Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

LAN TỪ HOÀNG HẬU

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tào Tu Nghi mới mười sáu tuổi.

Làm sao chịu nổi những đợt tấn công dồn dập của đế vương.

Tào Tu Nghi còn cảm ơn Thái Hậu, đã cho nàng ta cơ hội gả cho Hoàng Thượng.

Lưu Cảnh che miệng cười: “Nghe nói sau khi Tào Tu Nghi rời đi, Thái Hậu vốn luôn giữ gìn phép tắc, tức giận đến mức đập nát một chiếc chén trà.”

Ta xoa bụng mình.

“Thái Hậu để Tào Tu Nghi nhập cung, là muốn nàng ta giúp mình đối phó với Hoàng Thượng, nhưng không ngờ Tào Tu Nghi của chúng ta trong đầu chỉ có tình ái, dễ dàng bị Hoàng Thượng thu phục.”

Nước cờ này của Thái Hậu, coi như đã đi hụt.

Bụng ta bỗng có động tĩnh.

Ta lần đầu tiên cảm nhận được thai động.

Ta quá vui mừng.

Hài nhi của ta, con cũng nóng lòng muốn cảm nhận a nương, phải không?

Lưu Chu thò đầu qua rèm.

“Nương nương, Lạc Tiệp Dư dẫn công chúa đến thỉnh an, gặp hay không gặp ạ?”

Lạc Tiệp Dư suýt mất Tiểu Tiểu công chúa.

Xem ra nàng ta không ngồi yên được nữa.

Ta nói: “Mời các nàng vào đi.”

--- Chương 20 ---

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Tiểu Tiểu tết hai b.í.m tóc nhỏ, trông rất ra dáng phúc thân một cái: “Mẫu hậu, hài nhi thỉnh an người.”

Ta kéo Tiểu Tiểu lại: “Tiểu Tiểu thật là hiểu chuyện, phòng bếp nhỏ đã làm bánh ngọt, để Chu Phấn tỷ tỷ dẫn con đi ăn đi.”

Chu Phấn dẫn Tiểu Tiểu rời đi.

Lạc Tiệp Dư vẻ mặt đầy ngưỡng mộ: “Thuở xưa Hoàng Thượng thật sự rất thương nương nương, một lần liền ban cho nương nương hai vị ngự trù.”

Ta mỉm cười.

“Lúc bản cung mới nhập cung, quả thực là có hơi nặng về khẩu vị.”

Nụ cười của Lạc Tiệp Dư nhạt đi một chút: “Thần thiếp nghe nói, Tào Tu Nghi cũng được Hoàng Thượng ban ngự trù, còn là vị được tinh tuyển từ Ngự Thiện Phòng, người giỏi nhất trong việc nấu các món canh bổ dưỡng kia.”

Đến rồi.

Ta giả vờ không nghe ra lời ẩn ý của Lạc Tiệp Dư.

“Tào Tu Nghi là cháu gái Thái Hậu, Hoàng Thượng từ trước đến nay đều hiếu thuận, chăm sóc nàng ta nhiều hơn một chút, cũng là điều đương nhiên.”

Lạc Tiệp Dư muốn nói lại thôi.

Ta chỉ coi như không nhìn thấy, tiếp tục thêu chiếc yếm đỏ có hình em bé.

Lạc Tiệp Dư lặng lẽ rơi lệ, dần dần có tiếng nức nở.

Ta không thể giả vờ không thấy nữa, đành đặt khung thêu xuống, hỏi: “Lạc Tiệp Dư làm sao vậy?”

Lạc Tiệp Dư dùng khăn lau khóe mắt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lan-tu-hoang-hau/chuong-11.html.]

“Hôm đó Tào Tu Nghi đến thỉnh an Thái Hậu, nương nương cũng có mặt. Thần thiếp thấy ý của Thái Hậu, phải chăng là muốn đưa Tiểu Tiểu công chúa cho nàng ta nuôi dưỡng?”

