Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bước Lên Mây Xanh

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta nói với tiểu quan kia: “Ta hiểu rồi, ngươi mau về trước đi.”

Dù sao đó là việc của Bộ Binh và Bộ Công, ta là một chủ sự Bộ Hộ không tiện xen vào, về cũng chẳng giúp được gì cho mẹ ta. Ta nghĩ hay là cứ đến Vĩnh An Lâu mua gà nướng trước rồi về phủ đợi mẹ ta.

Tiếng bánh xe ngựa lộc cộc vang vọng trên con đường trong cung, huy hiệu trên xe ngựa bắt mắt, là xe của Nhiếp Chính Vương Triệu Dịch.

Người có thể hưởng vinh đi xe ngựa trong cung chỉ đếm trên đầu ngón tay, Triệu Dịch là một trong số đó.

Khi xe ngựa chầm chậm đi qua, tấm rèm xe phất phơ theo gió, lộ ra một bóng người quen thuộc. Là Thôi Thanh Thanh.

Mặt nàng ửng hồng e thẹn nhưng lại tỏ vẻ không vui, nàng ngoảnh mặt đi, không chịu nhìn Triệu Dịch. Triệu Dịch giơ tay giữ lấy cằm nàng, buộc nàng phải nhìn mình.

Thoang thoảng có tiếng nam nhân trêu chọc, giễu cợt vọng đến: “Vẫn còn giận bản vương sao?”

Thôi Thanh Thanh làm nũng nói: “Thiếp vẫn đang bận công chuyện mà, trước mặt người khác mà chàng cũng không biết thu liễm chút nào!”

Triệu Dịch cười ôm Thôi Thanh Thanh vào lòng: “Bản vương đói rồi, sợ sẽ không nhịn được muốn ăn nàng…”

Anan

Về sau, xe ngựa đã đi xa, một chữ cũng không còn nghe thấy nhưng có nhiều hơn nữa ta cũng không dám nghe.

Đúng là người với người khác nhau ở số, rõ ràng là việc của hai Bộ nhưng có kẻ có thể nói chuyện yêu đương, còn có kẻ thì chỉ có công việc làm không ngớt.

Lúc đến Vĩnh An Lâu, chưởng quỹ lập tức ra đón ta, ta nói với ta muốn một con gà nướng, sau đó lại hỏi: “Đồ mà ta làm phiền chưởng quỹ mua có cầm theo không?”

Tiền Thiêm Thiêm cười sảng khoái hào phóng: “Đến rồi, đến rồi, là rượu Thiêu Đao Tử Tây Bắc đấy..” Vừa nói, nàng ta vừa lấy rượu từ trên kệ hàng xuống đưa cho ta.

Ta đưa tiền cho nàng ta, nàng ta không chịu lấy: “Đa tạ Lâm đại nhân đã gửi thư về Tây Bắc nên huynh trưởng của ta mới có thể về kinh gặp lão nương bệnh nặng của ta.”

Ta lắc đầu, đáp: “Huynh trưởng nhà ngươi bị thương vì quốc gia, mặc dù ngoại tổ mẫu trị quân nghiêm minh nhưng phép tắc không hơn ân tình, bảo hắn hồi kinh là điều nên làm.”

Ta đặt số bạc đã đếm xong lên quầy, sau đó quay người rời đi, nhưng lại va phải Trương Văn Uyên và Hứa Lan Y. Hai nàng mặc xiêm y lộng lẫy, còn ta lại chỉ khoác một bộ thường phục, tóc vấn đơn giản, so với hai nàng thì thật sự giản dị vô cùng.

Hứa Lan Y vẫn có vẻ ham gây chuyện như trước: “Lô Chiêu Ninh, làm nữ quan rồi mà sao ngươi vẫn vô lễ đến thế?”

Ta nhìn nàng ta, nàng ta tiếp lời: “Cả ngày trên triều rồi xuất lộ diện, tranh cãi với nam nhân, ngươi không sợ sau này không gả đi được sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/buoc-len-may-xanh/chuong-10.html.]

