Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

LAN TỪ HOÀNG HẬU

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thế nhưng Thái tử không bỏ cuộc.

Thỉnh thoảng lại đến viện của ta ngồi chơi.

Một ngày nọ, Thái tử dùng bữa tối cùng ta xong, không chịu rời đi.

Ta run sợ lo lắng.

May mắn thay, Thái tử không hề ép buộc ta, hắn nói sẽ cho ta thời gian để chấp nhận.

Đêm hôm đó, Thái tử tủi thân nằm ngủ trên chiếc ghế dài bên cửa sổ.

Chiếc ghế không lớn, thân hình hắn cao lớn, ngủ không được yên ổn.

Trong phòng có thêm một nam nhân trưởng thành, vốn dĩ ta cũng không dám ngủ say, cả đêm chỉ nghe thấy tiếng Thái tử trở mình.

Ngày hôm sau, Thái tử lại ở lại.

Ta chủ động muốn ngủ trên ghế dài.

“Thân hình ta nhỏ nhắn, ngủ trên ghế cũng không đến nỗi không duỗi người được.”

Thế nhưng hắn lại nói không nỡ để ta chịu khổ.

Ta có chút ngẩn ngơ.

Một mặt, ta đã từng thấy cảnh hắn và Thái tử phi ân ái.

Rõ ràng Thái tử phi qua đời, hắn vẫn đau lòng đến vậy.

Lòng người có thể thay đổi nhanh đến thế sao?

Chẳng lẽ thật sự như lời Thái tử phi đã nói “lòng người dễ đổi thay”.

Mặt khác, ta lại có chút khát khao.

Ta dần hiểu chuyện, không còn là cô bé mới vào cung hai năm trước.

Khi đó ta coi Thái tử phi là tỷ tỷ, coi Thái tử là ca ca.

Hiện tại ta thiết thực cảm nhận được, Thái tử là phu quân của ta.

Nếu có thể cùng phu quân cử án tề mi, thì có nữ tử nào cam lòng cô độc một đời trong thâm cung này?

Ta đã nghĩ thông suốt.

Khi Thái tử lại ngủ lại, ta không từ chối.

Đêm đó, uyên ương trong màn trướng thành đôi.

Uyên ương vô tình xé rách màn trướng phủ hoa sen.

Thái tử sau khi đã no đủ: “Thích màn trướng nào, cứ đến kho của trẫm mà tùy ý chọn. Tốt nhất là lấy thêm hai bộ.”

--- Chương 10 ---

Không lâu sau, Thái tử kế vị, lập ta làm Hậu.

Hoàng Thượng chu đáo, đặc biệt triệu cha mẹ và bốn huynh trưởng của ta về kinh, tham dự đại điển lập Hậu của ta.

Hơn hai năm không gặp, hai bên thái dương của cha mẹ đã điểm bạc.

Đại ca đã có một cô con gái đáng yêu.

Nhị ca vốn là người thương ta nhất, mang về cho ta nguyên hai xe ngựa đầy đồ.

Phần lớn là những món ta thích ăn.

Tứ ca mang cho ta một con ngựa cái nhỏ.

“Tiểu muội, muội không có cơ hội trở về đại thảo nguyên nữa rồi, con ngựa nhỏ này, muội cứ cưỡi mà chơi vậy.”

Hoàng Thượng đã ban cho ta một đại điển lập Hậu long trọng.

Cả hậu cung, ngoài ta ra, chỉ còn duy nhất Lạc Xảo Hà.

Lạc Xảo Hà vì có công nuôi dưỡng Tiểu công chúa, được phong làm Lạc Tiệp Dư.

Nàng ở bên Tiểu công chúa mà sống qua ngày.

Hoàng Thượng hễ vào hậu cung, đều sẽ đến Tiêu Phòng Điện của ta.

Thánh ân long trọng đến vậy, trong triều đình dần xuất hiện những tiếng nói khác thường.

Các triều thần tranh cãi đòi Hoàng Thượng tuyển tú, để kéo dài huyết mạch.

Hoàng Thượng chẳng nghĩ ngợi gì mà từ chối ngay.

“Trẫm càng muốn có đích tử hơn. Chờ Hoàng Hậu có thai rồi hẵng nói.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lan-tu-hoang-hau/chuong-6.html.]

Được Hoàng Thượng độc sủng nửa năm, Tiêu Phòng Điện truyền ra tin vui.

