Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CHIẾU NGỌC MÙA THU

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc ấy trong lòng ta lo cho tiểu thư, nhất thời không hiểu hắn nói gì:

“Người nào lọt vào mắt?”

Triển Dực lại hiểu sai ý ta, lười biếng tựa vào cột mái hiên:

“Cũng đúng, người ngươi giao tiếp nhiều nhất bên cạnh Nhị công tử, chắc chỉ có ta. Nếu ngươi không chê, thì…”

Nghe đến đó, đầu óc ta cuối cùng cũng kịp phản ứng, liền nói với hắn:

“Nhị công tử đã nói với tiểu thư rồi, Từ gia có gia quy: nam nhân chưa đến bốn mươi tuổi, nếu chưa có con thì mới được nạp thiếp. Dù ta không làm thông phòng, không thành thân, thì vẫn có thể làm quản sự nương tử của tiểu thư.”

Nụ cười trên mặt Triển Dực cứng lại, cả người như bị sét đánh trúng.

Hắn ôm trán xoay người đi, làu bàu đầy bất mãn:

“Nhị công tử sao lại như thế chứ, có mỹ nhân trong lòng rồi là mặc kệ sống c.h.ế.t của thuộc hạ luôn rồi…”

“Ừm?”

Ta bị dáng vẻ của hắn chọc cười:

“Triển hộ vệ, ngươi không sao chứ?”

Triển Dực hít sâu một hơi, như thể đã hạ quyết tâm rất lớn.

Hắn vừa định mở miệng, thì sau lưng vang lên một tiếng động khẽ.

Cánh cửa mở ra, Từ Trường Phong cùng tiểu thư sóng vai bước ra.

Gió đêm xuân vẫn còn mang theo chút lạnh, ngài ấy sợ tiểu thư nhiễm lạnh, liền cẩn thận kéo chặt áo choàng trên người nàng:

“A Doanh, nàng cứ yên tâm chờ ta trở về.”

Hoa đào rơi tơi tả như mưa hồng.

Ta kéo nhẹ tay áo Triển Dực, khẽ hỏi hắn vừa định nói gì với ta.

“Không có gì.”

Chàng thiếu niên nhướng mày, lại khôi phục dáng vẻ nhàn tản thường ngày.

Hắn nói, đó chẳng phải chuyện gì quan trọng, đợi hắn đánh thắng trận rồi quay về sẽ nói cho ta nghe cũng chưa muộn.

Nhưng trận chiến này kéo dài hơn nửa năm vẫn chưa kết thúc.

Mấy tháng đầu, phương Bắc thỉnh thoảng còn có thư gửi về.

Gần đây thì ngay cả một chút tin tức cũng không có.

Tiểu thư không ăn uống được gì, gầy đi thấy rõ.

Ta nhìn thấy mà lo lắng khôn nguôi.

Để nàng ăn được nhiều hơn một chút, mỗi ngày ta đều bám lấy mấy ma ma trong nhà bếp, bắt họ thay đổi món ăn liên tục.

Ngày tin dữ về cái c.h.ế.t của Từ Trường Phong truyền về Vọng Kinh, ta vừa mới đến Phúc Nguyên Trai mua điểm tâm mà tiểu thư thích nhất.

Vừa quay về phủ, liền chạm mặt tiểu tư bên cạnh Đại công tử.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-ngoc-mua-thu/3.html.]

Thấy sắc mặt hắn đầy âu sầu, ta tiến lại quan tâm đôi câu.

Người vốn trầm ổn ấy, chân mày siết chặt, vừa mở miệng đã mang theo giọng nghèn nghẹn:

“Tin từ trong cung vừa đến… Bảy ngày trước, Từ Nhị công tử đã tử trận nơi sa trường… t.h.i t.h.ể không còn…”

Cái gì?!

Từ Trường Phong c.h.ế.t trận rồi, vậy tiểu thư…

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Ta hoảng hốt quay đầu chạy về nội viện, chưa kịp bước chân vào sân đã nghe thấy tiếng nức nở khắp nơi.

Đám nha hoàn và ma ma trong sân đều đang lau nước mắt.

Tiểu thư không khóc, nhưng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy:

“Từ Trúc, phụ thân nói t.h.i t.h.ể của Trường Phong ca ca chưa tìm thấy, vậy nhất định là chàng còn sống, chỉ là bị thương, hoặc tạm thời bị vây khốn thôi, đúng không?”

Chiến trường xác chất như núi.

T.h.i t.h.ể không còn, phần nhiều là dữ nhiều lành ít.

Nhưng nhìn vào đôi mắt mù mịt sương khói trước mặt, có những lời ta bỗng không thể nào thốt ra được.

N.g.ự.c đau như bị ai bóp nghẹt, ta gật đầu thật mạnh:

“Tiểu thư nói đúng. Nhị công tử là người có phúc, lần này nhất định sẽ gặp dữ hóa lành.”

4

Ta lo tiểu thư nghĩ quẩn, không rời nửa bước mà trông chừng nàng.

Nào ngờ, họa vô đơn chí, phương Bắc vẫn chưa có tin tức mới, mà Thái phó Tạ xưa nay thanh liêm lại bị cuốn vào vụ án tham ô từ nhiều năm trước.

Bệ hạ nổi trận lôi đình, hạ lệnh bắt giam Thái phó và Đại công tử vào Chiếu ngục, ngay cả những môn sinh lên tiếng kêu oan cũng bị liên lụy, cùng lúc bị bắt.

Tiểu thư hiểu rõ tính tình Thái phó, một mực tin ông bị vu oan.

Nàng chạy đôn chạy đáo khắp nơi cầu xin, nhưng những đồng liêu xưa kia thân thiết với Thái phó đều đóng cửa không tiếp.

Chỉ mấy ngày sau, Thái phó liền tự vẫn trong ngục, vì sợ tội.

Trước lúc c.h.ế.t, ông dùng m.á.u viết lên áo ngục bản thú nhận, thừa nhận chuyện tham ô không chối cãi.

Đại công tử bởi thế cũng bị tuyên án c.h.é.m đầu, hành hình vào tháng sau.

Những đả kích liên tiếp khiến tiểu thư đau đớn khôn nguôi.

Lúc tuyệt vọng nhất, công tử ăn chơi nổi tiếng trong kinh, Lục Tuân, lại chủ động đến tìm, nói rằng nguyện ý ra tay cứu Đại công tử.

Trên trời không tự dưng rơi bánh bao, mà Lục Tuân cũng chẳng vô cớ giúp người.

Tiểu thư im lặng một hồi, rồi nhẹ giọng nói:

“Lục công tử có điều kiện gì, xin cứ nói thẳng.”

Lục Tuân từ lâu đã đem lòng ái mộ tiểu thư, giờ lại trắng trợn mở miệng đòi cưới nàng.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CHIẾU NGỌC MÙA THU
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...