Ta cười, hỏi nàng ta: “Không biết người trong miệng ngươi có bao gồm phụ thân ngươi, Hứa Thị Lang không?”

Hứa Lan Y trừng tròn mắt, tức giận nói: “Lô Chiêu Ninh, ngươi dám lăng nhục phụ thân ta?”

Ta lười phí lời, đặt hết đồ trong tay lên quầy rồi nói: “Đánh một trận đi.”

Hứa Lan Y như thể chưa nghe rõ: “Cái gì?”

Ta nhìn Trương Văn Uyên đang sững sờ, nói: “Hai người các ngươi cùng lên, chúng ta đ.á.n.h một trận. Ta chưa từng quên mối thù đẩy ta xuống nước lúc trước, các ngươi cũng không nên quên.”

Những ngày này, ta theo mẫu thân ta rèn luyện thân thể, lực đạo và chiêu thức của ta đã vượt xa các nàng từ lâu.

Vừa dứt lời, ta giơ tay, giáng cho hai nàng mỗi người một bạt tai. Không chỉ là lần trước mà là tất cả oán hận, bất cam và khuất nhục từ thuở ấu thơ của ta. Khi ấy, ta bị các nàng ức h.i.ế.p đến t.h.ả.m thương, chỉ có thể co ro thành một khối nhỏ, ôm đầu gối, mặc cho các nàng xô đẩy đ.á.n.h mắng.

Rõ ràng ánh dương rực rỡ đến thế nhưng người ta lại không cảm nhận được chút ấm áp nào. Khuất nhục nhẫn nhịn đã lấp đầy những năm tháng niên thiếu của ta.

Từ bé đứa trẻ nhỏ bé ấy đã bị ức h.i.ế.p ấy, còn bây giờ, cuối cùng ta cũng có thể nói với nàng. Ngươi xem, sau này ngươi cũng có thể rất lợi hại. Ngươi cũng có thể không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai, chỉ dựa vào chính mình là có thể tự bảo vệ bản thân, thật tốt đẹp.

Trương Văn Uyên và Hứa Lan Y bị ta đ.á.n.h đến choáng váng, ta rũ tay, nói: “Ta không phải thánh nhân, thù cũ không thể nói lời là có thể xóa sạch, sau này hai ngươi gặp ta thì cứ kẹp chặt đuôi mà cút xa ra một chút. Nếu muốn trông cậy vào phụ mẫu các ngươi để đến tìm ta gây sự, trước tiên hãy suy nghĩ kỹ, liệu họ có vì các ngươi mà nảy sinh tranh chấp, gây hiềm khích với đồng liêu không.”

Cuối cùng, ta nói: “Ta đã không còn là Lô Chiêu Ninh của ngày xưa từ lâu, tốt nhất là các ngươi cũng đừng còn là các ngươi của ngày xưa nữa.”

Trương Văn Uyên và Hứa Lan Y bỏ chạy, ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Trên triều, ta luôn cẩn trọng, đề phòng mọi lúc mọi nơi nhưng giờ phút này, lòng ta uất ức, khó nhịn được sự căm giận, ta chỉ mong việc này không bị làm lớn chuyện, tránh ảnh hưởng đến tiền đồ làm quan của ta sau này.

Sau khi thu dọn đồ đạc trên quầy, vừa quay người thì thấy Triệu Thời Diễn đã đứng cách đó vài bước nhìn ta.

“Tiểu Lô đại nhân đ.á.n.h nhau thắng lợi, ngươi không định mời khách dùng để chúc mừng sao?”

Ta ngây người. Sao vị Thái tử điện hạ này lại xuất thần nhập quỷ thế, cứ bất thình lình đứng sau lưng người khác, khiến người ta phải đề phòng xem hắn có định phóng ám khí không.

Ta vội giấu con gà quay và bình rượu Thiêu Đao Tử Tây Bắc ra sau lưng rồi mới nói: “Hạ quan định đến Đông thị ăn một bát hoành thánh, điện hạ cũng muốn đi cùng sao?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bước Lên Mây Xanh
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...