Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

LAN TỪ HOÀNG HẬU

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lạc Tiệp Dư tưởng mình nghe nhầm.

“Nương nương, người… người bảo đốt đi ạ?”

Ta đặt mạnh chén trà xuống bàn.

“Lạc Tiệp Dư, ngươi không ngừng nhắc đến việc Tào Tu Nghi được sủng ái, rốt cuộc là có ý gì?”

Lạc Tiệp Dư sợ hãi quỳ sụp xuống đất.

“Nương nương minh giám, thần thiếp là vì nương nương mà kêu oan.”

Ta cười lạnh.

“Là kêu oan? Hay là bị người sai khiến, cố ý muốn làm cho bản cung tâm trạng không tốt?

Bản cung thấy lạ, rõ ràng bản cung đang mang thai, mọi công việc hậu cung đều giao cho Tào Tu Nghi quản lý. Lạc Tiệp Dư không đi xu nịnh Tào Tu Nghi, không đi xu nịnh Hoàng Thượng, lại cứ nhất quyết đến xu nịnh bản cung?

Giờ mới biết, Lạc Tiệp Dư rõ ràng đã bám được một chỗ dựa lớn hơn, đến đây để đả kích bản cung.”

Sắc mặt Lạc Tiệp Dư trắng bệch.

“Nương nương tha mạng, thần thiếp cũng là bất đắc dĩ, chỉ là muốn giữ lại Tiểu Tiểu công chúa.”

Nàng ta khóc lóc đáng thương.

Nhưng ta chỉ thấy chán ghét.

“Lưu Cảnh, Lạc Tiệp Dư tâm địa bất chính, không thể nuôi dưỡng Tiểu Tiểu công chúa, trước hết ôm Tiểu Tiểu công chúa đến Tiêu Phòng Điện, đợi bản cung sắp xếp người thích hợp.”

Lạc Tiệp Dư lúc này mới hoảng loạn, “Nương nương, người không thể cướp Tiểu Tiểu công chúa đi! Người không thể…”

Ta cười cợt nhìn nàng ta.

“Bản cung là chủ của lục cung, Tiểu Tiểu công chúa cũng phải gọi bản cung một tiếng mẫu hậu, nơi ở của con bé, tự nhiên là bản cung định đoạt!”

Lạc Tiệp Dư lại muốn nhào đến ôm chân ta.

Ta lùi lại hai bước, nhìn Lưu Cảnh.

Nàng ta lập tức cho người đến, lôi Lạc Tiệp Dư ra ngoài.

--- Chương 24 ---

Lạc Tiệp Dư bị đuổi ra ngoài, nhưng vẫn không bỏ cuộc.

Tiểu Tiểu được đưa đến Tiêu Phòng Điện, ta giao con bé cho Chu Phấn, dặn nàng tuyệt đối không được để Tiểu Tiểu thiếu thốn ăn uống.

Lưu Cảnh rất lo lắng.

“Nương nương đưa Tiểu Tiểu công chúa về đây, Đại Hoàng tử liệu có đến gây sự không? Nương nương người hiện giờ đang ở vào tình thế khó khăn, tuyệt đối không thể gây thêm kẻ thù nữa.”

Ta lắc đầu.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

“Ngươi yên tâm, sẽ không đâu.”

Ta nhớ đến Thái Bình, kẻ đã lan truyền tin đồn.

Hoàng Thượng từng nói, chuyện không có lửa làm sao có khói, tất có nguyên do.

Ta bây giờ nghi ngờ, cái c.h.ế.t của Thái tử phi, quả thực là có ẩn tình khác.

Còn thái độ của Tiêu Dật Hiên, chẳng phải hắn hận ta sao, dù hắn là quân tử, không đánh kẻ khốn cùng, cũng không nên nhắc nhở ta.

Có lẽ, Tiêu Dật Hiên cắt đứt quan hệ với ta, là làm cho một số người thấy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lan-tu-hoang-hau/chuong-14.html.]

Vừa mới trừng phạt Lạc Tiệp Dư xong.

Tào Tu Nghi lại đến chọc giận ta.

Tào Tu Nghi vì tranh sủng, cố ý vào ngày rằm, kéo Hoàng Thượng đến Trường Tín Cung của nàng ta.

Ta tức đến bật cười.

Mỗi tháng ba mươi ngày, Lạc Tiệp Dư thất sủng, ta chiếm ngày mùng một và rằm, hai mươi tám ngày còn lại, dù Hoàng Thượng đôi khi bận việc triều chính không vào hậu cung, nàng ta cũng có nửa tháng được thị tẩm Hoàng Thượng, vậy mà còn chưa đủ!

Ta không chiều theo nàng ta, phạt nàng ta cấm túc một tháng.

Cấm túc là phải rút bỏ thẻ xanh.

Vốn dĩ Lạc Tiệp Dư đã sai trước, Hoàng Thượng cũng không thể làm gì ta.

Tào Tu Nghi đành phải cầu xin đến Thái Hậu.

Thái Hậu gọi ta đến, cầu tình cho Tào Tu Nghi.

Ta trực tiếp quỳ xuống: “Thái Hậu, người cũng từng là Hoàng Hậu. Tào Tu Nghi đã vi phạm cung quy trước, người không cho thần thiếp phạt nàng ta, vậy người dạy thần thiếp, nên xử lý thế nào?”

Ta còn đang mang thai nữa chứ.

Thái Hậu cũng không thể làm gì ta.

“Lý ma ma, mau đỡ Hoàng Hậu của chúng ta đứng dậy đi. Kẻo người khác không biết, lại tưởng ai gia chèn ép phụ nữ mang thai.”

Lý ma ma muốn đỡ, ta không chịu.

“Thái Hậu, người thấy thần thiếp có lý?”

“Chuyện này…”

Thái Hậu suýt nữa không giữ nổi nụ cười thường thấy.

“Lý thì đúng là như vậy. Thế nhưng… Tào Tu Nghi còn trẻ, nhập cung thời gian còn ngắn, không hiểu chuyện cũng là bình thường.”

Ta mỉm cười nói: “Tào Tu Nghi cũng chỉ nhỏ hơn thần thiếp một tháng thôi. Thần thiếp còn giao công việc hậu cung cho nàng ta quản lý, bản thân nàng ta không chính trực, làm sao khiến người khác phục tùng?”

Thái Hậu không làm gì được ta.

Đành phải tìm cách từ Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng lại đứng về phía ta.

“Mẫu hậu, quy tắc hậu cung không thể loạn.”

Thái Hậu chỉ kêu đau đầu ầm ĩ.

Ta cũng lười dây dưa với họ: “Thái Hậu, Hoàng Thượng, thần thiếp có chút mệt rồi, xin phép về Tiêu Phòng Điện nghỉ ngơi trước.”

Hoàng Thượng hiển nhiên cũng không muốn dây dưa với Thái Hậu.

“Vậy trẫm đưa Lan Từ về Tiêu Phòng Điện nhé, rồi sai thái y đến xem.”

Thái Hậu hừ lạnh.

“Hoàng Thượng xin hãy dừng bước, ai gia còn có lời muốn cùng Hoàng Thượng nói kỹ.”

Cuối cùng không biết Thái Hậu đã nhượng bộ điều gì.

Hoàng Thượng đã đồng ý cho Tào Tu Nghi đi săn b.ắ.n mùa thu.

Săn b.ắ.n mùa thu chỉ còn nửa tháng nữa, coi như là sớm giải trừ cấm túc cho Tào Tu Nghi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
LAN TỪ HOÀNG HẬU
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...