Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

LAN TỪ HOÀNG HẬU

Chương 17

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chu Phấn: “Cũng thật kỳ lạ. Nói Hoàng Thượng nhớ nhung Nhân Trinh Hoàng Hậu thì đúng là vậy, nhưng cùng là hài tử của Nhân Trinh Hoàng Hậu, Hoàng Thượng lại cực kỳ sủng ái Tiểu Tiểu công chúa. Vật gì ngon, vật gì tốt, đều có phần của Tiểu Tiểu công chúa. Nghe nói của hồi môn mà Hoàng Thượng dành cho Tiểu Tiểu công chúa đã chất đầy chín kho. Công chúa mới hơn một tuổi thôi. Đến khi công chúa xuất giá, của hồi môn chẳng phải sẽ giàu nứt đố đổ vách sao…”

Ta cười lạnh.

“Còn có thể là gì nữa.

Tiểu Tiểu là con gái, dù có được sủng ái đến mấy, cũng chỉ tốn thêm chút tiền bạc. Đại Hoàng tử thì khác.”

Không ngờ sau khi Đại Hoàng tử dưỡng thương xong, trên triều đình, trước mặt các triều thần, lại nói muốn ra khỏi kinh thành rèn luyện.

Đại Hoàng tử: “Nhi thần cảm thấy lời giáo huấn của phụ hoàng rất đúng. Nhi thần ở trong cung đã lâu, dù y thực vô ưu, được che chở đủ điều, nhưng khó mà chân thật trải nghiệm muôn mặt dân sinh, cùng vô vàn gian truân thế sự. Nhi thần muốn du ngoạn sơn xuyên, tự rèn giũa bản thân trong chốn thị tứ đường phố, để mài giũa bản thân, tăng thêm kiến thức.”

Hoàng Thượng lập tức rơi lệ.

“Dật Hiên à, con chưa bao giờ rời xa trẫm, trẫm không nỡ. Con có phải trách trẫm không nên trách mắng con ở Thượng Thư Phòng, không nên làm con mất mặt trước người khác. Trẫm cũng là…

Yêu sâu sắc nên mới trách phạt nặng nề. Trẫm bảo con đọc sách tiến bộ, là hại con ư? Là yêu con đó! Mẫu hậu con mất sớm, con lại bất hòa với Hoàng Hậu, trẫm lo lắng sau này con…”

Nghe nói trên triều đình, phụ tử ôm đầu khóc lóc.

Quần thần từng người một cảm động đến rơi lệ.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Cuối cùng, Hoàng Thượng cũng chấp thuận lời thỉnh cầu của Đại Hoàng tử, nhưng Hoàng Thượng cũng nói, hắn chỉ cho Đại Hoàng tử một năm thời gian, đợi y trở về, sẽ giao phó trọng trách.

Ngày Đại Hoàng tử Tiêu Dật Hiên xuất cung, Tiểu Tiểu đã đi tiễn hắn.

Ta mượn tay Tiểu Tiểu, tặng một lá bùa bình an cho Tiêu Dật Hiên, coi như báo đáp sự nhắc nhở của hắn.

--- Chương 30 ---

Đại Hoàng tử vừa đi.

Càng không ai nhắc đến chuyện lập Thái tử nữa.

Các triều thần đều là những kẻ tinh đời, họ nhận ra Hoàng Thượng không có ý lập Thái tử, Đại Hoàng tử bản thân cũng chẳng màng.

Sau đó, Hoàng Thượng lại tượng trưng nạp thêm hai hậu phi.

Một người xuất thân từ phủ Thừa tướng, một người xuất thân từ thế gia.

Lần lượt được phong Trần Mỹ nhân và Vương Mỹ nhân.

Hai vị mỹ nhân này đều có một đặc điểm, đó là dung mạo đều có vài phần tương tự Nhân Trinh Hoàng hậu.

Xem ra việc Hoàng Thượng chung tình với Nhân Trinh Hoàng hậu, nên mới sủng ái Lý Như Dung, bất kể hậu cung hay tiền triều, đều đã là chuyện người người đều biết.

