--- Chương 25 ---
Chu Phấn hoảng hốt chạy vào.
“Nương nương, nô tỳ vừa đi lĩnh bạc tháng của Tiêu Phòng Điện, khi trở về thì có người dùng nắm giấy này ném nô tỳ.”
Lưu Cảnh: “Ngươi có nhìn thấy người ném ngươi không?”
Chu Phấn lắc đầu: “Không thấy, người đó trốn sau gốc cây, khi ta đến xem thì đã không còn ai rồi.”
Ta nhận lấy tờ giấy.
“Trước hết hãy xem viết gì đã.”
Trên tờ giấy chỉ có năm chữ: Cẩn thận Trương Thái Y.
Chu Phấn tức giận chống nạnh mắng.
“Trương Thái Y và Quốc Công gia có giao tình sinh tử, làm sao có thể hãm hại nương nương. Kẻ này sợ là đang trêu đùa.”
Ta nhìn tờ giấy hồi lâu.
Lưu Cảnh: “Nương nương, Trương Thái Y đến rồi.”
Kể từ khi ta mang thai, Trương Thái Y cứ năm ngày lại đến bắt mạch an thai cho ta một lần.
Thông thường, Trương Thái Y khám xong, dặn dò hai câu về ăn uống rồi sẽ rời đi.
Lần này, Trương Thái Y thần sắc không vui.
“Gần đây nương nương có dùng thứ gì bất thường không?”
Ta rụt tay về, lạnh lùng nhìn Trương Thái Y.
“Trương Thái Y có phải muốn nói bản cung có dấu hiệu sẩy thai, cần kê thuốc điều trị?”
Trương Thái Y khẽ há miệng.
Ta cười khẩy.
“Sao, Trương Thái Y bị bản cung giành mất lời lẽ, không có gì để nói?”
Trương Thái Y vẫn không muốn thừa nhận.
“Vi thần hoảng sợ. Từ khi nương nương mang thai đến nay, vi thần vẫn luôn tận tâm tận lực, không dám có nửa phần lơ là. Nương nương nếu không tin vi thần, hoàn toàn có thể mời thái y khác.”
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Ta ha ha.
“Đừng tưởng bản cung không biết, trong Thái Y Viện các ngươi đều cùng một phe. Ngươi yên tâm, bản cung đã sai người đi mời cựu Thái Y Viện Chính rồi.”
Trương Thái Y lúc này mới có chút hoảng loạn.
Ta thừa thắng xông lên.
“Bản cung đã biết, mạch an thai mà Trương Thái Y bắt không hề an bình. Trước tiên là nói bản cung có dấu hiệu sẩy thai, rồi thừa cơ trong thuốc kê ra thêm thuốc sẩy thai.”
Giọng ta lớn hơn: “Đến lúc đó chỉ cần nói là không giữ được, phải vậy không? Trương Thái Y, ai đã sai khiến ngươi?”
Dưới áp lực lớn, Trương Thái Y nhận tội.
Nhưng lại không chịu nói ra là do ai chỉ thị.
Hắn thà c.h.ế.t không khai.
Trước khi bị lôi đi, hắn khóc lóc thảm thiết.
“Là vi thần đã phụ lòng tin của Hồng Võ huynh, ban đầu vào Thái Y Viện cũng là nhờ Hồng Võ huynh giúp vi thần tiến cử!”
Hồng Võ, là tên của cha ta.
--- Chương 26 ---
Ta bệnh rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lan-tu-hoang-hau/chuong-15.html.]
Là giả vờ.
Một số kẻ lại bắt đầu giãy giụa.
Đêm trước săn b.ắ.n mùa thu, Tào Tu Nghi được thả ra.
Nàng ta giả nhân giả nghĩa đến thăm bệnh.
“Nương nương, người cấm túc thần thiếp một tháng thì sao!
Hoàng Thượng vẫn là thương thần thiếp. Sợ thần thiếp không thể đi săn b.ắ.n mùa thu, nên vội vàng thả thần thiếp ra.”
Ta khẽ cười, không để tâm: “Vậy sao?”
Tào Tu Nghi càng thêm đắc ý.
“Ngày mai thần thiếp sẽ cùng Hoàng Thượng đi săn b.ắ.n mùa thu, thần thiếp là người duy nhất trong hậu cung được cùng Hoàng Thượng đi săn b.ắ.n mùa thu đấy. Nghe nói nương nương bệnh rồi, cũng không biết hài tử có giữ được không, thật đáng thương.”
Ta còn tưởng nàng ta bị giam nửa tháng, ít nhất cũng sẽ khôn ra một chút, không ngờ vẫn ngu ngốc như vậy.
Ta cũng không phí lời với nàng ta.
“Lưu Cảnh, tát miệng.”
Lưu Cảnh tát nàng ta mười cái.
Hôm sau, Chu Phấn đưa Tiểu Tiểu công chúa đi tiễn Hoàng Thượng.
Về kể cho chúng ta nghe một chuyện cười.
“Nương nương, người không thấy đó, Tào Tu Nghi dùng khăn lụa che mặt, không dám lộ diện thật. Đây chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này? Giờ thì ai cũng biết nàng ta khiêu khích nương nương, bị dạy dỗ rồi.”
Lưu Cảnh vốn dĩ ít khi cười, cũng bị chọc cho bật cười.
“Thật không ngờ, thân là cháu gái ruột của Thái Hậu, Tào Tu Nghi lại ngu ngốc đến vậy. Cũng chỉ có nương nương tấm lòng nhân từ, không so đo với nàng ta.”
Ta: “Sớm muộn gì nàng ta cũng có lúc phải khóc thôi.”
Lời này không quá mười ngày.
Tào Tu Nghi khóc lóc trở về cung.
Còn đập phá hết đồ đạc trong phòng.
Chu Phấn vốn còn đang hả hê.
Lưu Cảnh ngầm kéo tay áo nàng ta.
Ta hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Thì ra Hoàng Thượng đã đưa về một nữ tử.
Trông giống Nhân Trinh Hoàng Hậu đến bảy phần.
Hoàng Thượng vẫn luôn nhớ nhung Nhân Trinh Hoàng Hậu, đây là bí mật công khai trong cung.
Nữ tử này nhập cung, tất sẽ gây ra nhiều sóng gió trong hoàng thành.
--- Chương 27 ---
Nữ tử được Hoàng Thượng đưa về tên là Lý Như Dung.
Cha nàng ta chỉ là một tiểu lại thất phẩm của Tuần Phòng Doanh.
Vốn dĩ không có tư cách đi săn b.ắ.n mùa thu.
Vừa hay, Tuần Phòng Doanh mà cha nàng ta làm việc lại phụ trách an toàn cho buổi săn b.ắ.n mùa thu.
Lý Như Dung lén lút đi theo cha mình.
Cũng là cơ duyên của nàng ta đến rồi, vừa vặn bị Hoàng Thượng nhìn thấy.
Lý Như Dung nhập cung ngay trong ngày đã được sủng ái.
--------------------------------------------------