Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

LAN TỪ HOÀNG HẬU

Chương 23

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

--- Chương 40 ---

"Tiện phụ, nàng muốn hãm hại trẫm? Triệu Tư, mau đưa trẫm đến chỗ Hiền Phi."

Hoàng Thượng sợ c.h.ế.t lắm.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Đến cung của Lý Như Dung, hắn lập tức truyền Thái Y.

Nghe Hoàng Thượng lâm bệnh, Lạc Tiệp Dư cũng đến, còn mang theo Tiểu Tiểu công chúa.

Thái Y Viện đến gần hết.

Bọn họ cẩn thận bắt mạch cho Hoàng Thượng, kết luận đưa ra là: Hoàng Thượng quá lao lực, cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

Ta dâng lên Hoàng Thượng củ nhân sâm trăm năm.

"Hoàng Thượng, người dùng củ nhân sâm trăm năm này để bồi bổ thân thể. Kẻo lần sau lại mệt mỏi, rồi lại mắng thần thiếp là tiện phụ.

Sao, Hoàng Thượng cho rằng thần thiếp hạ độc người ư?

Thần thiếp cũng muốn biết. Hoàng Thượng vì sao lại đối với thần thiếp lúc nóng lúc lạnh như vậy."

Hoàng Thượng căng mặt, nhìn ta với vẻ hận thấu xương.

"Tất cả đều tại ngươi, Cố Lan Từ! Là ngươi đã ép c.h.ế.t Nhân Trinh Hoàng Hậu. Nhân Trinh Hoàng Hậu coi ngươi như muội muội ruột, lúc mang thai không khỏe còn làm cho ngươi chiếc váy xếp li rườm rà, nàng ấy không có nửa phần có lỗi với ngươi, ngươi vì sao lại ép c.h.ế.t nàng ấy?"

Ta cười mỉa: "Khanh tỷ tỷ không có lỗi với ta. Cho nên người hãm hại nàng ấy không phải là ta."

Hoàng Thượng nói: "Cho dù không phải ngươi, thì cũng là cha nhà ngươi, là cha huynh nhà ngươi ép."

Ta hướng ra ngoài nói: "Ngươi vào đi."

Tiêu Dật Hiên bước vào.

"Phụ hoàng, đã lâu không gặp."

Hoàng Thượng mắt trợn trừng: "Dật Hiên con không phải ở Giang Nam sao, sao đột nhiên về kinh, trẫm còn chưa nhận được tin tức nào."

Khóe môi Tiêu Dật Hiên nhếch lên: "Phụ hoàng, có khả năng nào, ngay từ đầu, người đi Giang Nam chính là thế thân của nhi thần không?"

Hoàng Thượng cảnh giác nhìn hắn: "Vậy con trở về làm gì?"

Tiêu Dật Hiên: "Chậc chậc, phụ hoàng, nhi thần nghe nói người nhớ mẫu hậu, sợ người sẽ nhớ đến nhi tử."

Hoàng Thượng: "Được rồi, bây giờ con có thể đi rồi."

Tiêu Dật Hiên lắc đầu: "Phụ hoàng, người đừng vội, hôm nay đến đây, nhi thần muốn cùng người bàn về cái c.h.ế.t của mẫu hậu.

Phụ hoàng người có lẽ không biết, trước khi mẫu hậu mất, đã phát hiện bà đỡ có vấn đề.

Sau khi mẫu hậu mất, nhi thần điều tra bà đỡ, chỉ tìm thấy t.h.i t.h.ể của bà ta. Cho đến một lần, phụ hoàng nhớ A Nương mà say rượu, nhi thần nghe phụ hoàng gọi khuê danh của A Nương, nói sẽ khiến Cố gia đã hãm hại nàng không được c.h.ế.t yên lành.

Không giấu phụ hoàng, ban đầu, nhi thần cũng từng nghi ngờ Cố gia. Nhưng sau khi nhi thần âm thầm điều tra, lại phát hiện Cố gia chưa từng đưa ra yêu cầu để mẫu hậu nhi thần phải chết, cũng chưa từng ra tay với mẫu hậu.

Sau này, là cung nữ của mẫu hậu kể một chuyện: Sau khi mẫu hậu mang thai Tiểu Tiểu, có lần phụ hoàng với vẻ mặt sầu khổ nói với mẫu hậu rằng, Cố gia nguyện ý giúp người, chỉ là muốn ngôi vị Hoàng hậu, và muốn Lan Từ có một đứa con."

