Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

LAN TỪ HOÀNG HẬU

Chương 19

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoàng Thượng: "Thái Hậu người quá khen. Trẫm cũng không hiểu, tự hỏi đối đãi với Thái Hậu người không bạc bẽo, ban cho người tôn vị Thái Hậu, Hoàng hậu và phi tần cũng đối với người cung kính hiếu thuận. Người hãm hại mẫu hậu của trẫm, còn có thể nói là vì quyền lực, rốt cuộc người còn có chuyện gì không vừa ý, lại muốn hãm hại con nối dõi của trẫm."

Thái Hậu chỉ nói ra bốn chữ: "Con chết, mẹ đau ."

Sắc mặt Hoàng Thượng lập tức đại biến.

"Trẫm tưởng người không biết."

Thái Hậu nhìn Hoàng Thượng, ngữ khí sắc bén đáng sợ.

"Hoàng Thượng thật sự nghĩ ai gia không biết, ngươi đã hãm hại nhi tử của ai gia. Ngươi giương cao cờ khoan hồng, kỳ thực người bị giam lỏng đó, căn bản không phải nhi tử của ai gia. Nhi tử của ai gia sớm đã bị ngươi hãm hại rồi!"

Thái Hậu cười thảm thiết: "Ai gia không bận tâm gì đến tôn sùng địa vị. Ai gia chỉ muốn kéo ngươi xuống địa ngục, chôn cùng nhi tử của ta."

Bệnh tình của Thái Hậu càng nặng hơn.

Thái Hậu cao cao tại thượng, gầy rộc đi trông thấy bằng mắt thường.

Kể từ khi lâm bệnh, chưa đầy một tháng, Thái Hậu đã về cõi tiên.

Ngày thứ ba sau khi Thái Hậu qua đời, cả gia tộc họ Tào lớn bé cầm huyết thư mà Thái Hậu để lại, quỳ trước cổng cung điện gõ Đăng Văn Cổ.

Cầu xin ban cho Thái Hậu một công đạo.

Nói Thái Hậu bị Hoàng Đế bức tử.

Hoàng Đế trực tiếp đổ trách nhiệm lên người Tào Tu nghi.

Bằng chứng mà Tào Tu nghi đưa ra để chỉ điểm Thái Hậu lại là giả.

Hoàng Thượng hối hận khóc lóc trước linh vị Thái Hậu, nói rằng hắn cũng bị Tào Tu nghi che mắt.

Tào Tu nghi cũng bị giam lỏng.

Tào Tu nghi vẫn còn mơ mộng về việc được phục sủng, nàng ta đã giúp Hoàng Thượng trừ bỏ cô ruột của mình, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ càng thích nàng ta hơn.

Thế nhưng Hoàng Thượng lại không đến Trường Tín Cung của nàng ta.

Tào Tu nghi tự an ủi mình, Thái Hậu vừa mất, Hoàng Thượng phải chịu tang.

Nhưng Tào Tu nghi không đợi được Hoàng Thượng, mà lại đợi được Triệu Tư tuyên chỉ.

"Tào Tu nghi bạc tình bạc nghĩa, hãm hại Thái Hậu, tội không thể dung thứ, nghĩ tình Tào gia có công với xã tắc, ban thưởng toàn thây, ban lụa trắng."

Chỉ mười chữ ngắn ngủi, là "đền đáp" của Hoàng Thượng dành cho Tào Tu nghi.

Thật nực cười, Tào Tu nghi trước khi c.h.ế.t vẫn không hối hận, la hét, làm ầm ĩ đòi gặp Hoàng Thượng lần cuối.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Lúc bấy giờ, Hoàng Thượng đang bận rộn đắp người tuyết cho Lý Như Dung, còn đang cãi nhau với nàng ta xem mũi người tuyết nên dùng cà rốt hay cành cây quét màu.

Đâu có rảnh quản Tào Tu nghi.

Hoàng Thượng chỉ trả lời hai chữ: "Không rảnh!"

Ngay cả Chu Phấn cũng thấy không đáng cho Tào Tu nghi.

