Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tỷ Tỷ Lạnh Lùng Vô Tâm

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tuy nhiên, chẳng cần ta phải đi tìm, tỷ tỷ nhanh chóng lại bị đưa trở về.

Phòng ma ma ném những tờ ngân phiếu giả đã bị xé nát vào mặt tỷ tỷ. "Dám dùng ngân phiếu giả để lừa gạt ta, ta không đưa ngươi ra quan đã là tha cho ngươi rồi!"

Trên khuôn mặt trắng sứ của tỷ tỷ giờ đây tràn ngập nỗi sợ hãi và hối hận. Tỷ ấy không cam lòng ngẩng đầu nhìn ta: "Là ngươi! Đúng không, là ngươi!"

Buổi trưa ta ăn uống no nê, đang xoa cái bụng căng tròn mà phơi nắng. Nghe lời tỷ ấy nói, ta khua khua mấy tờ ngân phiếu giả vừa lấy ra trong tay.

"Tỷ nói cái này sao? Lúc nhỏ ta thích vẽ chơi lắm, khi bị tịch biên chẳng ai thèm lấy, ta mang về làm kỷ niệm. Ta còn đang tự hỏi sao mấy tờ ngân phiếu giả ta để dưới gối lại biến mất, hóa ra là bị tỷ tỷ trộm đi à!"

Tỷ tỷ lập tức bị ta chọc giận, đáng tiếc tỷ ấy bữa đói bữa no, chẳng có chút sức lực nào, hoàn toàn không đánh lại được ta, chỉ có thể tức giận mà thôi.

Biết tỷ tỷ sống không tốt, mẫu thân cũng vội vàng đến thăm. Nhưng sau khi nghe lời người khác nói, sắc mặt của mẫu thân liền không được tốt lắm.

"Dao Nhi, con đã trộm đồ của muội muội sao?"

- Edit by Thiên Thanh -

Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.

Tạ Dao hằn học nhìn mẫu thân.

"Mẫu thân, ngài cũng ngốc rồi sao? Thứ muội ấy lấy đều là đồ của chúng ta! Dựa vào đâu mà phải dùng tiền cho một mình muội ấy chứ?"

Mẫu thân kinh hãi thất sắc nhìn tỷ ấy, dường như đang nhìn một người xa lạ.

"Dao Nhi, đó là muội muội của con. Khi bị tịch biên, nếu không phải con bé phản ứng nhanh, làm sao chúng ta giữ lại được bạc đây?"

"Hơn nữa, khi đó con vì bảo vệ một bức họa mà chẳng màng đến điều gì. Nếu không phải Du nhi lén lút cất giấu châu báu rồi bán lấy tiền, mẫu thân và hai di nương của con vừa vào cung đã bị bệnh, lấy đâu ra bạc mà mua thuốc uống?"

"Còn ba muội muội của con, các muội ấy..."

"Đủ rồi! Con không muốn ở cùng những người bon chen như các người!"

Tạ Dao tức giận cắt ngang lời chúng ta.

"Sẽ có ngày con cho các người thấy, thế nào mới là vượt trội hơn người!"

Nói đoạn, tỷ ấy hất tay áo bỏ chạy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ty-ty-lanh-lung-vo-tam/chuong-3.html.]

Ta la lớn ở phía sau: "Hôm nay tỷ chưa giặt y phục, coi chừng không có cơm ăn đấy!"

Tối đến, khi ta trở về phòng ngủ chung, lại bị hai tiểu thái giám dẫn đi.

Họ nói là người của Vương công công.

Mà Vương công công trong lời họ nói, vốn là đại thái giám hầu hạ Thái hậu. Sau này Thái hậu băng hà, Hoàng thượng cảm kích ông ta hầu hạ Thái hậu nhiều năm cần mẫn không hề sai sót, liền cất nhắc ông ta lên làm tổng quản Thái giám..

Giờ đây ông ta là người có thể diện nhất trong cung này, ngoài Hoàng thượng, Hoàng hậu và Thái tử. Ngay cả các chủ tử ở các cung cũng phải giữ mối quan hệ tốt với ông ta, không dám dễ dàng đắc tội.

