Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CHIẾU NGỌC MÙA THU

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Đánh con nha đầu dám chống đối chủ mẫu, là chuyện đương nhiên!”

Trần thị nhướng mày, trong mắt là vẻ ác độc trần trụi:

“Phu quân đã đặc biệt dặn dò, người như Tống chỉ huy sứ không thể chậm trễ, từ nay đến cuối tháng, hắn sẽ đích thân tới viện Nguyệt Hoa dạy các ngươi cách hầu hạ người.”

“Không được!”

Tiểu thư không chút nghĩ ngợi, lập tức thốt lên:

“Từ Trúc hiện giờ đang mang thai, các ngươi không thể làm càn!”

“Tạ Doanh, ngươi lo xa rồi.”

Trần thị nhếch môi cười:

“Một tháng sau Từ Trúc sẽ không đi cùng ngươi đến Tống phủ, sau này để Bình nhi hầu hạ ngươi là được.”

Tiểu thư lập tức nóng nảy.

“Từ Trúc là người của ta, không tới lượt ngươi sắp xếp!”

Trần thị ngang nhiên nói:

“Từ Trúc đúng là nha hoàn ngươi mang theo vào phủ, nhưng giờ nàng ta đã mang thai cốt nhục của phu quân, đương nhiên phải ở lại Lục phủ.”

Nàng ta liếc mắt ra hiệu, hai ma ma phía sau lập tức bước lên, trái phải giữ chặt lấy hai tay ta:

“Ta là chính thất của phu quân, lo liệu nội trạch vốn là việc ta nên làm. Từ hôm nay, Từ Trúc sẽ chuyển sang viện của ta ở, do chính tay ta chăm sóc.”

17

Ta mang thai đứa bé trong bụng vào ba tháng trước.

Chuyện của Phương Mạn Nhu đã giáng cho ta một đòn tỉnh mộng.

Trần thị không yêu Lục Tuân, nhưng nỗi căm hận của nàng ta dành cho tiểu thư từ lâu đã vượt xa sự đố kỵ thông thường giữa chính thất và thiếp thất.

Một nữ nhân không có gia tộc làm chỗ dựa, muốn đứng vững trong hậu viện thì ngoài sự sủng ái của phu quân, chỉ còn có thể dựa vào đứa con trong bụng.

Muốn bảo vệ tiểu thư, ta nhất định phải sinh được trưởng tử của Lục Tuân trước Trần thị một bước.

Khi sinh ta là con gái đầu lòng, mẫu thân ta vì muốn giữ được chỗ đứng đã nghe lời phụ thân, mua được một phương thuốc dân gian từ tay một lang trung giang hồ, nói là có thể sinh con trai.

Tuy bà cuối cùng không sinh được con trai cho phụ thân, nhưng sau khi uống thuốc đó và bị bán làm thiếp cho người khác, mỗi lần sinh đều là con trai.

Khi đó phụ thân ta ngày ngày vùi đầu trong sòng bạc, thuốc cho mẫu thân đều là do ta đến tiệm thuốc bốc giúp.

Làm nhiều rồi, bài thuốc cũng tự khắc in vào đầu.

Cũng may bụng ta tranh khí, giấu tiểu thư uống thuốc xong không lâu thì thuận lợi mang thai.

Trần thị không muốn ta sinh con cho Lục Tuân một cách thuận lợi.

Khi ta vừa được bắt mạch chuẩn đoán là có thai, nàng ta đã nói muốn đón ta về viện mình để chăm sóc.

Nhưng có bài học từ lần tiểu thư sẩy thai, Lục Tuân không đồng ý.

Giờ Lục Tuân sắp dọn đến viện Nguyệt Hoa ở, cuối cùng cũng để nàng ta có được cơ hội, danh chính ngôn thuận đưa ta đi.

Cứ giằng co thế này cũng chẳng phải cách hay.

Lục Tuân tính chiếm hữu rất mạnh.

