Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

LAN TỪ HOÀNG HẬU

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thái Hậu gặp phải sự từ chối khéo léo, nụ cười có chút miễn cưỡng.

“Ai gia nghe nói có cung nữ loan tin đồn, lại còn là Hoàng Thượng giúp ngươi xử lý sao? Hoàng Hậu đang mang thai, nào còn sức mà lo toan hậu cung.”

Ta cúi đầu.

“Hoàng Thượng thương thần thiếp, hậu cung chủ tử ít, cũng không có nhiều việc.”

Một hai lần bị ta làm mất mặt, sắc mặt Thái Hậu dần lạnh đi.

“Ai gia cũng không vòng vo với Hoàng Hậu nữa, nhà ai gia có một cháu gái, tên là Xuân Hương.

Khi Tiên đế còn tại vị, đã từng nhắc đến việc ban hôn cho Hoàng đế.

Vì Nhân Trinh Hoàng Hậu độc chiếm Hoàng Thượng, việc này bị trì hoãn, nay đã mười sáu tuổi rồi, vừa hay để nàng ta vào cung, chia sẻ nỗi lo với ngươi.”

Ta cười khổ.

“Thái Hậu dung túng cho thần thiếp bẩm báo, Hoàng Thượng đã nói tạm thời không nạp thêm hậu phi, thần thiếp cũng không có cách nào.”

Ta nào muốn giúp Hoàng Thượng nạp thêm hậu phi, quay lại còn bị Hoàng Thượng oán trách.

Thái Hậu hừ lạnh.

“Ai gia biết ngay, Hoàng Hậu ngươi chính là con cá trạch trong bùn. Ai gia đã phái người đi nói với Hoàng Thượng rồi. Hoàng Hậu nên làm gương cho thiên hạ, ghen tuông không phải là danh tiếng tốt đẹp gì.”

--- Chương 16 ---

Cũng chính vào lúc này, Triệu Tư, người bên cạnh Hoàng Thượng, đến truyền chỉ, lệnh cháu gái của Thái Hậu nhập cung.

Không chỉ vậy, ngay cả phẩm cấp cũng đã định sẵn, là Tu nghi phẩm tam, cao hơn Lạc Tiệp Dư một cấp.

Xem ra Hoàng Thượng và Thái Hậu chắc chắn đã đạt được một thỏa thuận nào đó.

Nghe thấy thánh chỉ của Hoàng Thượng, ta còn làm gì được nữa đây?

“Nếu đã như vậy, thần thiếp lập tức sai người dọn dẹp Trường Tín Cung, chờ đợi Tào gia muội muội nhập cung.”

Trường Tín Cung cách Cảnh Nhân Cung của Thái Hậu rất gần, đi đến Cần Chính Điện của Hoàng Thượng cũng tiện.

Thái Hậu rất hài lòng.

“Ngươi vất vả rồi. Khối ngọc ấm này, Hoàng Hậu giữ lại cho hài tử đi.”

Đánh một gậy, rồi lại cho một viên kẹo ngọt, quả không hổ là Thái Hậu đã thâm nhập hậu cung ba mươi mấy năm.

Trở về Tiêu Phòng Điện.

Lưu Cảnh hỏi ta.

“Nương nương, Trường Tín Cung bên đó, là dọn dẹp tỉ mỉ, đảm bảo từng cây từng ngọn cỏ, đều khiến tiểu chủ mới nhập cung hài lòng, hay là dọn dẹp nhanh chóng?”

Dọn dẹp cung điện, cũng là một môn học vấn.

Dọn dẹp tỉ mỉ, tức là cứ từ từ kéo dài.

Từ khi quả đào hạ vừa chín đến khi hoa mai đông nở rộ, lúc đó lại có thể nói mùa đông quá lạnh, không tiện động công, có thể thuận lợi kéo dài đến năm sau.

Hài tử của ta cũng đã sinh ra.

Có thể rảnh tay để đối phó với tiểu chủ mới nhập cung.

