Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chàng Sói Tìm VỢ

Chương 32

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc này, khi đi xung quanh nơi này, chỗ con quái vật đó đã bị tiêu diệt, tôi cũng đã nhìn thấy linh hồn thứ hai của Thần Sói, sau đó ngay lập tức thu vào chiếc hồ lô...

Tôi cảm thấy rất vui mừng mà nói: “Vậy là mình đã tìm được linh hồn thứ hai, chỉ còn một linh hồn nữa là tất cả mọi thứ sẽ kết thúc, mình có thể quay trở về nhân gian và cứu ngài ấy rồi...”

Vậy là tôi tiếp tục đi tìm linh hồn của ngài ấy, băng qua nơi tôi đã tiêu diệt con quái vật người cây kia, thì giờ đây tôi nhìn thấy có một người đàn ông vô cùng kỳ lạ, ông ta đang đứng bán một món đồ...

Thậm chí ánh mắt đã nhìn sang phía chỗ tôi, điều này khiến tôi rất bối rối và lo sợ. Tôi không biết ông ta có ý gì, chẳng lẽ lại là một con yêu quái nữa sao? Và nếu thật sự là một con yêu quái nữa, thì phải làm gì để thoát khỏi, nếu như không may mắn như lúc nãy đây?

Tôi trong sự sợ hãi mà định mặc kệ đi qua, để tìm kiếm linh hồn của Thần Sói, thì ông ta đã đưa tay đặt lên vai tôi mà nói: “Này cậu trai trẻ, cậu định đi đâu vậy!”

Tôi không biết phải làm gì, bối rối nói, khi hoang mang chẳng biết người này có ý gì, là người tốt hay xấu chứ: “Ừ, thật ra tôi đang đi tìm một món đồ ấy mà, ông đừng bận tâm đến tôi làm gì?”

Nghe đến đây, lão ta bật cười đầy thần bí, nói: “Hahaha, cậu nghĩ rằng ta không nhìn thấy và biết tâm cậu đang nghĩ gì sao? Và cậu biết ta là ai không? Ta chính là một người trao đổi linh hồn... Và ta biết cậu đang tìm kiếm một linh hồn. Nếu như cậu đồng ý điều kiện với ta, thì ta sẽ đưa linh hồn đó cho cậu...”

Tôi nghe đến đây mà trở nên bối rối. Tôi không biết rốt cuộc ông ta đang muốn gì, tại sao lại biết tôi đang tìm kiếm linh hồn của Thần Sói chứ? Vì sợ gặp rắc rối nên tôi đã từ chối: “Thôi, tôi không muốn trao đổi gì với ông đâu, bây giờ tôi phải rời đi rồi!”

Tôi vừa dứt lời, hắn ta bảo: “Này, đừng vội vàng rời đi như vậy, bởi vì cậu sẽ hối hận đó, khi ở phía trước chính là địa ngục, một khi đã bước vào thì khó mà thoát được...

Và thay vì đi vào địa ngục đó, cậu hãy bán linh hồn cho ta, một hồn thôi, lúc đó cậu sẽ mất trí nhớ, nhưng đổi lại cậu có thể cứu được người mà mình thương...”

Tôi nghe đến đây mà nửa thật nửa tin, nhưng tôi sợ rằng mình sẽ bị quỷ lừa, vậy nên đã từ chối: “Thôi, tôi tin sẽ tìm được linh hồn của ngài ấy nên ông đừng bận tâm làm gì?”

Nói rồi, tôi cũng đã bắt đầu rời đi, trong khi ông ta thì bật cười bảo: “Hừ, con người quả thật là ngu ngốc mà, kết quả đã rõ ràng như vậy nhưng vẫn không chịu, mà lại từ chối cơ hội của mình. Vậy thì được rồi, ta sẽ cho cậu tự làm theo những gì mà mình muốn. Lúc đó có đau khổ hay gì đi chăng nữa, thì cậu hãy tự mà gánh lấy...”

