Đến lúc này, Khương Lan Thính đương nhiên không tiện phủ nhận nữa, làm vậy sẽ khiến hắn trông thật thiếu phong độ.
Hắn nhạt nhẽo nói: "Là bạn gái tôi!"
Khương lão gia gia vừa định mở miệng, thì bên kia nhị thiếu gia nhà họ Tôn dẫn Hoắc Kiều đi tới, Khương lão gia gia liền bỏ mặc đứa cháu nội của mình sang một bên, kèm theo luôn cô bạn gái không ra gì kia.
Nhưng khi nhìn về phía Tôn Tư Nam và Hoắc Kiều, ông lại nở nụ cười tươi.
"Tư Nam dẫn bạn gái đến đấy à? Đây là cô bé nhà họ Hoắc nhỉ, trông thật xứng đôi với cậu!"
Mẹ họ Khương nhìn Hoắc Kiều, trong lòng tức đến chết, đáng lẽ đây phải là con dâu của bà mới phải! Đều tại Lan Thính mê muội, không cưới thiên kim tiểu thư danh môn lại đi chọn một cô hầu bàn!
Bên kia, Tôn Tư Nam dâng lễ vật chúc mừng, hắn nhìn Hoắc Kiều bên cạnh, khẽ mỉm cười: "Tôi và Hoắc Kiều cũng mới chỉ đang tìm hiểu thôi! Tương lai thế nào chưa biết, nhưng tôi chắc chắn sẽ đối xử thật tốt với cô ấy."
Hoắc Kiều khẽ cười.
Cánh tay trắng nõn của cô luôn khoác lấy Tôn Tư Nam, trông tình cảm khá là tốt.
Khương lão gia gia bình thản quan sát một lúc, chợt gọi đứa cháu nội của mình lại: "Lan Thính, cậu xem Tư Nam còn kém cậu hai tuổi đấy! Người ta đã tìm được bạn gái rồi!"
Khương Lan Thính mỉm cười: "Ông nội, cháu cũng có bạn gái rồi!"
Khương lão gia gia ừ một tiếng, kéo dài rất lâu, nhưng không hề có biểu hiện gì.
Không có trà kính, không có phong bảo đỏ, đến cả nụ cười cũng không thèm cho!
Đây chính là thái độ của ông.
Khương lão gia gia không phải người làm mất mặt người khác, chỉ là cô bé mà Lan Thính dẫn đến thật sự quá không ra gì, tính cách của Lan Thính ông biết rõ, sẽ không làm chuyện mạo muội, nhưng cô bé này cũng quá nóng vội!
Cánh cửa nhà họ Khương, dễ vào như vậy sao?
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 70: Mẹ Kế Nuôi Con, Chồng Bá Đạo Cưng Chiều Lên Trời
- Thập Niên 70: Vợ Béo Mềm Mại Được Chồng Sĩ Quan Cưng Chiều Như Mạng
- Xuyên Về Thập Niên 70 Gả Cho Trưởng Quan Tuyệt Hậu, Ta Nằm Không Cũng Thắng
Lão gia gia nói cười vui vẻ, nhị thiếu gia họ Tôn và Hoắc Kiều luôn ở bên cạnh hầu chuyện, trở thành như cháu nội thật sự vậy... Khương Lan Thính hiểu ý của lão gia gia.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/yeu-em-khi-da-muon/chuong-885-khuong-lan-thinh-dung-anh-hoi-han-roi.html.]
Hắn vẫn ở bên Tống Thanh Thanh.
Dù trong lòng đối với đoạn tình cảm này, hắn đã không còn kỳ vọng gì, nhưng hắn vẫn phải đi hết cái quá trình này, Tống Thanh Thanh cầm ly nước trái cây, cắn môi hỏi hắn: "Khương Lan Thính, Hoắc Kiều có phải cố ý như vậy không?"
Khương Lan Thính thành thật nói: "Cô ấy không biết em đến!"
Câu này, Tống Thanh Thanh không thích nghe chút nào, trong mắt cô ngân ngấn nước mắt: "Em là bạn gái chính thức của anh, Khương Lan Thính tại sao em không thể đến? Cô ấy có thể đến phải không?"
Khương Lan Thính đặt ly rượu champagne xuống, khẽ thở dài: "Nhà cô ấy và nhà họ Khương có quan hệ làm ăn!"
Tống Thanh Thanh bị chạm đúng nỗi đau!
Mãi sau cô mới khẽ nói: "Hóa ra là em không xứng! Hóa ra hai người mới là một cặp! Khương Lan Thính em biết anh hối hận rồi!"
Nói thật, đàn ông cảm thấy rất đau đầu!
Trước đây khi hắn và Tống Thanh Thanh chưa phải là bạn trai bạn gái, cô ấy hiểu chuyện, không bao giờ tranh giành thứ gì... Nhưng bây giờ bất kể gặp phải thất bại gì, cô ấy luôn trút giận lên Hoắc Kiều, điều này là không đúng.
Khương Lan Thính cũng nghi ngờ, cô Tống Thanh Thanh hiểu chuyện ngày xưa giờ đâu rồi?
Trong lòng không vui, hắn nhìn về phía Hoắc Kiều.
Hoắc Kiều đang nói chuyện với mẹ hắn, có thể thấy mẹ hắn rất thích cô, nhưng ánh mắt nhìn về phía hắn lại đầy oán trách... Cũng phải, mẹ hắn đã mong hắn đưa Hoắc Kiều về nhà bao nhiêu lần, nhưng hắn đều không làm, cuối cùng Hoắc Kiều lại trở thành bạn gái của Tôn Tư Nam.
Hai người họ, đã đến mức độ nào rồi?
Hắn đang mất hồn, Tống Thanh Thanh lại không vui: "Anh không nói gì chứng tỏ anh hối hận rồi!"
Khương Lan Thính hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Giọng hắn nhạt đến cực điểm: "Ừ! Anh hối hận rồi!"
Tống Thanh Thanh ngậm nước mắt trong khoé mắt, mãi không nói nên lời, Khương Lan Thính cũng là người tính cách dứt khoát, hắn trực tiếp nói: "Anh đưa em về đi!"
--------------------------------------------------