Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

A MÃN

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoàng đế lộ ra vẻ vô cùng hài lòng với cách sắp đặt này.

Ngay lập tức, Thừa Dẫn hành lễ:

“Nhi thần tạ phụ hoàng, nhi thần nhất định sẽ trân trọng Chi Vi và A Mãn.”

Ai cũng biết sắp đặt như vậy là thiệt thòi cho A Mãn, nàng là con gái Đại tướng quân.

Nhưng A Mãn lại là kẻ ngốc, thuở nhỏ mẫu thân bị thổ phỉ g.i.ế.c hại ngay trước mắt nàng, khiến nàng hoảng sợ mà trở nên đần dại.

Thái t.ử là Đông cung chi chủ tương lai, Thái t.ử phi là Quốc mẫu tương lai.

Nếu A Mãn làm Hoàng hậu, sợ rằng nàng không thể xử lý được mọi chuyện trong hậu cung.

Thái hậu vốn định thay ta tranh luận vài lời, nhưng nghĩ nghĩ, thấy an bài thế này cũng xem như ổn thỏa.

Chi Vi là dòng dõi văn thần, ta là dòng dõi võ tướng, sau này Chi Vi làm Hoàng hậu, ta làm Hoàng phi, cũng coi như một đoạn giai thoại đẹp.

Ta nhìn Thái hậu với ánh mắt cầu xin, nhưng bà chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Ta đầu óc đơn giản, không hiểu được nhiều vòng vo, chỉ biết một điều: ta tuyệt đối không làm thiếp của ai.

Thấy không ai đứng ra vì ta, ta đi thẳng đến trước mặt Hoàng đế, cung kính quỳ xuống.

“Hoàng thượng, thần nữ không muốn gả cho Thái tử, thần nữ không muốn làm thiếp. A Mãn cảm tạ ý tốt của Hoàng thượng.”

Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức tĩnh lặng.

Nụ cười trên mặt Hoàng đế biến mất, sắc mặt ông nghiêm lại:

“Vậy theo ý ngươi, ngươi là muốn làm Thái t.ử phi sao?”

Thái t.ử phi sao?

Ta khẽ lắc đầu, đáp án trong lòng ta càng lúc càng kiên định.

“A Mãn không muốn làm Thái t.ử phi, A Mãn chỉ muốn ở bên người thích A Mãn. Nếu cả đời này gặp không được, thì A Mãn nguyện mãi mãi ở cạnh Thái hậu.”

Ý nghĩ của ta thật sự rất đơn giản.

Nếu ta chưa nghe thấy những lời chân tình mà Thái t.ử vô tình nói ra, có lẽ ta đã ấm ức đồng ý rồi.

Nhưng hắn lừa ta.

Mọi người đều nói ta ngốc, nhưng lời tốt xấu ta vẫn nghe hiểu được.

“A Mãn, chẳng lẽ nàng không thích ta sao?”

Thái t.ử nhìn ta, gương mặt đầy thống khổ.

Ta cảm thấy cảnh tượng này thật sự rất nực cười.

Trước kia, có lẽ ta sẽ rung động, sẽ không chịu được khi thấy hắn đau lòng.

Nhưng bây giờ, ta chỉ thấy hắn diễn quá rõ.

“Thái t.ử nói đùa rồi, A Mãn chỉ xem Thái t.ử như ca ca ruột của mình, hoàn toàn không có chút tình cảm nam nữ nào cả.”

Sắc mặt ta bình thản, chẳng gợn chút sóng.

Trước kia ta tất nhiên thích Thừa Dẫn, hắn luôn cẩn thận chu đáo nghĩ đến mọi thứ cho ta.

Ta ngốc, nhưng ta không phải kẻ không biết nóng lạnh.

Ta từng rung động, nhưng rung động ấy là vì hoàn cảnh khi đó.

Ta thích là Thừa Dẫn của lúc ấy.

Chứ không phải vị Thái t.ử đầy dã tâm, coi ta như công cụ trước mặt ta bây giờ.

“A Mãn, có phải nàng cảm thấy làm trắc phi là ủy khuất không?”

