Đông Cung của Thái tử vô cùng hòa thuận. Thái tử phi không phải là một nữ tử ghen ghét, các trắc phi khác cũng đều có những toan tính riêng, bình thường chẳng có ai tìm cớ gây sự. Bởi vậy ta cũng có thể an ổn sống qua ngày.
Ta đã điều động mẫu thân và các di nương đến nơi khác, Thái tử cũng vui vẻ nể mặt ta. Ba muội muội khác cũng đi cùng mẫu thân và các di nương. Cuối cùng tạm thời không phải chịu khổ nữa.
Rồi Thái tử bảo ta giúp hắn vẽ vài tờ ngân phiếu. Thái tử lấy cớ để mang đi trêu chọc người khác. Ta cũng không truy hỏi đến cùng.
Ngay cả dấu hiệu chống giả ta cũng có thể bắt chước theo được, Thái tử vô cùng hài lòng.
Thế là mấy tháng sau, việc Đại Hoàng tử tố cáo Thái tử tham ô đã gây ra một làn sóng dữ dội. Mà Thái tử vẫn vững như chó già. Hắn tố ngược lại Đại Hoàng tử tự ý làm giả ngân phiếu, vì Thái tử đã phát hiện ra chuyện này nên Đại Hoàng tử cố ý hãm hại hắn. Đại Hoàng tử căn bản không làm chuyện như vậy, sao hắn có thể nhận?
Thái tử ung dung tự tại, nói chỉ cần đến nhà hắn lục soát chẳng phải là được sao?
Hoàng thượng đã hồ đồ, trong mắt chỉ coi Thái tử là con ruột, những người khác như thể con người ta sinh ra vậy. Ngài xua tay liền cho người đi lục soát nhà Đại Hoàng tử.
Quả nhiên, những tờ ngân phiếu ta vẽ kia nằm chình ình trong danh sách.
Biết được chuyện này, toàn thân ta như rơi vào hầm băng, sợ hãi vô cùng. Thái tử này quả nhiên tâm địa hiểm độc. Chẳng tốn chút công sức nào đã lật đổ được đối thủ lớn nhất là Đại Hoàng tử. Dù sao bao nhiêu năm qua, danh tiếng của Đại Hoàng tử tốt hơn hắn ta quá nhiều. Đáng tiếc Đại Hoàng tử chỉ chiếm lợi thế về tuổi tác mà không phải là con dòng chính, họ nhà mẹ đẻ cũng kém cỏi.
Bởi vậy, Đại Hoàng tử nhanh chóng bị Hoàng thượng giam lỏng.
Đại Hoàng tử ngã, các hoàng tử khác đều im lặng như chim cút. Chẳng ai dám đối đầu với Thái tử nữa.
Tuy nhiên, lúc này sức khỏe của Hoàng thượng cũng nhanh chóng suy tàn. Chưa đầy mấy ngày, ngài chỉ chịu để Tạ Dao ở bên cạnh. Mà Tạ Dao cũng biến thân thành Như Phi.
Hoàng thượng bệnh nặng, giờ đây chỉ chịu gặp một mình Tạ Dao. Tỷ ấy ở hậu cung gần như có thể đi ngang. Phi tần hậu cung gặp tỷ ấy không ai không run rẩy.
Mặc dù vậy, tỷ ấy cũng chưa từng nghĩ đến việc đưa mẫu thân và các di nương ra khỏi cung. Thậm chí tỷ ấy còn chẳng để Hoàng thượng hạ chỉ, xóa bỏ thân phận nô tì của người nhà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ty-ty-lanh-lung-vo-tam/chuong-11.html.]
Ta tranh thủ gặp mẫu thân một lần. Bây giờ mẫu thân không phải làm việc nặng nhọc, Thái tử còn cho người cẩn thận hầu hạ, thân thể tốt hơn xưa nhiều, cuối cùng cũng không cần ngày nào cũng uống thuốc nữa.
Mẫu thân nắm tay ta mà khóc. "Tỷ tỷ con đã thành phi tần, con đã thành người của Thái tử, chênh lệch thứ bậc giữa tỷ muội hai con không nói, sau này phải đối xử với nhau thế nào đây?"
Ta lau nước mắt cho bà ấy, nói: "Mẫu thân à, từ khi tỷ tỷ thành phi tần, tỷ ấy đã từng đến thăm mẫu thân chưa?"
"Đừng nói là đến thăm, muội muội con bị đánh cũng chẳng thấy nó giúp đỡ một chút nào." Mẫu thân thở dài, ngồi đó buồn rầu. "Sao lại sinh ra một người lòng lạnh dạ sắt đá như nó chứ?"
"Mẫu thân cũng biết đấy, rồng sinh chín con, mỗi con một khác. Đã đến nước này rồi, đừng nghĩ nhiều quá thì hơn."
Ta lại an ủi một hồi, để lại chút bạc rồi mới trở về. Điều ta không ngờ tới là, Tạ Dao đã phát cuồng đến mức này.
Ta vừa đi chưa được bao lâu, Lưu di nương đã khóc òa lên ngã vào trước mặt ta.
"Tạ Lương Viện, con cứu Thục Nhi! Cầu xin con cứu Thục Nhi!"
Tạ Thục cũng là muội muội của ta. Ta đỡ Lưu di nương dậy mới biết Tạ Dao lại dám xúi giục Hoàng thượng uống thuốc viên do thuật sĩ luyện. Hoàng thượng dùng xong quả thật cảm thấy thể lực khỏe mạnh, nhưng lại có một vị thuốc dẫn là m.á.u trinh nữ.
Trong cung đã bắt không ít cung nữ nhỏ tuổi, Tạ Thục hiển nhiên nằm trong số đó. Những đồng tử dùng làm thuốc dẫn này sẽ bị hành hạ đến mức thảm không nỡ nhìn.
Lưu di nương đã đi cầu xin Tạ Dao rồi, nhưng Tạ Dao nói có thể san sẻ nỗi lo cho Hoàng thượng, di nương nên vui mừng mới phải.
"Nó điên rồi, nó thật sự điên rồi! Đó là muội muội của nó mà! Dù không phải do phu nhân sinh ra, bao nhiêu năm qua ta ở hậu viện không tranh giành gì với phu nhân. Dù sinh con gái, cũng không hề mơ tưởng gì cao xa, nhưng tại sao nó lại độc ác như vậy? Tại sao?"
Có thể vì cái gì chứ?
Vì những thứ có thể nhìn thấy, có thể chạm vào. Vì những thứ có thể khiến người ta không bao giờ bị chèn ép dưới đáy nữa.
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Ta không đi tìm Thái tử, bởi vì Thái tử và Tạ Dao là cùng một giuộc. Bọn họ vội vã muốn cho Hoàng thượng uống những thứ không rõ nguồn gốc này, rất có thể chứng tỏ một điều: bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa rồi.
--------------------------------------------------