Ta sắc mặt không vui: “Thái Hậu chẳng phải đã nói, không có ý này sao, Lạc Tiệp Dư đừng tự dọa mình nữa.”

Nước mắt của Lạc Tiệp Dư lại tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt dây.

Nàng ta sinh ra đã xinh đẹp, mỹ nhân rơi lệ, lại càng có một vẻ phong tình khác biệt.

Ta thấy rất bất lực.

“Khóc cái gì, người khác lại tưởng ta ức h.i.ế.p ngươi.”

Lạc Tiệp Dư nói: “Nương nương có điều không biết. Thuở xưa khi Hoàng Thượng còn ở Đông Cung, trách thần thiếp không nên sau khi người say rượu mà thành chuyện tốt. Để Nhân Trinh Hoàng Hậu, tức Thái tử phi khi đó nguôi giận, Hoàng Thượng… người đã sai người cho thần thiếp uống thuốc tuyệt tử.

“Thần thiếp biết, nhiều cung nữ ngưỡng mộ thần thiếp. Cảm thấy cùng xuất thân thấp hèn, thần thiếp được Thái tử sủng hạnh là một bước lên trời, nhưng con đường lên trời này, đâu dễ đi như vậy!

“Ân sủng của đế vương chẳng qua chỉ vài ngày, sau này Hoàng Thượng ghét bỏ thần thiếp thô tục, không còn sủng hạnh nữa.

“Thần thiếp bị lãng quên nơi xó xỉnh, sống còn không bằng nô bộc.”

Giọng Lạc Tiệp Dư rất bi thương.

“Nương nương, thần thiếp đã không thể có con của mình nữa rồi, tuyệt đối không thể mất đi Tiểu Tiểu.”

Ta chợt bừng tỉnh.

Thảo nào rõ ràng Hoàng Thượng và Đại Hoàng Tử đều không thích Lạc Tiệp Dư, lại yên tâm giao Tiểu Tiểu công chúa cho nàng ta.

Một phi tần cấp thấp không con không sủng, làm sao có thể hãm hại trụ cột duy nhất giúp mình vươn lên chứ.

Có Tiểu Tiểu công chúa, Hoàng Thượng mới thỉnh thoảng đến cung nàng ta.

Ta vốn muốn an ủi nàng ta vài câu.

Nhưng vừa mở miệng lại liên tục nôn khan.

Tiêu Phòng Điện nhất thời rối loạn.

Lưu Cảnh lấy bô, Chu Phấn rót nước cho ta.

Lạc Tiệp Dư bị đẩy sang một bên.

Đợi đến khi ta ngồi xuống lại, đôi mắt đen của Lạc Tiệp Dư trở nên u sâu.

“Thần thiếp thật sự ngưỡng mộ nương nương, có thể có con của mình.”

--- Chương 21 ---

Sau đó, Lạc Tiệp Dư thay đổi tính nết.

Nàng ta không còn an phận dẫn Tiểu Tiểu, không hỏi đến thế sự.

Mà là có việc hay không có việc cũng chạy đến Tiêu Phòng Điện của ta.

Lạc Tiệp Dư cố gắng nịnh nọt ta.

Vốn đã lâu nàng ta không vào bếp, nhưng để lấy lòng ta, lại một lần nữa làm bánh hoa sen.

Ta cũng đã lâu không ăn bánh hoa sen.

Bánh hoa sen Lạc Tiệp Dư làm vẫn giữ nguyên hương vị trong ký ức, lớp vỏ mỏng như cánh ve thoắt cái đã vỡ tan trong kẽ răng, vụn vặt rơi xuống, cảm giác giòn tan ấy thật mỹ diệu và dễ chịu.

Chỉ là thiếu niên từng cùng ta ăn bánh hoa sen kia lại đã quay lưng với ta mất rồi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
LAN TỪ HOÀNG HẬU
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...