Thừa Dẫn nhìn ta, trong mắt đầy sự thất vọng.

Hắn mím môi, bước một bước tới gần rồi nói:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/a-man-rpvg/2.html.]

“Vậy A Mãn làm chính thất, Chi Vi làm trắc thất, chỉ cần tình cảm chúng ta sâu đậm, thì địa vị có nghĩa lý gì?”

Ta ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Thừa Dẫn, bỗng nhiên ta thấy… ta không còn nhận ra hắn nữa.

Người trước mắt còn là thiếu niên từng trong đêm mưa sấm chớp ôm ta vào lòng hay không?

“Đúng vậy, địa vị vốn không là gì cả.”

Ta nhìn thẳng vào Thừa Dẫn, ánh mắt tha thiết chân thành, rồi khóe môi nhẹ cong lên:

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Địa vị đối với ta không quan trọng. Nhưng lòng ta… mới là điều quan trọng nhất.”

“Hoàng thượng từng hứa với phụ thân ta, cho ta tự do chọn người mình muốn lấy. Không biết lời hứa khi trước của Hoàng thượng còn tính không?”

Ta bình tĩnh nói, không hèn kém, không khoa trương.

Ta tuy bị kinh hãi mà trí nhớ kém đi, nhưng duy nhất việc này ta luôn ghi nhớ trong lòng.

Hoàng đế im lặng hồi lâu, rồi lắc đầu nhìn Thừa Dẫn:

“A Mãn không thích con. Như vậy, chuyện này coi như thôi đi.”

“Phụ hoàng! Nhưng nhi thần thật sự thích A Mãn!”

Thái t.ử đầy không cam lòng.

“Thế còn Chi Vi?”

Hoàng đế hỏi.

Thừa Dẫn im lặng một lúc, bàn tay siết chặt:

“Nhi thần có thể không cưới Chi Vi, chỉ cưới A Mãn.”

“Con thật hồ đồ. Vậy còn đặt Chi Vi ở đâu?”

Hoàng đế quát lớn, rồi tát mạnh Thái t.ử một cái.

Tống Chi Vi đứng cạnh Thái hậu, tức giận đến đỏ bừng vành mắt, trông vô cùng tội nghiệp.

Rốt cuộc là hắn thích ta, hay thích phụ thân ta, vị tướng quân nắm trọng binh trong tay?

Tất cả… chẳng còn liên quan đến ta nữa.

Khi ta vừa định mở miệng, Đại hoàng t.ử Minh Nghiêu bước ra.

Chàng cung kính quỳ xuống:

“Phụ hoàng, nhi thần đã thầm mến A Mãn từ lâu, nguyện cưới A Mãn làm thê tử. Xin phụ hoàng thành toàn.”

Bầu không khí lại một lần nữa trở nên quỷ dị, căng thẳng đến mức gần như nghẹt lại.

3

Đại hoàng t.ử Minh Nghiêu là người có khả năng cạnh tranh ngôi vị trữ quân mạnh nhất, bất kể là tài hoa hay mưu lược, đều giống với đương kim thánh thượng nhất.

Chỉ là mẫu phi của chàng mất sớm, trong triều hoàn toàn không có chỗ dựa.

Bề ngoài chàng luôn tỏ ra không tranh không giành, vậy mà lúc này lại đứng ra.

Hoàng đế còn chưa mở miệng, người không nhịn được lên tiếng khuyên can trước lại là Minh Tự.

Cũng chính là đệ đệ của Minh Nghiêu, hắn âm thầm cảnh cáo chàng:

“Ca, huynh đừng phát điên.”

“Thần nhi tâm duyệt A Mãn, nguyện dài lâu bầu bạn bên nàng.”

Giữa chân mày khóe mắt Minh Nghiêu đầy sự chân thành.

Lời này rót vào tai thái tử, chói tai đến cực điểm.

Nếu ta ở cùng Minh Nghiêu, đối với thái t.ử mà nói, ta chính là cái gai trong mắt, là mối họa lớn nhất cản đường hắn đoạt lấy hoàng vị.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
A MÃN
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...