Trần Mỹ nhân tính cách lạnh nhạt, không tranh không giành, vô cầu vô dục, ngược lại có vài phần phẩm cách của Nhân Trinh Hoàng hậu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lan-tu-hoang-hau/chuong-17.html.]

Vương Mỹ nhân lại tìm mọi cách để tranh sủng.

Tuy nhiên, trong cung được sủng ái nhất vẫn là Lý Như Dung.

Vì Lý Như Dung nuôi dưỡng Tiểu Tiểu, Hoàng Thượng lại tìm được cớ để thăng vị cho nàng ta, một hơi thăng liền hai cấp.

Lý Như Dung được phong Tu dung, trực tiếp ngang hàng với Tào Tu nghi.

Chuyện cung vụ, Hoàng Thượng cũng đã ra lời, để Lý Như Dung cùng Tào Tu nghi cùng nhau quản lý.

Không chỉ có vậy.

Hoàng Thượng hao tâm tốn sức tìm một Lý tướng quân từ trong hàng ngũ cao quan nắm giữ binh quyền, để Lý Như Dung nhận làm nghĩa phụ.

Vị Lý tướng quân mà Hoàng Thượng tìm này thật khéo léo, vừa hay lại không hợp với phụ thân ta.

Hai người cãi vã mấy chục năm, từ thời Tiên đế cãi vã cho đến bây giờ.

Phụ thân ta lập đại công ở biên quan, ta lại trở thành Hoàng hậu, mới tạm thời áp chế Lý tướng quân một phen.

Vì mối quan hệ với Lý tướng quân, Lý Như Dung vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng với ta, nay cũng trở nên đối đầu với ta.

Ta còn đang mang thai, vậy mà vào mùa đông nàng ta cũng dám cắt giảm than sưởi của ta.

Ta phái Lưu Cảnh đi tìm Hoàng Thượng.

Lý Như Dung rơm rớm nước mắt biện giải: "Hoàng Thượng, thần thiếp cũng là đau lòng Hoàng Thượng, phương Nam đại hạn, Hoàng Thượng phải tiết kiệm chi tiêu. Thần thiếp thấy vậy, cung của thần thiếp cũng đang cắt giảm chi tiêu, nhưng thần thiếp vị phận thấp kém, sức lực có hạn, mới muốn cùng Hoàng hậu nương nương làm gương cho hậu cung."

Hoàng Thượng vui vẻ xem Lý Như Dung và ta đấu đá.

Thế nhưng người lo lắng nhất lại không phải ta.

Hoàng Thượng nâng đỡ Lý Như Dung.

Tào Xuân Hương vốn được sủng ái, dần dần thất sủng.

Đến sinh nhật Lý Như Dung, Hoàng Thượng cho phép tổ chức lớn.

Chu Phấn mỉa mai: "Lúc Hoàng Thượng và Lý Tu dung cắt xén của nương nương thì nói phải tiết kiệm chi tiêu, bây giờ đến sinh nhật Lý Như Dung thì lại không cần tiết kiệm nữa. Nương nương là Hoàng hậu, sinh nhật còn chưa từng tổ chức lớn, nàng ta một Tu dung tòng tam phẩm, dựa vào đâu?"

Chu Phấn chỉ oán trách trong Tiêu Phòng Điện.

Nỗi oán giận của Tào Xuân Hương thì không thể kìm nén được.

Sinh nhật Lý Như Dung, nàng ta tặng một tấm bình phong.

Tặng bình phong vốn không có gì, nhưng trên tấm bình phong đó thêu hình hoa quỳnh.

Tào Xuân Hương còn sợ Lý Như Dung không hiểu ý nghĩa của hoa quỳnh, trong yến tiệc, nàng ta chúc mừng Lý Như Dung: "Chúc Lý Tu dung như hoa quỳnh rực rỡ, dù chỉ là khoảnh khắc, cũng có thể tuyệt diễm thế gian."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
LAN TỪ HOÀNG HẬU
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...