Biểu cảm của Tiêu Dật Hiên trở nên lạnh nhạt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lan-tu-hoang-hau/chuong-23.html.]

"Phụ hoàng là muốn mẫu hậu chủ động đề xuất không làm Hoàng hậu đúng không? Đáng tiếc mẫu hậu không nghe ra ý ngoài lời của người, tưởng người thật sự gặp khó khăn, nàng còn an ủi người, bày tỏ muốn cùng người đồng cam cộng khổ."

Tiêu Dật Hiên cười mỉa.

"Mẫu hậu là chính người năm xưa đã liều mạng giữ địa vị, đích thân cầu xin Hoàng tổ phụ để có được chính phi. Nàng đối với phụ hoàng một lòng một dạ, chưa từng nghi ngờ chân tâm của phụ hoàng. Càng không hề nghe ra, phụ hoàng muốn nàng chủ động nhường lại vị trí chính thê."

Ta không dám tin nhìn về phía Hoàng Thượng.

"Cho nên người cho rằng Khanh tỷ tỷ không thông cảm cho người, tham lam ngôi vị Hoàng hậu, nên đã động sát tâm?"

Hoàng Thượng quay mặt đi.

"Trẫm cũng không muốn vậy, tất cả đều là Cố gia ép trẫm!"

"Cha của ta chưa từng để ngươi g.i.ế.c Khanh tỷ tỷ!"

Ta lý lẽ phân minh.

"Hoàng Thượng không chỉ hãm hại Khanh tỷ tỷ đến chết, còn muốn dùng cách tương tự để hãm hại thần thiếp. Thải Bình tung tin đồn nhảm, cũng là Hoàng Thượng sai khiến phải không? Hoàng Thượng còn hứa hẹn, giúp người làm việc, sẽ sủng hạnh nàng ta, cho nàng ta được làm chủ tử như Lạc Tiệp Dư vậy, chậc chậc."

--- Chương 41 ---

Hoàng Thượng thịnh nộ.

"Triệu Tư truyền chỉ. Hoàng Hậu Cố Lan Từ trái ý thánh, đày vào lãnh cung."

Tuy nhiên không ai đáp lời hắn.

Hắn muốn đứng dậy.

Nhưng đã không đứng lên nổi.

"Hiền Phi, mau đỡ trẫm dậy."

Lý Như Dung không hề động đậy.

Ta cười vui vẻ.

"Hoàng Thượng, người quả thật đã trúng độc, nhưng không phải do thần thiếp. Mà là do Lạc Tiệp Dư và Lý Hiền Phi hợp sức hạ độc.

Lạc Tiệp Dư đã làm bánh sen cả đời, từ lúc còn ở Đông Cung đã làm bánh sen, không ai sẽ nghi ngờ nàng.

Còn Lý Hiền Phi, nghe nói Lý Hiền Phi thích hương liệu 'Cố sự bất đàm', trong đó có đàn hương. Lý Hiền Phi còn tự tay làm túi thơm cho người, chính là thêm loại 'Cố sự bất đàm' này.

Bánh sen của Lạc Tiệp Dư, lại là người vì muốn khuyên ta uống thuốc mà chủ động ăn vào, kết hợp với đàn hương có độc, người không biết phải không?"

Hoàng Thượng kinh ngạc và tức giận.

"Thái Y không phải nói trẫm chỉ là lao lực sao."

Ta cười mỉa mai.

"Người yên tâm, đợi người băng hà, trong hồ sơ của Thái Y Viện, người cũng nhất định sẽ là lao lực quá độ.

Hoàng Thượng không biết vì sao các Thái Y lại phản bội người sao?

Vậy thì phải nói từ Trương Thái Y, người đã ép Trương Thái Y hãm hại ta, hắn sau khi bị vạch trần đã tự vẫn, nhưng người lại không buông tha cho người nhà hắn. Thần thiếp thuận thế cứu được vài người trong gia đình hắn, bảo họ liên lạc với các Thái Y khác.

Làm Thái Y vốn là nghề phải thắt đầu vào lưng, người bắt Trương Thái Y c.h.ế.t thì thôi đi, còn muốn tru di cửu tộc hắn, thử hỏi vị Thái Y nào dám trung thành với người?"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
LAN TỪ HOÀNG HẬU
Chương 23

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 23
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...