"Tào Tu nghi trước kia còn phô trương thanh thế trước mặt nương nương, nhưng nhìn thấy kết cục của nàng ta, lại thấy nàng ta đáng thương."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lan-tu-hoang-hau/chuong-19.html.]

Lưu Cảnh hừ lạnh.

"Kẻ đáng thương, tất có chỗ đáng ghét. Ngươi xem nàng ta đối với Thái Hậu, lại còn là cô ruột đấy."

Ta thở dài: "Tào Tu nghi là người duy nhất, ngoài Nhân Trinh Hoàng hậu, thật lòng yêu thích Hoàng Thượng. Nếu Hoàng Thượng không chịu gặp, bản cung sẽ đi xem sao."

Lưu Cảnh lo lắng cho ta.

Ta mỉm cười nhạt: "Không sao. Ta chỉ cảm thấy, nàng ta không nên mang theo sự lừa dối mà rời đi."

Khi ta đến nơi, Tào Tu nghi nét mặt thất vọng.

"Sao lại là ngươi, Hoàng Thượng đâu rồi? Hoàng Thượng có phải còn đang bận triều vụ không, không sao, ta đợi chàng."

Ta không giấu giếm: "Hoàng Thượng phải bồi Hiền phi, không rảnh đến đây."

Tào Tu nghi không chịu tin.

"Sao chàng có thể không đến gặp ta lần cuối! Lần đầu tiên gặp mặt, chàng rõ ràng nói thích ta, đáng tiếc ta đã có hôn ước.

Đêm đầu tiên tiến cung, khi ta thấy Hoàng Thượng chính là 'thư sinh' của ta, ta vui mừng khôn xiết, chàng còn vui hơn cả ta, cứ nói chúng ta là duyên phận trời định."

Nàng ta chìm đắm trong những ký ức tươi đẹp của mình, mãi lâu sau dường như mới nhận ra ta vẫn còn ở đó.

Nàng ta cảnh giác nhìn ta.

"Hoàng hậu, ngươi đến làm gì?

Ngươi là đến xem ta làm trò cười sao? Xem ta bây giờ thê thảm đến mức nào? Vậy bây giờ ngươi hài lòng rồi chứ?

Ta nói cho ngươi biết, Hoàng Thượng dù không thích ta, cũng sẽ không thích ngươi đâu.

Chàng ấy thích rõ ràng là Nhân Trinh Hoàng hậu, sau này trong cung cũng sẽ có vô số Lý Như Dung. Ngươi cũng đừng mơ mộng có được tình yêu của chàng."

Đúng là một nữ tử si tình.

Ta bật cười lớn.

"Tào Xuân Hương, ngươi thật đáng thương. Sắp c.h.ế.t rồi, còn đang mong Hoàng Thượng hồi tâm chuyển ý. Ngươi nghĩ Hoàng Thượng từng yêu ngươi sao?

Không, ngay từ lần đầu tiên các ngươi gặp mặt, đó đã là một âm mưu."

Ta ném cho nàng ta một bản mật báo.

Trên đó là hành trình của nàng ta trong khoảng thời gian "tình cờ gặp gỡ" với "thư sinh".

Ngày tháng năm nào đó, Tào Xuân Hương đi bái Phật ở Cổ Phật Tự.

Ngày tháng năm nào đó, Tào Xuân Hương sẽ đi dã ngoại.

Ta đứng nhìn Tào Xuân Hương từ trên cao.

"Tào Xuân Hương, cái mà ngươi cho là tình cờ gặp gỡ, chẳng qua là Hoàng Thượng đã dày công sắp đặt mà thôi."

Bằng chứng bày ra trước mắt, Tào Xuân Hương vẫn không tin.

"Sao có thể, dã ngoại là ta đột nhiên nảy ra ý định, sao Hoàng Thượng có thể biết ta sẽ đi?"

Ta cười lạnh: "Ngươi hãy nghĩ kỹ lại xem, thật sự là tự ngươi đột nhiên muốn đi sao?"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
LAN TỪ HOÀNG HẬU
Chương 19

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...