Tiểu công tử tên Tiêu Dật Hiên, là con trai của Thái tử phi.
Hắn trở thành bạn ăn cơm của ta.
Về điều này, Thái tử ngược lại lại rất vui lòng.
Gặp món ngon nào, Thái tử phi sẽ sai người gọi ta đến ăn.
Thái tử thì lại thích sai người mang đến viện của ta, để ta và Tiêu Dật Hiên cùng ăn.
Quả nhiên, cả nhà Thái tử đều là người tốt.
Thời tiết dần nóng lên, ta có chút nhớ nhà.
Nhớ món bánh sen A nương làm.
Tiêu Dật Hiên thấy ta buồn rầu.
“Cố Lan Từ, ngươi có muốn đi hái đài sen không?”
Có đài sen để ăn!
Ta tạm thời quên đi nỗi nhớ nhà.
Đông cung có một hồ nước lớn.
Thái tử phi sai người trồng đầy sen.
Chỉ là Đông cung không có người lái đò.
Ta nói gọi thị vệ theo.
Tiêu Dật Hiên lại không muốn thị vệ thấy dáng vẻ ham chơi của mình.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Nhất định phải tự mình chèo thuyền.
Lúc hái đài sen chúng ta thật sự rất vui vẻ.
Hạt sen tươi ngon ngọt lịm.
Đến khi định trở về, chúng ta ngớ người ra.
Mái chèo có suy nghĩ riêng của nó.
Chúng ta càng chèo, thuyền lại càng rời xa bờ.
Mãi mới có một nữ tử đi ngang qua.
Ta vội vàng kêu cứu.
Tiêu Dật Hiên lại lộ vẻ mặt không vui.
“Không thể gọi nàng ta, nàng ta là nữ nhân xấu!”
Ta lập tức cau mày dựng ngược.
“Trời sắp tối rồi, không gọi nàng ta, đến lúc rơi xuống hồ sen thì chẳng phải chuyện đùa đâu.”
Cuối cùng cũng lên bờ.
Chưa kịp nói lời cảm tạ.
Nữ tử kia đã che mặt rời đi.
Rõ ràng là đang sợ Tiêu Dật Hiên.
Ta lén đi gặp nữ tử đã giúp chúng ta, nàng ta tên là Lạc Xảo Hà.
Nơi Lạc Xảo Hà ở có chút hẻo lánh.
Thấy ta đến, nàng ta kinh ngạc, mang ra một đĩa điểm tâm để khoản đãi ta.
“Cố trắc phi, nô tỳ rảnh rỗi làm chơi, người nếm thử xem.”
Ta liếc mắt một cái đã nhận ra điểm tâm là bánh sen.
Nóng lòng nếm thử một miếng.
Ngon tuyệt.
Ngon hơn cả món A nương làm.
Khi rời đi, ta gói ghém cả đĩa bánh sen.
Mang về chia sẻ với Tiêu Dật Hiên.
Hắn ăn được nửa chừng, ta hỏi.
“Ngon không?”
Tiêu Dật Hiên dùng sức gật đầu.
Ta mím môi cười, đợi ăn xong mới nói cho hắn biết bánh sen là do Lạc Xảo Hà làm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lan-tu-hoang-hau/chuong-2.html.]
Mặt hắn cứng đờ, tay chỉ vào ta, vẻ mặt vừa tức giận vừa bất lực.
Thật là thú vị vô cùng.
--- 3 ---
Ta sai người đi dò hỏi về Lạc Xảo Hà.
Trong Đông cung đồn đại, Lạc Xảo Hà vốn là một cung nữ.
Thái tử và Thái tử phi cãi vã, Thái tử uống say, bị Lạc Xảo Hà nhân cơ hội leo giường.
Khiến Thái tử phi đau lòng rất lâu.
Thái tử vốn định đánh c.h.ế.t nàng ta.
Là Thái tử phi lòng dạ nhân từ, nâng nàng ta thành thông phòng, giữ lại một mạng.
Sau đó, ta lén đến mấy lần.
Lạc Xảo Hà bảo ta ít đến thôi.
Nàng ta nói sợ ta chọc giận Thái tử.
Quả nhiên, chuyện ta lén lút đến bị Thái tử biết được.
Thái tử rất không vui.
“Cố Lan Từ, nghe nói ngươi và Lạc Xảo Hà đi lại thân thiết?
“Ngươi đừng để nàng ta làm hư mình.”
Ta vốn còn cố cãi.
“Lạc cô nương rất tốt, lần nào cũng làm bánh sen cho ta.”
Thái tử trừng mắt nhìn ta.
“Ngươi mà còn đến nữa, ta sẽ thu hồi hai ngự trù kia.”
Chỉ ăn bánh sen, hay là mỗi ngày có thể ăn món mình thích, điểm tâm mình muốn.
Kẻ ngốc cũng biết tính toán.
Ta lập tức nịnh nọt.
“Không đi nữa, tuyệt đối không đi nữa. Thái tử đừng mang ngự trù đi.”
Thái tử bị ta chọc cười.
Lúc định rời đi, hạ nhân đến báo.
“Không hay rồi, Thái tử phi hôn mê.”
Thái tử vội vã bước ra ngoài, “Đã mời thái y chưa? Mau đi gọi thái y.”
Ta cũng vội vàng đi theo.
Thái tử phi là người tốt.
Hôm qua còn sai người mang dưa thơm đến cho ta.
Ta rất lo lắng cho nàng.
Đến viện của Thái tử phi, Thái tử nắm tay Thái tử phi khẽ gọi.
“Khanh Khanh, Khanh Khanh, nàng tỉnh lại đi.”
Thái tử phi mặt tái nhợt, nằm đó không biết gì.
Thái tử lớn tiếng trách hỏi: “Thái tử phi sao lại hôn mê.”
Thái Bình, cung nữ thân cận của Thái tử phi, quỳ xuống dập đầu: “Nô tỳ cũng không biết chuyện gì, Thái tử phi muốn ăn canh cá, tiểu trù phòng liền làm. Thái tử phi chỉ dùng một ngụm nhỏ, liền bắt đầu nôn mửa rồi hôn mê.”
Thái tử lập tức cau mày dựng ngược.
“Người đâu, người của tiểu trù phòng chăm sóc Thái tử phi bất lợi, hãy quản thúc tất cả người của tiểu trù phòng lại cho ta, chờ lệnh xử trí.”
Thái tử lại sai người gọi Lưu thẩm, quản sự tiểu trù phòng, đến hỏi kỹ Thái tử phi đã ăn những gì trong ngày.
Nhưng không có manh mối.
Thái tử chê thái y đến quá chậm, lại sai người đi thúc giục.
Thái y chẩn đoán, Thái tử phi đã có thai ba tháng.
--- 4 ---
Thái tử đại hỉ.
Các cung nữ thái giám trong Đông cung đều được thưởng một tháng bổng lộc.
Đối với người của tiểu trù phòng, vì phát hiện Thái tử phi có thai mà lập công, mỗi người được thưởng ba tháng bổng lộc.
Những người vốn đang thấp thỏm chờ đợi xử trí, giờ đây nét mặt tràn đầy cảm kích, dập đầu tạ ơn Thái tử.
--------------------------------------------------