Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

LAN TỪ HOÀNG HẬU

Chương 18

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lý Như Dung tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng Hoàng Thượng vẫn còn ở đó.

Nàng ta chỉ có thể tủi thân nói: "Hoàng Thượng, ngài xem Tào Tu nghi, sinh nhật thần thiếp mà Tào Tu nghi lại nói lời gì."

Mỹ nhân rơi lệ, lại là Lý Như Dung được Hoàng Thượng đặt trong lòng, Hoàng Thượng long nhan đại nộ.

"Sinh nhật Lý Tu dung, là trẫm muốn tổ chức lớn, Tào Tu nghi, nàng có ý kiến với trẫm sao?"

Tào Xuân Hương chớp chớp mắt.

"Thần thiếp không dám. Thần thiếp không đọc sách, chỉ cảm thấy Lý Tu dung thích mặc bạch y, như hoa quỳnh vậy, mọi người đều nói hoa quỳnh đẹp, thần thiếp chúc nàng như hoa quỳnh thật ra là một tấm lòng tốt."

Ta đứng dậy: "Hoàng Thượng, Tào Tu nghi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, hôm nay là ngày vui của Lý Tu dung, Hoàng Thượng đừng giận Tào Tu nghi nữa."

Hoàng Thượng giận vẫn chưa nguôi.

"Nếu đã như vậy, trẫm sẽ tặng Lý Tu dung thêm một món quà.

Truyền chỉ, Lý Tu dung hiền lương thục đức, rất hợp ý trẫm, thăng làm Hiền phi."

Lúc này, không chỉ Tào Tu nghi, mà đại đa số những người có mặt đều biến sắc.

Lý Như Dung chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, không chỉ thăng lên phi vị, lại còn được ban phong hiệu Hiền phi, đứng đầu Tứ phi.

Nếu Lý Như Dung có gia thế hiển hách, lập đại công thì cũng đành.

Thế nhưng thế nhân đều biết, nhà mẹ đẻ của Lý Như Dung chỉ là một tiểu quan thất phẩm, trong gia tộc không có người tài cán trọng dụng, Hoàng Thượng muốn nâng đỡ cũng không nâng đỡ được.

Ngay cả nghĩa phụ của Lý Như Dung, chức quan của Lý tướng quân nói nhỏ thì không nhỏ, nói lớn cũng không quá lớn, trong kinh thành, có rất nhiều người có chức quan cao hơn hắn.

Không chỉ vậy, Hoàng Thượng còn lệnh Tào Tu nghi giao quyền quản lý cung vụ, lại truyền chỉ cho Lễ bộ, lệnh Lễ bộ chọn ngày lành tháng tốt, để Lý Như Dung tổ chức lễ sách phong long trọng, trao kim sách.

Hoàng Thượng làm vậy, là tát thẳng vào mặt Tào Tu nghi.

Nhưng cũng là giẫm đạp lên thể diện của Thái Hậu.

Ta nghi hoặc nhìn Hoàng Thượng, luôn cảm thấy hắn là cố ý.

Tào Tu nghi chỉ ghen ghét nhìn Lý Như Dung, như muốn khoét một lỗ thủng trên người nàng.

Chiếc chén Thái Hậu đang cầm trên tay, bỗng nhiên rơi xuống đất.

Tiếng vỡ trong điện tĩnh lặng như tiếng sét đánh ngang tai, dọa đám cung nữ thái giám hầu hạ hai bên đều quỳ rạp xuống đất, không dám thở mạnh một tiếng.

"Thật không phải, ai gia trượt tay.

Hoàng Thượng, ngươi quả thật càng ngày càng hoang đường.

Hoàng cung này là nơi nào, là nơi để ngươi tùy tiện đưa một nữ tử xuất thân từ tiểu môn tiểu hộ không biết từ đâu ra vào, liền muốn phong phi sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lan-tu-hoang-hau/chuong-18.html.]

Thái Hậu bệnh nặng.

Nửa tháng cũng không khỏi.

Thái Hậu la hét rằng mình sắp chết, trước khi chết, chỉ muốn gặp nhi tử ruột của mình.

Hoàng Thượng cứ cách vài ngày lại đến thăm, tỏ ra vô cùng hiếu thuận.

Hắn biết Thái Hậu không ưa Lý Như Dung, nên không cho Lý Như Dung xuất hiện ở Cảnh Nhân Cung.

Thế nhưng đối với việc Thái Hậu muốn gặp Nghịch vương, thái độ của Hoàng Thượng lại vô cùng cứng rắn.

"Nghịch vương tội không thể tha thứ, trẫm có thể để hắn sống đã là nhân từ, không thể nào để hắn xuất hiện nữa."

Thái Hậu im lặng, nhưng bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm.

Thái y nói bệnh tình của Thái Hậu khó chữa, các loại thuốc trong cung khó có thể đạt được hiệu quả rõ rệt.

Hoàng Thượng lại lập tức hạ chỉ, rầm rộ tìm kiếm danh y và dược liệu quý hiếm khắp thiên hạ.

Thế nhưng không lâu sau, Thái Hậu lại bị Hoàng Thượng giam lỏng.

Nghe nói Tào Tu nghi tố cáo, Thái Hậu từng hãm hại sinh mẫu của Hoàng Thượng là Đức Ý Thái Hậu, hơn nữa khi Hoàng Thượng vừa kế vị, còn từng hạ thuốc cho Hoàng Thượng.

Cho nên Hoàng Thượng mới khó có con nối dõi.

Tào Tu nghi thậm chí còn đưa ra nhân chứng và vật chứng.

Thái Hậu khóc lớn trong mưa.

"Điều ai gia hối hận nhất, chính là để ngươi Tào Xuân Hương tiến cung. Ai gia là cô ruột của ngươi, vì một nam nhân, ngươi lại phản bội ai gia. Nếu không phải ai gia, ngươi có thể tiến cung sao?"

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Về việc này, Tào Xuân Hương cũng có lời muốn nói.

"Cô mẫu, người đừng quên, ta vốn không muốn tiến cung, là các người đã lấy tính mạng của 'thư sinh' ra uy h.i.ế.p ta.

Ý trời để ta trùng phùng 'thư sinh' trong cung. Chàng rõ ràng cao cao tại thượng, nhưng lại tốt với ta như vậy, vì ta gỡ xương cá, dạy ta xử lý cung vụ.

Hoàng Thượng đã nói, chàng thích ta, nếu không phải cô mẫu ngăn trở giữa chúng ta, chàng nhất định sẽ đối xử với ta tốt hơn nữa."

Tào Tu nghi cười đến có chút điên loạn.

"Cô mẫu, ta cũng không oan uổng người, những chuyện đó quả thật là do người đã làm."

Thái Hậu: "Ngươi có xứng đáng với liệt tổ liệt tông của Tào gia không? Đến lúc ngươi chết, làm sao diện kiến họ?"

Tào Tu nghi: "Ta đâu còn bận tâm chuyện sau khi chết. Ta chỉ quan tâm hiện tại, hiện tại Hoàng Thượng vì người, không chịu để ý đến ta nữa rồi."

Thái Hậu nhìn về phía Hoàng Thượng, trong mắt tràn đầy sự hận thù.

"Ngươi là cố ý. Chẳng trách Hoàng nhi của ta không đấu lại ngươi, hắn không biết cách thao túng lòng người như ngươi."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
LAN TỪ HOÀNG HẬU
Chương 18

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 18
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...