn vấn thiết", tìm hiểu nguyên nhân bệnh, tính chất bệnh, vị trí bệnh, phân tích cơ chế bệnh và sự biến hóa của ngũ tạng lục phủ, kinh lạc khớp xương, khí huyết tân dịch trong cơ thể, phán đoán sự tiêu trưởng của tà chính.
Tiến tới đưa ra tên bệnh, quy nạp ra chứng trạng, lấy nguyên tắc biện chứng luận trị, định ra các phương pháp điều trị như "hãn, thổ, hạ, hòa, ôn, thanh, bổ, tiêu", sử dụng t.h.u.ố.c Đông y, châm cứu, xoa bóp, massage, giác hơi, khí công, thực liệu... nhiều thủ đoạn điều trị, khiến cơ thể con người đạt được âm dương điều hòa mà phục hồi.
Có những chứng bệnh nhẹ, chỉ cần một cây kim châm đ.â.m nhẹ hai cái là khỏi.
Cho dù là một số căn bệnh khá nghiêm trọng, chỉ cần tìm đúng huyệt vị, phối hợp với linh khí nàng tu luyện để hỗ trợ, châm cứu vài lần cũng có thể khỏi.
Cái này quả thực là "lợi khí" mà.
Phải biết rằng, người càng có tiền càng sợ bị bệnh, càng sợ c.h.ế.t.
Tô Cẩn sờ sờ cằm, ừm... lại có thêm một chỗ kiếm tiền rồi!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://www.hatdaukhaai.com/trong-sinh-90-than-y-thien-kim/chuong-11-linh-ngo-y-thuat-va-bi-kip-cham-cuu-than-ky.html.]
Tô Cẩn nghĩ châm cứu thế nào đã xem xong rồi, nhưng về huyệt vị cơ thể người còn chưa hiểu rõ. Muốn nói đến Đông y, châm cứu rất quan trọng, nhưng nhận biết huyệt vị càng là trọng điểm trong trọng điểm.
Huyệt đạo nằm trên "kinh lạc" -- con đường của năng lượng. Trên người một người có 409 huyệt vị, Đông y cần vận dụng đến huyệt vị là vô cùng nhiều, có thể thấy Đông y kỳ diệu vĩ đại biết bao!
Nói xong lại tìm một cuốn sơ đồ huyệt vị khác chăm chú xem.
Thời gian trôi qua nhanh ch.óng, lại một tiếng nữa trôi qua, Tô Cẩn xem hết mới dừng lại.
Ông trời vẫn rất chiếu cố nàng, cho nàng bản lĩnh đã gặp là không quên, bây giờ nội dung hai cuốn sách này đều đã nhớ kỹ. Chỉ cần thực hành thành thạo là không thành vấn đề. Tuy mình không có sư phụ, không có kinh nghiệm, nhưng nàng tin chỉ cần có lòng tin, chuyện gì cũng có thể làm được!
Tô Cẩn thầm cổ vũ bản thân!
Nghĩ ngợi tâm trạng rất tốt, bèn nói với Lấp Lánh một tiếng rồi ra khỏi không gian.
Ra ngoài phát hiện trời sắp tối, bèn chuẩn bị nấu cơm. Xem nguyên liệu trong tủ lạnh.
Ừm....... hôm nay làm món gì đây?
Có rồi! Sườn xào chua ngọt, khoai tây xào ớt xanh, thịt kho tàu, và một món canh sườn hầm khổ qua đậu nành.
Làm xong chia một ít mang vào cho Lấp Lánh, vì nó bây giờ vẫn chưa thể ra khỏi không gian. "Lấp Lánh, cái này cho con, con mau ch.óng tu luyện, sau đó mới có thể ra khỏi không gian chơi, biết không?" "Vâng ạ mẹ." Lấp Lánh rất vui, cộng thêm có đồ ngon, giọng điệu càng thêm vui vẻ.
Ăn xong dọn dẹp, Tô Cẩn liền về phòng nghỉ ngơi.
Nàng bây giờ cũng không thể cứ tu luyện mãi, thỉnh thoảng cũng phải chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi mà. Tối nay nghỉ ngơi cho khỏe, không làm gì cả.
Cho bản thân nghỉ phép!
Tô Cẩn cầm đồ ngủ vào phòng tắm rửa mặt, lúc ra còn chuyên môn bôi một ít kem dưỡng da trong không gian.
Tô Cẩn vừa tắm xong, tóc còn chưa khô, cả người giống như tiên t.ử phiêu diêu, cộng thêm bôi kem dưỡng da, tỏa ra mùi hương hoa cỏ, cả người càng giống tiểu tiên nữ không vướng khói lửa nhân gian!
Thật là một yêu tinh, nếu lúc này có người ở đây, bất kể nam nữ, ai cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Tô Cẩn.
Ái chà, nhan sắc mê người a~
Tô Cẩn đợi tóc khô, ngửi thấy mùi thơm của chính mình, tâm trạng vui vẻ đi vào giấc ngủ.
Một đêm không mộng mị ——
--------------------------------------------------