Hoắc Kiều trầm mặc một lát.
Cô nói: "Em không trách anh đâu!"
Nhưng câu nói này không an ủi được Khương Lan Thính, giọng anh khàn đặc vì thức khuya và hút thuốc: "Hoắc Kiều, em không trách anh, nhưng trong lòng anh lại càng khó chịu hơn! Điều này chứng tỏ em không coi anh là chồng."
Anh dừng lại một chút, rồi hỏi cô: "Em còn yêu anh không?"
Hoắc Kiều vừa xuống máy bay, thực sự rất mệt, cô thực không muốn ứng phó với anh.
Nhưng cô vẫn rất nghiêm túc trả lời vấn đề của anh.
Cô nói: "Có lẽ... vẫn còn yêu chứ! Nhưng Khương Lan Thính... tình yêu sẽ dần phai mờ theo thời gian, em cũng không thể đảm bảo sẽ yêu anh mãi mãi. Đúng lúc này chúng ta hãy tạm dừng lại, bình tĩnh suy nghĩ về cuộc hôn nhân của chúng ta."
Trước đây, cô cũng nghĩ hôn nhân của họ không có vấn đề gì.
Nhưng một tháng trôi qua, chồng cô vẫn bận rộn, vẫn tránh né đời sống vợ chồng.
Cô liền biết, giữa họ đã có vấn đề.
Tính cách của Khương Lan Thính, nói khéo là chủ nghĩa hoàn hảo, nói khó nghe thì là khó tính hay cố chấp... Tống Thanh Thanh chết, anh không thể trách cứ cô, thế là Hoắc Kiều của cô trở thành vấn đề.
Lý do anh cứ bỏ mặc cô, đại khái là vì chưa nghĩ ra cách xử lý cô thế nào.
Vì vậy, cô tự xử lý chính mình.
Cô tự đưa mình ra nước ngoài, cô nghĩ nửa năm đủ để cả hai suy nghĩ thấu đáo, và đưa ra quyết định đúng đắn nhất...
Cô nói rõ ràng, Khương Lan Thính cũng chẳng phải kẻ ngốc.
Anh suy nghĩ một chút rồi nói: "Em cứ nghỉ ngơi cho đỡ lệch múi giờ trước đi! Đợi anh xong việc trong tay, anh sẽ sang thăm em."
Hoắc Kiều cười nhạt.
Cô cúp điện thoại, dựa vào ghế bành da để chợp mắt, lúc này cô thực sự vẫn còn khá nhớ thời độc thân... Kỳ thực Khương Lan Thính hối hận, cô cũng có chút hối hận.
Lúc kết hôn quá nông nổi.
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 70: Mẹ Kế Nuôi Con, Chồng Bá Đạo Cưng Chiều Lên Trời
- Thập Niên 70: Vợ Béo Mềm Mại Được Chồng Sĩ Quan Cưng Chiều Như Mạng
- Xuyên Về Thập Niên 70 Gả Cho Trưởng Quan Tuyệt Hậu, Ta Nằm Không Cũng Thắng
Tính cách cô rốt cuộc vẫn phóng khoáng, chẳng mấy chốc cô lại chìm đắm vào công việc, là gương mặt châu Á muốn có được vai diễn này phải nỗ lực rất nhiều, vì đoàn làm phim còn có diễn viên dự bị B... điều kiện cũng rất tốt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/yeu-em-khi-da-muon/chuong-919-hoac-kieu-mang-thai-roi.html.]
Nếu cô không được, diễn viên dự bị B sẽ thay thế ngay.
Hoắc Kiều có cảnh hành động, cô đã luyện võ thuật một tháng, đạo diễn khen cô có năng khiếu cao, nói nếu cô thực sự muốn tiến vào thị trường điện ảnh nước ngoài, rất có cơ hội phát triển thành ngôi sao quốc tế như Lưu Vũ Linh.
Hoắc Kiều không mạnh về tâm huyết sự nghiệp, nhưng cũng rất vui.
Chỉ là cô không ngờ, đúng lúc chuẩn bị quay chính thức thì cô phát hiện mình mang thai... là đêm trước lúc lên đường, đêm đó với Khương Lan Thính.
Bây giờ cô đối mặt với hai lựa chọn.
Không giữ đứa bé, chọn sự nghiệp, hoặc là giữ đứa bé, từ bỏ vai diễn khó khăn lắm mới giành được...
Hoắc Kiầu đã có quyết định.
Nhưng cô vẫn gọi điện cho Khương Lan Thính trước, anh nói cuối tuần này sẽ sang thăm cô, cô muốn báo tin này cho anh trước, có lẽ hôn nhân của họ sẽ nhờ đứa bé mà tô điểm thêm, quan hệ sẽ thân mật hơn.
Họ đều không còn trẻ nữa, có con đương nhiên là phải sinh.
Khương Lan Thính nghe điện.
Anh tưởng Hoắc Kiều nói chuyện cuối tuần sang nước ngoài, nên anh xin lỗi trước, rất kiên nhẫn dỗ dành cô: "Tuần này có lẽ không được rồi! Dự án trong tay có chút vấn đề, anh phải đi công tác một chuyến... Hoắc Kiều, tuần sau được không?"
Hoắc Kiều giọng bình thản: "Tuần sau anh thực sự có rảnh không?"
Không đợi anh trả lời, cô đã định nói với anh chuyện đứa bé, cô vốn không phải người màu mè.
Vừa vặn lúc đó Anna vào văn phòng, mời Khương Lan Thính đi họp, Khương Lan Thính nói nhỏ: "Tối nay chúng ta nói sau nhé! Anh phải đi họp đây!"
Hoắc Kiều không nhịn nổi nổi giận: "Khương Lan Thính, anh không thể dành cho em một câu nói sao?"
"Vậy em nói đi!"
Khương Lan Thính vừa nói, vừa thảo luận việc họp với Anna, nghe có vẻ rất khẩn cấp.
Hoắc Kiều nắm chặt điện thoại, toàn thân lạnh giá.
Khoảng một phút sau, điện thoại của Khương Lan Thính vẫn ở trên bàn làm việc, nhưng anh đã không còn ở đó nữa... Hoắc Kiều ở bên kia, lặng lẽ cúp máy.
--------------------------------------------------