Tôi vẫn mặc kệ ông ta mà tiếp tục bước vào. Sau một lát, tôi vô tình bị hụt chân mà rơi xuống một cái hố nào đó, trong khi rõ ràng tôi đã nhìn rất rõ, nhưng ở đó thật sự không có cái hố nào...

Giờ đây, nơi mà tôi rơi xuống sau vài phút, đó là một chỗ có rất nhiều con quỷ, bọn chúng với khuôn mặt đầy dữ tợn, đang hành hạ rất nhiều người xung quanh.

Tôi có thể thấy rất nhiều hình phạt khác nhau: người thì bị đun trong chảo dầu, kẻ thì bị cắt lưỡi, thậm chí là móc mắt móc tim, hay là lấy bao tử nội tạng, người thì bị c.h.ặ.t t.a.y chặt chân. Khung cảnh vô cùng ghê rợn khiến tôi cảm thấy rùng mình mà suy nghĩ:

“Vậy là mình đã sai rồi sao? Những gì người đàn ông kia nói là đúng, còn bây giờ mình phải làm gì đây?”

Tôi vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân, thì đã có ba con quỷ lao đến chỗ tôi với ý định bắt tôi. Ngay lập tức, tôi quay lưng lại mà bỏ trốn, cố gắng chạy về phía không có con quỷ nào. Tôi thở hỗn hển trong sự mệt mỏi, mà không ngừng quay lại để xem...

Tôi thấy một tên cầm dây xích lúc này cũng đã ném về phía chỗ của tôi. Ngay lập tức, dây xích đó đã trói hai chân tôi lại, khiến cho tôi ngã nhào xuống dưới mặt đất đầy đau đớn. Giờ đây, một tên trên tay cầm đao mà lao về phía chỗ tôi. Ngay lập tức, hắn ta dùng cây đao đó chặt đứt một cánh tay của tôi, khiến tôi la hét trong sự đau đớn, mà m.á.u không ngừng chảy. Hắn nói:

“Con quỷ này, xuống dưới địa ngục rồi mà vẫn còn muốn chạy trốn sao? Và hôm nay, ngươi không thể thoát khỏi được những hình phạt, về sự trả giá cho sai lầm của mình đâu. Còn giờ thì hãy ngoan ngoãn mà chịu đựng hình phạt của mình đi!”

Dứt lời, hắn với sợi dây xích đó mà kéo tôi đi. Trong khi cơ thể của tôi lướt trên mặt đất, tôi có thể cảm nhận được sự ma sát khiến cho da thịt của tôi bị thương, làm tôi đau đớn mà rên rỉ.

Thế là, giờ tôi nhớ đến những cảnh tượng ghê rợn khi mới vừa bước vào đây, mà tôi thầm nghĩ không biết rằng mình sẽ phải chịu đựng những gì trong hình phạt đầy tàn khốc ở dưới địa ngục này...

Giờ đây, tôi cũng đã bị lôi đến chỗ những người đang bị hành hạ dưới địa ngục. Khung cảnh vô cùng tàn khốc khiến tôi chẳng dám nhìn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chang-soi-tim-vo/chuong-32-33.html.]

Tôi không biết mình sẽ phải chịu hình phạt gì. Một trong số những tên quỷ đã kéo tôi tới gần một chảo dầu đang sôi sùng sục. Hắn đổ một thứ chất lỏng kỳ lạ lên người tôi, rồi không chút do dự ném tôi vào chảo. Cơn nóng khiến tôi cảm thấy như cả thân thể đang cháy rực, tôi gào thét trong đau đớn, cơ thể bị bỏng rát, quằn quại giữa nỗi thống khổ tột cùng...

Tôi kêu lên, trong khi nước mắt không ngừng rơi, tôi chắp tay lại trong sự cầu xin, thậm chí trong lòng mong đợi sẽ có một điều gì đó xảy ra, khiến mình không phải chịu những hình phạt này:

“Không! Làm ơn, hãy tha cho tôi! Đau quá, tôi không chịu nổi nữa, hãy thả tôi ra đi!”

