Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

LAN TỪ HOÀNG HẬU

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lạc Tiệp Dư giúp ta làm mũ đầu hổ cho hài nhi.

“Nương nương, thần thiếp nghe nói Hoàng Thượng ban thưởng cho Tào Tu Nghi nhiều đến mức Trường Tín Cung sắp không chứa nổi nữa rồi.

“Còn nữa, Hoàng Thượng muốn để Tào Tu Nghi phụ trách yến tiệc Trung Thu.

“Năm nay là yến tiệc Trung Thu đầu tiên kể từ khi Hoàng Thượng kế vị, sao có thể để một người mới nhập cung ba tháng phụ trách được?”

Ta buồn cười nhìn Lạc Tiệp Dư.

“Lạc Tiệp Dư ngươi yên tâm, Tào Tu Nghi là cháu gái của Thái Hậu nương nương, có Thái Hậu ở đó, nhất định sẽ không để Tào Tu Nghi phạm lỗi.”

Lạc Tiệp Dư tức giận bất bình.

“Nói một câu khó nghe, Tào Tu Nghi ngay cả cung quy còn chưa học rõ. Hoàng Thượng cũng quá sủng ái nàng ta rồi! Nương nương, người không tức giận sao?”

Ta xoa bụng mình.

“Vậy ta cũng không còn cách nào. Ta còn đang mang thai mà!”

Thế nhưng Lạc Tiệp Dư không vì thế mà bỏ qua.

Thỉnh thoảng lại đến kể cho ta nghe những động tĩnh của Tào Tu Nghi.

Hôm nay Tào Tu Nghi lại thị tẩm.

Ngày mai Tào Tu Nghi lại được ban thưởng gì đó.

Việc ăn mặc chi dùng của Tào Tu Nghi có lúc còn ngang ngửa ta, Hoàng Hậu nương nương này, thậm chí trong cung còn có lời đồn, nói Hoàng Thượng muốn phế hậu, để Tào Tu Nghi thay thế.

Khi kể lại, Lạc Tiệp Dư luôn tỏ vẻ ngưỡng mộ.

Ta còn đang mang thai.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Vốn không muốn bận tâm, nhưng tâm trạng vẫn không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Lưu Cảnh và Chu Phấn đều lo lắng cho ta.

Dù sao thì Nhân Trinh Hoàng Hậu cũng đã từng tâm trạng không tốt trong thai kỳ, rồi nan sản trước đó. Các nàng ấy khó tránh khỏi việc lo lắng cho ta.

Lưu Cảnh nói: “Nương nương, chúng ta hãy sinh hạ tiểu Hoàng tử trước, những chuyện khác, có thể đợi sau này rồi tính.”

Ta cũng biết không nên tiếp tục để cảm xúc tiêu cực lan tràn.

Thế là tìm một ngày nắng đẹp, đến Đông Cung cũ.

Ta thưởng sen trong đình ở Đông Cung.

Lưu Cảnh và Chu Phấn ngồi trên thuyền nhỏ do thị vệ chèo, hái sen tươi.

Lúc quay về, đi ngang qua sân viện cũ của Khanh tỷ tỷ.

Đại Hoàng Tử Tiêu Dật Hiên từ bên trong bước ra.

Ta đã lâu không gặp Tiêu Dật Hiên.

Hắn mặc thường phục màu trắng ngà, mày mắt thanh tú, trông cao hơn ta nửa cái đầu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lan-tu-hoang-hau/chuong-12.html.]

Gặp nhau đột ngột.

Nhất thời, hai bên không nói nên lời.

Tiêu Dật Hiên nhanh chóng phản ứng lại, chế giễu nói:

“Nghe nói Tào Tu Nghi được sủng ái, phụ hoàng lạnh nhạt với nương nương. Ta có nên nói, báo ứng của nương nương đã đến rồi, đáng lẽ phải nếm trải nỗi khổ mà mẫu hậu của ta đã chịu?”

Ta phản bác: “Nhân Trinh Hoàng Hậu hiền lương thục đức, Hoàng Thượng đối với nàng ấy vẫn luôn tưởng nhớ. Đại Hoàng Tử đem ta so sánh với Nhân Trinh Hoàng Hậu, đó là vinh hạnh của ta.”

Tiêu Dật Hiên phất tay áo bỏ đi.

Về đến Tiêu Phòng Điện, Lưu Cảnh rất khó hiểu.

“Đại Hoàng Tử có ý gì? Nô tỳ làm sao lại cảm thấy lời hắn nói có ẩn ý.”

Chu Phấn trợn trắng mắt.

“Còn có thể là ý gì nữa. Đừng nghĩ nữa, Đại Hoàng Tử có ý kiến với nương nương của chúng ta, cũng không phải một hai ngày rồi.”

Ta buồn cười nhìn Chu Phấn.

“Ta thì lại đồng tình với ý của Lưu Cảnh.”

Tiêu Dật Hiên là hài nhi của Khanh tỷ tỷ, cho dù có ý kiến với ta, cũng không đến mức ác độc mà nguyền rủa ta.

Ta lặp đi lặp lại suy nghĩ về lời nói của Tiêu Dật Hiên.

Hắn có ý gì?

“Lưu Cảnh, chuyện này giao cho ngươi, từ hôm nay hãy canh gác Tiêu Phòng Điện nghiêm ngặt, không thể để bất kỳ người và vật nào bất lợi cho ta tiến vào.”

Lưu Cảnh phúc thân một cái: “Dạ, vâng!”

--- Chương 22 ---

Chẳng mấy chốc ta không còn thời gian suy nghĩ ý tứ của Tiêu Dật Hiên.

Không phải ngày mùng một, mười lăm là ngày phải ở cùng Hoàng Hậu, Hoàng Thượng vậy mà lại đến Tiêu Phòng Điện.

Nhìn thấy Hoàng Thượng xuất hiện, ta đại khái đã đoán được, nhất định chuyện của Phụ thân đã có kết quả rồi.

Quả nhiên không ngoài dự liệu, vài ngày sau, Phụ thân dẫn Tam ca hồi kinh tạ ơn.

Hoàng Thượng Long Nhan đại duyệt, mở tiệc chiêu đãi Phụ thân và Tam ca.

Ta cũng được triệu đến, cùng khoản đãi Phụ thân và Tam ca.

Trên yến tiệc, Hoàng Thượng đối với ta rất đỗi ân cần.

“Lan Từ, đây là canh gà đen hầm sâm mà trẫm đặc biệt sai người chuẩn bị, còn có nho nữa, Thái y nói có lợi cho sức khỏe thai nhi.”

Người tự tay múc cho ta một bát canh gà đen.

Ta không muốn Phụ thân và Tam ca lo lắng, đành phải phối hợp với người diễn trò.

Hoàng Thượng sai Triệu Tư tuyên chỉ.

Triệu Tư: “Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết: Trẫm thừa thiên vận, ngự cực thiên hạ. Quốc gia hưng thịnh, nhờ trung thần lương tướng phò trợ. Nay có Hầu gia Cố Hồng Võ, lập nhiều chiến công, trung quân ái quốc, bình định dư đảng nghịch vương có công, đặc biệt thăng làm Quốc Công, thực ấp vạn hộ, để tỏ rõ ân sủng của trẫm.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
LAN TỪ HOÀNG HẬU
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...