Lưu Thái y bắt mạch, khuôn mặt đầy nếp nhăn cười tít mắt.

“Chúc mừng Hoàng Hậu nương nương, là hoạt mạch.”

Ta có con của mình rồi.

Ta nóng lòng sai người báo tin vui cho Hoàng Thượng.

Cứ nghĩ Hoàng Thượng sẽ nhanh chóng đến thăm ta.

Nhưng Hoàng Thượng chỉ phái Bỉnh bút thái giám Triệu Tư đến tuyên chỉ, nói ta vất vả rồi, ban thưởng cho ta một bộ trang sức đội đầu.

Bộ trang sức được làm từ Đông châu vô cùng quý hiếm.

Trong đó, kỹ nghệ làm bộ diêu lại càng là độc nhất vô nhị trên thế gian.

Thế nhưng ta lại chẳng vui lên được.

Ta hỏi Triệu Tư, người truyền chỉ, Hoàng Thượng đang ở đâu.

Đối phương ấp úng.

Ta gặng hỏi mãi, Triệu Tư mới nói, Hoàng Thượng chuẩn bị xuất cung.

Ba ngày sau là ngày giỗ của Nhân Trinh Hoàng Hậu.

Hoàng Thượng muốn xuất cung sớm, ở đó bầu bạn với nàng mấy ngày.

Thoáng cái, Khanh tỷ tỷ đã qua đời một năm.

Tiểu Tiểu đã biết gọi phụ hoàng và mẫu hậu.

Tiêu Dật Hiên cũng đã một năm không để ý đến ta.

Ta chỉ biết cười khổ.

Người sống, làm sao có thể so sánh với người chết.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

--- Chương 11 ---

Dù Hoàng Thượng không biểu hiện mấy nhiệt tình.

Ta vẫn cảm thấy tâm trạng rất tốt.

Ta có con của riêng mình rồi.

Ngày trước thấy Khanh tỷ tỷ chuẩn bị biết bao nhiêu quần áo nhỏ, giày nhỏ cho Tiểu Tiểu, tuy Khanh tỷ tỷ đã không còn nữa, nhưng những bộ quần áo nàng để lại, đủ cho Tiểu Tiểu mặc đến khi trưởng thành.

Ta cũng muốn chuẩn bị một ít đồ cho hài tử của mình.

Chỉ là tay ta vụng về.

Phần lớn quần áo trẻ con chỉ có thể giao cho các thợ thêu trong cung.

Duy chỉ có chiếc yếm đỏ cho hài tử, ta muốn tự tay thêu.

Khi mẫu thân vào cung từ biệt ta, ta đang vật lộn với mẫu thêu hình năm con rắn độc.

Phụ thân sớm đã dẫn bốn vị huynh trưởng đi truy quét tàn dư Nghịch Vương.

Mẫu thân vì không nỡ rời xa ta, nên mới ở lại thêm mấy tháng.

Tuy nhiên, dù mẫu thân có ở lại kinh thành, nhưng ngăn cách bởi tường cung.

Dù chỉ là gang tấc, ta và mẫu thân cũng không thể thường xuyên gặp mặt.

Ta đưa những bộ quần áo nhỏ, giày nhỏ, mũ hình hổ đã chuẩn bị cho hài tử cho mẫu thân xem.

Mắt mẫu thân đỏ hoe.

“Mẫu thân vẫn nhớ mười sáu, mười bảy năm trước, sinh hạ con, thoáng chốc, Tiểu Lan Từ của mẫu thân cũng sắp làm mẫu thân rồi.”

Ta úp mặt vào vai mẫu thân mà rơi lệ.

Nuôi con mới biết lòng cha mẹ.

Ta thật sự không nỡ xa mẫu thân.

Mẫu thân hỏi ta Hoàng Thượng đối xử với ta thế nào?

Ta chớp chớp mắt.

“Hoàng Thượng đối xử với con rất tốt. Trước đây thấy chàng đối xử với Khanh tỷ tỷ tốt như vậy, con còn không ngờ hạnh phúc lại giáng lâm trên người mình.”

Mẫu thân muốn nói rồi lại thôi.

Cuối cùng lại chẳng nói gì, chỉ kiên nhẫn chỉ dẫn ta cách làm yếm.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
LAN TỪ HOÀNG HẬU
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...