Tên quỷ cười đắc ý khi nhìn tôi gánh chịu những đau đớn kia , đáp lại:

“Hừm! Đây chính là hình phạt dành cho những kẻ bị đày xuống tầng thứ mười tám của địa ngục. Ngươi không thể thoát khỏi số phận đâu. Hãy trả giá cho những lỗi lầm mà mình đã gây ra!”

Tôi tiếp tục cầu xin:

“Tôi thật sự không làm gì sai! Tôi đến đây chỉ để cứu người, tôi không đáng phải chịu đựng như vậy! Làm ơn hãy thả tôi ra!”

Những con quỷ tàn nhẫn ấy chẳng hề mảy may quan tâm đến lời van xin của tôi. Một tên lấy ra một chiếc kìm, dùng tay vạch miệng tôi ra. Lúc ấy, tôi mới liên tưởng đến cảnh tượng kinh hoàng trong truyền thuyết về hình phạt kéo lưỡi.

Tôi không ngờ mình lại gặp kết cục như thế này.

Ngay lập tức, hắn dùng kìm kẹp lấy lưỡi tôi rồi kéo mạnh. Tôi không hiểu tại sao chiếc lưỡi của mình lại có thể dài đến như vậy. Đau đớn tột cùng khiến tôi chỉ biết gào khóc, nước mắt tuôn rơi trong tuyệt vọng. Tôi cầu xin trong nỗi đau nghẹn ngào, nhưng tất cả chỉ là vô ích.

Những tên quỷ bật cười khoái chí khi thấy tôi giãy giụa. Một tên nói lớn:

“Bây giờ, ta sẽ cho ngươi chịu hình phạt tiếp theo. Nào, c.h.ặ.t đ.ầ.u hắn đi!”

Tôi hoảng loạn tột độ. Một tên khác bước tới, trên tay cầm cây đao lớn. Hắn vung tay và c.h.ặ.t đ.ầ.u tôi.

Cái đầu của tôi lăn lông lốc trên mặt đất, trong khi cơ thể vẫn bị bỏ trong chảo dầu sôi. Lưỡi tôi vẫn bị kéo dài ra, và dù đầu đã lìa khỏi cổ, tôi vẫn cảm nhận được hơi nóng thiêu đốt thân xác, từng thớ thịt đang chín dần trong nỗi đau không tưởng.

Tiếp theo, chúng dùng lưỡi tôi đưa lên cây trụ đang rực lửa. Tôi hét lên trong tuyệt vọng vì quá nóng, nhưng không thể rút lại chiếc lưỡi đã bị kéo. Đôi mắt tôi cũng bị móc ra và bị lũ quỷ ngấu nghiến, cảm giác đau đớn không lời nào diễn tả nổi.

Rồi chúng vớt xác tôi ra, chặt từng khúc, bày lên đĩa. Cả đám tụ tập lại, giống như đang mở tiệc buffet, ăn từng phần thân thể của tôi. Dù đã bị phân xác, tôi vẫn cảm nhận được tất cả như thể đang c.h.ế.t đi sống lại hàng ngàn lần.

Sau khi ăn xong, chúng thu gom xương tôi, rồi ráp lại thành hình hài ban đầu. Cuộc tra tấn lại tiếp tục, giữa tiếng kêu cứu đầy đau đớn và nước mắt tuôn rơi...

Lúc này, Thần Sói người có thể cảm nhận nỗi đau tận cùng của tôi dù đã bị hồn bay phách tán, vẫn vô cùng lo lắng. Một phần linh hồn của ngài hiện lên và đi đến gặp ông lão từng khuyên tôi trước đây.

Ông lão nhìn thấy linh hồn mỏng manh đó thì lên tiếng:

“Hừm, người dùng tàn hồn của mình để đến đây cứu cậu ta sao? Ta không ngờ rằng, dù đã hồn bay phách lạc, ngươi vẫn còn kiên trì đến vậy!”

Thần Sói lập tức quỳ xuống, nói:

Tài

“Xin ngài, làm ơn hãy cứu lấy cậu ta! Ngài muốn tôi làm gì, tôi cũng sẽ đồng ý miễn là cậu ấy được cứu thoát!"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chàng Sói Tìm VỢ
Chương 32

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 32
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...