Ta run rẩy sợ hãi, bị hai tiểu thái giám kẹp giữa mà dẫn đi gặp vị Vương công công trong truyền thuyết kia. Vừa bước vào, chân ta mềm nhũn, quỵ xuống đất.

Khuôn mặt Vương công công trắng, không có râu, trên gò má gầy gò không hiện rõ cảm xúc, tay đang mân mê một chiếc nhẫn xanh biếc đeo trên ngón cái.

"Nghe nói, ngươi muốn đối thực (kết duyên phu thể giả) với bản công công?"

Ta nghe lời này xong, mồ hôi vã ra như tắm.

Đời trước, ta cũng hiểu biết chút ít về Vương công công này. Tuy ông ta làm việc cần mẫn không hề sai sót, nhưng thực chất lại là một kẻ biến thái. Bởi vì đã mất đi năng lực của nam tử, những thái giám như họ vừa khao khát lại vừa căm ghét nữ tử.

Mà những lời như "ta muốn đối thực với ông ta" này, không biết là ai đã truyền ra. Với một quan nô làm việc bẩn thỉu nặng nhọc trong hậu cung như ta, đừng nói là quen biết Vương công công, e là Vương công công còn chẳng biết ta là tròn hay méo.

Bởi vậy, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Nhưng nếu ta nói ta không muốn đối thực với ông ta, e là sẽ chạm vào nỗi đau thái giám không thể làm nam tử được. Ông ta sẽ nghi ngờ ta có ý đồ xấu. Với thủ đoạn của Vương công công, muốn g.i.ế.c c.h.ế.t một cung nữ nhỏ bé không đáng kể như ta thì quá dễ dàng.

Bởi vậy, dù ta nói phải hay không phải, đều có khả năng chọc giận Vương công công. Đầu óc ta quay cuồng, còn Vương công công rõ ràng đã mất kiên nhẫn.

Ông ta nâng cao giọng: "Bản công công không muốn dây dưa với tiểu cung nữ thấp hèn như ngươi. Ngươi đã cho người mang lời đến, lại còn nhất quyết không gả cho ai khác ngoài ta, bản công công đành phải hỏi ngươi, lời này là thật sao?"

Lòng ta nguội lạnh hoàn toàn. Kẻ không biết xấu hổ nào lại đi nói dối như vậy chứ! Trong lúc nguy cấp, cuối cùng ta cũng ôm chặt lấy đùi ông ta.

"Công công, người tha thứ cho nô tì, nô tì đáng chết, nô tì có tội. Nô tì vốn là Tạ Du, thứ nữ của Thừa Ân Hầu Tạ Lâm. Hồi nhỏ cùng phụ thân vào cung, may mắn được nhìn thấy công công từ xa một lần. Khi đó nô tì đã cảm thấy công công quả thật tướng mạo thanh tú, phong thái hơn người, giống như biểu ca của nô tì, khiến người ta vừa gặp đã sinh lòng thân cận."

"Sau này nô tì vào cung, liền kể chuyện về người với người khác. Khi đó no tì vì lòng hư vinh mà gây chuyện, cố ý nói với người khác rằng nô tì quen biết người, nghĩ rằng sẽ khiến người ta ngưỡng mộ nô tì, cũng là nô tì cố ý khoe khoang mà thôi. Ai ngờ lại truyền ra ngoài..."

"Vương công công, nếu người nghe xong không vui, từ nay về sau nô tì tuyệt đối sẽ giữ mồm giữ miệng, không bao giờ dám khoe khoang hợm hĩnh nữa. Để chuộc tội, nô tì còn có năm trăm lạng ngân phiếu."

"Nô tì biết công công chẳng thiếu thứ gì, nhưng đây là chút tấm lòng tạ tội của nô tì, mong công công tha thứ cho nô tì!"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tỷ Tỷ Lạnh Lùng Vô Tâm
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...