Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma

Chương 135

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đến khi nghe tiếng cánh cửa đống lại thì cô mới chậm chạp cầm ba tấm ảnh lên.

Cô đoán là hai người sát thủ kia không chết mà họ chỉ đang cố gắng tạo hiện trường giả để đánh lừa tổ chức rồi thoát thân và chạy đến một ngôi làng mộc mạc để bắt đầu một cuộc sống mới bằng một thân thân phận mới.

Giờ cô mới hiểu tại sau khi xưa hai ông bà lại nhất quyết phản đối không cho anh hai cô học làm cảnh sát và luôn nhắc nhở hai đứa cô là không được dính dáng vào mấy người có lai lịch lớn và đặc biệt là có liên quan đến xã hội đen.

Họ đã cố gắng hết sức để cảnh báo, ngăn cản nhưng cuối cùng anh hai cô vẫn theo học cảnh sát, hơn nữa còn giả chết mà đi làm trinh sát còn cô thì hiện tại đang đứng đầu một tổ chức.

Bạn của cô cũng toàn người dính dáng đến xã hội đen, đúng là ngang trái mà.

Biểu cảm của anh trai khi biết chuyện này sẽ như thế nào nhỉ? Không biết anh ấy có bắt ba mẹ và cả cô để thực hiện công lý hay là che giấu.

Từ nhỏ anh hai cô đã rất ngưỡng mộ cảnh sát, những người mang danh công lý đi diệt trừ kẻ xấu.

Tính của anh ấy cũng rất ngay thẳng, xử phạt rất công minh, không biết lần này anh ấy sẽ lựa chọn như thế nào.

Suy nghĩ một lúc thì Diệp Viên Hy quăn chuyện này ra sau đầu rồi đi làm, mấy loại chuyện này càng suy nghĩ sẽ càng làm cho con người ta thêm rối não chứ không giúp ít được gì cả.

Mấy ngày tiếp theo Diệp Tử Kiệt điện thoại cho cô bảo là gặp được chàng thiếu niên trong hình lúc trước không điều tra được gì.

Trước hết cô dặn cậu là phải như bình thường, chuyện này không được để lộ ra ngoài và cô cũng nhờ cậu âm thầm để ý đến anh trai mình.

Nghe yêu cầu này của cô thì Diệp Tử Kiệt có chút khó hiểu như vẫn làm theo.

Đúng là người anh trai này cho cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nếu như cô đoán không lầm thì lần này tổ chức mà anh ấy muốn lật đổ chính là Phong Dạ.

Hàn Chiêu Dạ không phải là người dễ đối phó nhưng anh hai của cô cũng không phải là dạng ngu ngốc gì, tạm thời để như thế này một thời gian chắc cũng không có vẫn đề gì.

Nếu như anh hai cô đã là gián điệp ở Phong Dạ mấy năm nay, giờ nhớ lại cô cảm thấy mình đã mai mắn vì luôn giấu mặt mà giúp anh đều hành Phong Dạ trong ba năm qua.

Anh hai mà biết được mình là cầm đầu một tổ Phong Dạ trong ba năm nay là cô thì chắc sẽ cõ chuyện lớn mất.

Nghĩ đến đây cô thật không có can đảm để suy diễn những việc tiếp theo nữa rồi.

Tạm gác lại chuyện này qua một bên, cô tiếp tục việc phê duyệt tài liệu.

Trong lúc đang làm thì Lâm Mạn Mạn bước vào, trên tay cô nàng là một tấm thiệp mời.

"Viên Hy, cậu xem này"

"Tấm thiệp này là sao vậy"

Có một người bí ẩn đứng ra tổ chức một buổi tiệc gặp mặt của các lão đại nổi danh trong hắc đạo, tổ chức của chúng ta cũng được mời"

"Mình không đi"

"Nghe nói những nhân vật có mặt trong buổi tiệc này đều là những người đứng đầu các tổ chức lớn trong nước và có cả nước ngoài"

"Người có thế lực càng lớn thì càng khó mời"

"Mình không biết chủ nhân của buổi tiệc này là ai mà có thể mời các nhân vật lớn như vậy, mình nghe nói trong buổi tiệc sẽ có đều bất ngờ gì á.

Lần này các nhân vật lớn chịu tập chung là vì muốn xem đều bất ngờ đó, à ngoài những người đó thì các nhà doanh nhân lớn và mấy cậu ấm cô chiêu cũng được mời.

Đến buổi tiệc này làm quen tạo mối quan hệ làm ăn thì cũng không tệ lắm"

"Nghe cậu nói trong có vẽ buổi tiệc này rất thú vị nhỉ"

"Vậy câu có đi không"

"Để mình nghĩ xem, thôi đi góp vui một chút cũng được, cậu có đi không"

"Hôm ấy mình bận rồi"

"Bận đi hẹn hò à"

Làm gì có"

"Không có mà mặt cậu đỏ hết cả rồi"

"Thôi không nói chuyện nữa, mình đi đây"

Sau khi Mạn Mạn rời khỏi rồi thì cô mới nhìn tấm thiệp mời trên bàn, không hiểu sao lần này cô có một cảm giác rất lạ với buổi tiệc "

Ngày tổ chức tiệc cũng đến, buổi tiệc được tổ chức trên một chiếc du thuyền lớn, lần này cô có cảm giác không an toàn cho lắm nên đã đưa theo Diệp Tử Kiệt.

Cậu nhóc này cũng có nói cho cô biết rằng Hàn Chiêu Dạ đã đoán ra được buổi tiệc này có vẫn đề nên đã sớm đưa một số người trong tổ chức trà trộn vào đây làm phục vụ.

Điều này không có gì là lạ cho đến khi cô nghe Tử Kiệt nói trong đám người này có chàng trai lúc trước và chàng trai đó chính là anh hai của cô.

.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 135
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...