Dù là thứ mình không thích nữa, cũng tuyệt đối không cho kẻ khác đụng vào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-ngoc-mua-thu/14.html.]

Lục nhị công tử thay mặt quyết định đem tiểu thư gả cho Tống Minh Chiêu, hắn trong lòng chắc chắn đang nghẹn một cục tức.

Nếu giờ ta làm to chuyện, hắn nhất định sẽ trút giận lên tiểu thư.

Nghĩ vậy, ta chủ động mở miệng khuyên tiểu thư:

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Thiếu phu nhân cũng là có lòng tốt, chúng ta đừng khiến người khó xử nữa.”

Ban đầu ta nghĩ, đợi sinh xong đứa nhỏ, sẽ lấy con giữ mình, tìm cơ hội g.i.ế.t Lục Tuân.

Như vậy, cho dù không thể lập tức rời khỏi Lục phủ, ta và tiểu thư cũng không còn phải chịu sự hành hạ của hắn nữa.

Nhưng giờ kế hoạch đã thay đổi, đứa nhỏ trong bụng ta cũng không cần giữ nữa.

Toàn phủ đều biết Trần thị và ta bất hòa, ta dọn đến viện của nàng ta, sau đó tìm cơ hội bỏ cái thai là xong.

Bầu bạn nhiều năm, ta và tiểu thư sớm đã tâm ý tương thông.

Nàng cắn môi nhìn ta rất lâu, cuối cùng đành không nỡ mà buông tay xuống.

18

“Yên tâm đi, ta làm mẫu thân, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Từ Trúc mẫu tử nàng ta.”

Trần thị dắt ta đi như thể dắt một chiến lợi phẩm, đắc ý rạng rỡ mà rời đi.

Nàng ta không hề bạc đãi ta.

Lục Tuân muốn có trưởng tử, Lục gia muốn có người nối dõi, trong phủ có vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm.

Nếu không muốn mang tiếng ghen tuông độc ác, nàng ta không thể ra tay quá lộ liễu.

Nhưng hậu viện này không thiếu gì thủ đoạn âm thầm.

Muốn âm thầm diệt trừ ta, không phải là không có cách.

Trần thị chuẩn bị cho ta đủ loại bổ phẩm, ngày ba bữa yến huyết, vi cá, tuyết hào không bữa nào trùng món.

Ta ăn đến muốn nôn, nhưng nôn rồi vẫn phải ăn.

Trần thị vừa dỗ con gái nhỏ còn đang bi bô trong lòng, vừa cười dịu dàng:

“Từ Trúc à, làm mẫu thân thì phải nghĩ cho con nhiều hơn một chút.”

Trong sân đều là người của nàng ta, nếu ta không chịu ăn, họ sẽ trực tiếp ra tay ép.

Một người nắm cằm ta, một người múc từng thìa đút vào miệng ta.

Hơn nữa, ta căn bản không tìm được bất kỳ cơ hội nào để tạo ra “tai nạn”.

Trần thị ngày đêm giam lỏng ta trong phòng, không cho ta xuống giường, nói là sợ ta mệt mỏi ảnh hưởng đến thai nhi.

Bất kể lúc nào, nơi đâu, bên người ta đều có người trông chừng.

Chỉ cần ta vừa chạm chân xuống đất, hai ma ma to khỏe sẽ lập tức trái phải dìu ta.

Cứ như vậy, trong vòng mười ngày dưới sự “chăm sóc chu đáo” của Trần thị, bụng ta đã phình to lên thấy rõ, đi vài bước thôi đã thở hồng hộc.

Nhưng đại phu đến bắt mạch lại vuốt râu bảo thai rất tốt.

Ta biết rõ, Trần thị “tận tâm” như vậy, chính là đang muốn để thai lớn khó sinh.

Nhưng ta vẫn cố không để xảy ra chuyện gì quá lớn.

Còn bảy ngày nữa là đến sinh thần Tống Minh Chiêu.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CHIẾU NGỌC MÙA THU
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...