Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

LAN TỪ HOÀNG HẬU

Chương 22

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

--- Chương 38 ---

Hoàng Thượng lấy danh nghĩa thăm con, lại bắt đầu vài ngày lại đến Tiêu Phòng Điện.

Thế nhưng ta vẫn cảm thấy có điều khác biệt so với trước đây.

Đồ ăn trong cung của ta, hắn tuyệt đối không chịu dùng.

Hắn nói mình bị dị ứng với hương liệu, chỉ cần hắn đến Tiêu Phòng Điện, liền phải mở toang tất cả cửa sổ, và không được đốt hương.

Trước mặt ta, hắn vẫn thi thoảng nhắc đến Nhân Trinh Hoàng Hậu.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Hoàng Thượng nói: "Khanh Khanh chính là lúc sinh Tiểu Tiểu bị nan sản, nên mới sinh bệnh. Lan Từ nàng nhất định phải khỏe mạnh đấy."

Ánh mắt hắn nhìn ta vô cùng nghiêm túc.

Thế nhưng điều đó không hề ngăn cản quyết tâm hãm hại ta của hắn.

Không bao lâu sau, Tam ca lúc truy địch thì mất tích, trên tấu chương từ biên quan, bốn chữ "lành ít dữ nhiều" như xé rách đôi mắt ta.

Nghe nói Tam ca vốn đã thắng trận, thế nhưng vì truy kích đại tướng quân của địch mà đi sâu vào doanh trại địch, không thấy tăm hơi.

Trong mấy vị ca ca, Tam ca là người xuất sắc nhất, huynh ấy dựa vào năng lực của mình được phong Bá tước, cũng là người thân thiết với ta nhất.

Cha ta nghe tin, liền tức tốc vội vã đến biên quan.

Ta bảo A Nương mau chóng rời cung.

A Nương lại lắc đầu.

"A Nương cũng lo cho Tam ca của con, nhưng chuyện nam nhân đánh trận A Nương cũng không quản được, chi bằng chăm sóc tốt cho con, để họ không phải lo lắng thì hơn."

Thấy A Nương không rời đi, Hoàng Thượng vô cùng bất ngờ.

Hoàng Thượng nói: "Nhạc mẫu yên tâm, trẫm đã phái viện binh, nhất định sẽ tìm được Tam cữu huynh."

Hắn lại kéo tay ta, "Lan Từ, nàng nhất định phải yên lòng, ngàn vạn lần đừng nghĩ nhiều, năm xưa Khanh Khanh chính là vì lo lắng cho huynh đệ, sau này huynh đệ tìm được rồi, nàng ấy ngược lại......

Tam cữu huynh nhất định sẽ không sao."

Ta nhìn Hoàng Thượng cười tươi.

"Hoàng Thượng cũng nghĩ vậy ư. Thần thiếp cũng cảm thấy Tam ca nhất định sẽ không sao."

Hoàng Thượng khẽ nhíu mày.

Dường như có chút nghi hoặc.

Hắn đại khái không hiểu.

Vì sao A Nương không vội vã rời cung.

Cũng không hiểu, vì sao ta không lo lắng cho Tam ca, lấy nước mắt rửa mặt.

--- Chương 39 ---

Lễ đầy tháng của Nhị Hoàng tử rất long trọng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lan-tu-hoang-hau/chuong-22.html.]

Triệu Tư bên cạnh Hoàng Thượng lại liên tục nhìn ra ngoài.

Ta cười nói: "Triệu công công, ngươi đang đợi ai sao?"

Triệu Tư hành lễ với ta, "Khải bẩm nương nương, nô tài chỉ xem đồ ăn đã dọn lên chưa."

Lúc hắn đứng dậy, ta lại thấy chiếc túi thơm bên hông hắn, bông sen thêu trên đó đã phai màu.

Lúc yến tiệc đang náo nhiệt, có cấp báo.

Cha tìm Tam ca không thành, bản thân cũng mất tích.

Ta trong lúc khẩn cấp đã ngất đi.

Thái Y bắt mạch cho ta hết lần này đến lần khác.

"Nương nương ưu tư quá độ, chẳng sống được bao lâu nữa."

Thái Y kê rất nhiều thuốc, quá đắng, đắng đến nỗi ta không muốn uống.

Lúc Hoàng Thượng đến, Chu Phấn tìm hắn tố cáo.

"Hoàng Thượng, người quản nương nương đi, nàng ấy lại không chịu uống thuốc."

Hoàng Thượng lại dễ nói chuyện một cách bất ngờ.

"Chu Phấn, ngươi hâm nóng thuốc lại một lần nữa, trẫm sẽ đích thân nhìn nương nương nhà ngươi uống hết."

Chu Phấn vâng lời rời đi.

Ta hậm hực.

"Hoàng Thượng, Chu Phấn là cung nữ của người, hay của ta, sao chỉ nghe lời người?"

Hoàng Thượng buồn cười.

"Lan Từ, nàng cứ uống thuốc tử tế, Thái Y nhất định sẽ chữa khỏi cho nàng. Trẫm đã cho Lạc Tiệp Dư làm món bánh sen mà nàng thích ăn, uống thuốc xong là có thể ăn."

Ta không chịu, "Không, bánh sen này một chút cũng không giống Lạc Tiệp Dư làm, Hoàng Thượng đừng có lừa gạt thần thiếp, tùy tiện tìm người làm đấy chứ. Nói không chừng rất khó ăn."

Hoàng Thượng cầm một miếng lên, nếm thử, "Đâu có khó ăn, mùi vị rất ngon mà."

Ta nhận lấy thuốc, đưa thìa đến bên miệng rồi lại đặt xuống, cười đầy ẩn ý.

"Hoàng Thượng rất muốn thần thiếp uống hết thuốc sao?"

Hoàng Thượng sững sờ, "Dĩ nhiên, nàng uống thuốc sẽ nhanh khỏe."

Ta bưng bát thuốc, "Hoàng Thượng vẫn như trước giả vờ ngây ngô, vẫn như trước lòng lang dạ sói. Hoàng Thượng bận rộn tính toán bấy lâu nay, chẳng phải là chờ đợi ngày hôm nay sao?

Hiện giờ tất cả mọi người đều biết thần thiếp sinh con làm tổn hại thân thể. Biết vì chuyện của cha và Tam ca mà đau lòng, chẳng sống được bao lâu nữa.

Thần thiếp bây giờ có chết, quyết sẽ không ai nghĩ là do vấn đề thuốc thang. Ngay cả người nhà của ta, cũng chỉ đau lòng thương tiếc."

Biểu hiện của ta khiến Hoàng Thượng rất nghi hoặc, sắc mặt hắn trở nên khó coi.

"Lan Từ nàng đang đùa giỡn gì vậy. Trẫm sao có thể hãm hại nàng chứ, nàng vừa mới sinh hạ quý tử cho trẫm, trẫm còn muốn phong hắn làm Thái tử. Đợi sau này hắn làm Hoàng Thượng, nàng còn phải làm Thái hậu đấy."

Ta cười càng rạng rỡ hơn.

"Thật sao? Thần thiếp thật sự có thể chờ đợi đến ngày đó? Vậy còn Hoàng Thượng người thì sao, người có cảm thấy hô hấp khó khăn không?"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
LAN TỪ HOÀNG HẬU
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...