Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em

Chương 198

Đăng:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chỉ là sau khi đi toilet xong, hai người đi về phòng cũ thì gặp hai kẻ trêu chọc.

Cậu bé Hàm Đông nhìn một cái thì biết là kẻ xấu, nên vội nắm tay kéo cô đi ngay, thậm chí còn xưng là mẹ nữa.

Phượng Nghi nghe kêu mẹ mà muốn bật cười, tự nhiên muốn có con với Nghiêm Trung quá đi thôi, hay là mình bắt cậu bé về nuôi nhỉ.

Phượng Nghi không nhịn được mà hôn lên mặt cậu bé một cái.

Hàm Đông được dì xinh đẹp hôn nên vui vẻ lắm, cười hi ha suốt dọc đường.

Cậu bé định sẽ kể lại cho anh trai nghe mới được.

Để cho anh trai ganh tỵ chết luôn!

Cũng chính vì việc này, cũng có người vô tình chụp lại cảnh Phượng Nghi xưng là mẹ của cậu bé và có cả video quay lại.

Định sẽ theo dõi thêm và tìm thêm một số bằng chứng khác nữa.

Trong giới giải trí chính là như vậy, nếu không có gốc hoặc người chống lưng thì luôn bị mọi người soi mói hay để tâm ý nhất cữ nhất động.

“Ba”.

Khi đi vào phòng ăn thì gặp Minh Hoàng Lễ, cậu bé liền hét lên quơ quơ tay đòi ba mình bế.

Ngay cả Phượng Nghi giữ cậu bé còn không muốn nổi luôn rồi, liền bỏ xuống.

Hàm Đông liền chạy đến bên anh ôm lấy chân của Minh Hoàng Lễ.

“Ba, sao giờ ba mới đến đón con với mẹ”.

Nhớ ba quá đi thôi.

Cũng nhớ luôn anh trai nữa.

“Chơi mệt rồi sao nào”.

Anh đến đây đón vợ mình đó chứ, sẵn tiện đón con trai thôi.

“Dạ vâng”.

“Dạ, em chào anh ạ”.

“Ừm, hiếm khi em rảnh rỗi, vợ anh nhắc em mãi”.

Nhắc đến anh thấy ganh tỵ vô cùng.

Hai người họ cùng đi vào phòng bao.

Không ngờ ở một góc khác, tên phóng viên kia tròn mắt dẹt vì tiếng kêu ba lúc nãy, khi họ rời đi hắn vẫn đứng đó sững người.

Cô ta có con thật sao???

- -----

Mấy ngày sau đó.

Phượng Nghi vẫn đi đóng phim như bình thường như không có gì xảy ra cả, cô ấy đang chuẩn bị quay một cảnh ở ngoại ô nhưng không ngờ khi đến nơi thì đạo diễn lại nói đã có người thay thế cho vai diễn này rồi và không cần cô đến nữa.

Hỏi ra thì mới biết là do quản lý của Phượng Nghi thu xếp mọi chuyện.

Người diễn viên mới là một cô gái sinh viên năm ba đại học, người này có gặp Phượng Nghi vài lần nhưng khi đó Phượng Nghi lại không để ý lắm.

Vai diễn này….

“Tại sao chị lại đổi người mới?”.

Phượng Nghi đi tìm chị ta hỏi cho ra lẽ.

“Vai này là của tôi”.

Dù chