Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CHIẾU NGỌC MÙA THU

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phương gia có một muội muội ruột, huynh muội tình thâm.

Sinh thần Tạ Thái phó năm ấy, Phương Thế Thành từng đưa muội muội đến chúc thọ. Khi đó nàng mới trăng tròn, đã xinh đẹp dịu dàng. Có đồng môn từng muốn hỏi cưới, nhưng Phương Thế Thành dứt khoát từ chối:

“Muội ta còn nhỏ, chưa cần vội định thân.”

“Đợi ta thi đậu công danh, rồi sẽ tìm cho muội một mối hôn nhân tốt.”

Khi Thái phó bị bỏ ngục, Phương Thế Thành cũng bị bắt giam cùng mấy chục môn sinh.

Nhưng sau khi án kết, tất cả đều được thả ra.

Với tính tình của Phương Thế Thành, sao có thể để muội mình vào Lục phủ làm thiếp?

Tiểu thư nắm tay Phương Mạn Nhu, gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra với Phương gia.

Phương Mạn Nhu cười buồn:

“Ca ca ta được thả ra không lâu thì mất bệnh. Năm ngoái mẫu thân ta cũng lâm bệnh nặng. Phụ thân ta vì muốn kết thân với Lục gia, nên đã lấy bệnh tình của mẫu thân ra ép ta gả vào đây.”

Nói rồi, nàng giơ khăn tay chấm nhẹ khóe mắt.

“Doanh tỷ tỷ, muội muốn nói chuyện riêng với tỷ một chút, được không…”

Nàng cắn môi, giọng run rẩy mang theo van xin.

Tiểu thư nhìn vào đôi mắt long lanh kia, lòng mềm ra, liền gật đầu đồng ý cùng nàng đến lầu nghỉ gần đó.

“Ta nhớ A Như thích đồ ngọt.”

“Từ Trúc, phiền ngươi về viện Nguyệt Hoa lấy ít điểm tâm giúp ta.”

Phương Mạn Nhu là cố nhân của tiểu thư, ta chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, liền quay về lấy bánh.

Nhưng ta đã quên mất một điều, kẻ đ.â.m sau lưng, chỉ có thể là người đứng bên cạnh.

Và đôi khi, khuê mật… còn đáng sợ hơn cả kẻ thù.

14

Khi ta xách hộp cơm chạy về, bên bờ ao đã có không ít người hầu đứng tụ lại.

Bọn họ nói, tiểu thư và Phương Mạn Nhu đã cãi nhau trong đình nghỉ mát, rồi cả hai cùng rơi xuống nước.

Tiểu thư từ sau lần sảy thai trước, thân thể đã không còn được như xưa.

Vừa về đến viện Nguyệt Hoa, ta liền vội vã dùng nước nóng lau người cho nàng, vừa thay xong bộ y phục sạch sẽ thì đã nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

Tưởng đâu đại phu đã tới, không ngờ lại là Lục Tuân.

Hắn giận dữ bừng bừng, lôi tiểu thư từ trên giường xuống, không nói hai lời liền giáng cho nàng một bạt tai:

“Con tiện nhân này, dám hại hài tử của ta, đúng là gan to bằng trời rồi!”

Lúc ấy bọn ta mới biết, thì ra Phương Mạn Nhu đã mang thai được hai tháng, nhưng lần rơi xuống nước này khiến nàng ta sảy thai rồi.

Tiểu thư ôm gò má đỏ ửng vì bị đánh, biện giải:

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Ta không biết nàng ta có thai, cũng không đẩy nàng ta! Là nàng ta kéo ta nhảy xuống nước!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-ngoc-mua-thu/11.html.]

Tiểu thư chưa từng nói dối.

Nhưng lời này nói ra, lại chẳng ai tin cả.

Người hầu trong phủ đều biết, ba người huynh trưởng của Lục Tuân đều đã có con trai, chỉ có Trần thị, chính thất, tháng trước vừa sinh cho hắn một bé gái.

Nếu như Phương Mạn Nhu lần này sinh được con trai, dù là con của thiếp, nhưng lại mang chữ “trưởng”, nửa đời sau của nàng ta xem như đã có chỗ dựa.

Ai mà tin được, Phương Mạn Nhu sẽ đánh đổi đứa con trong bụng mình để hãm hại tiểu thư chứ?

Lời biện giải của tiểu thư chỉ khiến cơn giận trong lòng Lục Tuân bùng cháy dữ dội hơn, lại thêm Trần thị đứng bên cạnh châm lửa thêm dầu:

“Tội nghiệp đứa nhỏ, còn bé như vậy mà đã hóa thành một vũng m.á.u rồi…”

“Đây chẳng khác nào một nhát d.a.o đ.â.m thẳng vào tim phu quân!”

Ta tức đến phát run, lập tức lên tiếng biện hộ cho tiểu thư:

“Cô gia bớt giận! Tính cách của tiểu thư, người chẳng lẽ không rõ sao? Người không thể nào làm chuyện hại người như vậy!”

“Nô tỳ còn nhớ rất rõ, lúc trước thiếu phu nhân khiến tiểu thư bị sảy thai, chẳng phải chính là bộ dạng như bây giờ sao! Con của Phương di nương mất rồi, có lẽ người vui nhất trong phủ là ai, cô gia chắc tự hiểu!”

Ánh mắt Lục Tuân hơi d.a.o động, nhưng Trần thị cũng không phải kẻ hiền lành, lập tức cầm khăn tay chấm nước mắt:

“Ngươi đang nói cái gì thế hả!”

“Ta là chính thê được hỏi đàng hoàng của phu quân, trong viện bất kỳ thiếp hay thông phòng nào sinh con, cũng đều phải gọi ta một tiếng ‘mẫu thân’!”

“Chuyện Tạ di nương đẩy người, ta đâu có bịa đặt, chính miệng Phương di nương nói ra đấy chứ!”

Nàng ta kéo tay áo Lục Tuân, lo lắng nói:

“Phu quân, mưu hại huyết mạch là trọng tội, nếu không nghiêm trị, sợ rằng hậu hoạ khôn lường...”

Ta còn muốn lên tiếng, nhưng Lục Tuân đã chẳng buồn nghe nữa.

Hắn ra lệnh cho người đè tiểu thư xuống ghế dài, sai gia nhân vào từ đường thỉnh gia pháp.

Chiếc roi làm từ cây mây thô ráp quất lên lưng tiểu thư, mới vài roi mà đã thấy m.á.u.

Nhìn tiểu thư sắp ngất đi, ta cuối cùng cũng vùng ra khỏi tay bọn gia nhân, lao đến ôm chặt lấy tiểu thư, dùng thân mình che chở cho nàng.

Vậy mà roi của Lục Tuân lại không tiếp tục giáng xuống.

Ta ngẩng đầu nhìn, thì thấy một thiếu niên vận hắc y mặt mày lạnh lùng đã giơ tay ngăn cây roi của Lục Tuân lại.

Lục Tuân gắng sức muốn giật cây roi ra khỏi tay nam nhân ấy, nhưng thử mấy lần đều không thành, tức giận đến đỏ mặt:

“Ngươi là thằng khốn từ đâu chui ra mà dám xen vào chuyện nhà của gia đây? Không muốn sống nữa à?”

Lời còn chưa dứt, hắn đã ăn một cú đá vào bụng.

“Chỉ dựa vào thứ phế vật như ngươi, mà cũng dám to mồm đòi lấy mạng ta?”

Cú đá đó mạnh đến mức khiến Lục Tuân ói m.á.u tại chỗ, ánh mắt nhìn người kia cũng bắt đầu hiện lên vẻ sợ hãi.

May thay nhị công tử Lục gia, người có tiền đồ nhất, đã vội vã chạy tới.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CHIẾU NGỌC MÙA THU
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...