Dọn dẹp nhanh chóng, thì sẽ rất nhanh chóng có thể gặp vị Tào Tu nghi này.

Ta có chút mệt mỏi xoa xoa giữa hai hàng lông mày.

“Hãy nhanh chóng đi.

“Thái Hậu không kịp chờ đợi, Hoàng Thượng cũng đã chấp thuận.

“Chúng ta cứ dựng sẵn sân khấu, rồi ngồi xem kịch thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lan-tu-hoang-hau/chuong-9.html.]

“Sau này, việc ăn uống ở Tiêu Phòng Điện của ta, Lưu Cảnh ngươi cũng phải để tâm hơn một chút.”

Lưu Cảnh phúc thân một cái: “Dạ, vâng!”

--- Chương 17 ---

Lưu Cảnh làm việc rất cẩn thận.

Chưa đầy nửa tháng, Trường Tín Cung đã được dọn dẹp xong xuôi, chỉ chờ Tào Xuân Hương nhập cung.

Nhưng từ Tào gia lại truyền ra tin Tào Xuân Hương nhiễm phong hàn.

Ta sai Chu Phấn đi thăm dò.

Chu Phấn tính tình hoạt bát, giỏi giao tiếp, là người thạo nhất trong việc dò la tin tức.

Vài ngày sau, Chu Phấn mặt mày hớn hở đến báo cáo.

“Quả nhiên có gian tình.

“Nương nương, người đoán xem là chuyện gì?

“Hóa ra Tào Xuân Hương kia đã có ý trung nhân khác, không muốn nhập cung.

“Tào gia phái người đi điều tra, thì ra là một thư sinh mà Tào Xuân Hương tình cờ gặp khi dạo chơi ngoại ô kinh thành.

“Tào gia định bắt người đó về, ép Tào Xuân Hương phải tuân theo. Nào ngờ…

“Lại tra không ra người này. Thư sinh kia, bất kể là tên họ hay quê quán đều là giả, không tìm thấy nữa.

“Thật đáng thương cho Tào Xuân Hương một mảnh si tình, cuối cùng lại trao nhầm chân tâm.”

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Nói đến đây, lòng người không khỏi thổn thức.

Mùa thu năm Nguyên Hòa thứ hai, cháu gái Thái Hậu là Tào Xuân Hương nhập cung, được phong làm Tào Tu Nghi.

Tào Tu Nghi kiêu sa rạng rỡ, khi cười có một lúm đồng tiền.

Chu Phấn chạy đến nói với ta.

“Tào Tu Nghi cũng giống như nương nương lúc mới nhập cung vậy, rất thích cười.”

Ta chạm vào mặt mình.

Đã bao lâu rồi ta không cười như thế?

Là từ khi Khanh tỷ tỷ ly thế?

Hay là từ khi biết Hoàng Thượng đối với ta chỉ là giả dối?

Ngày Tào Xuân Hương nhập cung, Hoàng Thượng đã ngự giá đến Trường Tín Cung.

Ngày hôm sau là mùng một, là ngày tất cả phi tần trong hậu cung phải đến thỉnh an Thái Hậu.

Đêm hôm trước ta đã sai người báo cho Tào Tu Nghi.

Thế nhưng Lạc Tiệp Dư đã đến nửa canh giờ rồi, vẫn không thấy bóng dáng Tào Tu Nghi.

Thấy giờ đã không còn sớm, ta đứng dậy: “Đi thôi, đến cung Thái Hậu chờ vậy.”

Chúng ta đến thỉnh an Thái Hậu.

Uống cạn một chén trà, cung nữ lại châm thêm trà.

Tào Tu Nghi chậm rãi đến muộn.

Nàng ta mặt đỏ bừng, vẻ mặt e ấp.

Khi Thái Hậu hỏi Hoàng Thượng đối với nàng ta có tốt không.

Mắt Tào Tu Nghi sáng rực lên.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
LAN TỪ HOÀNG HẬU
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...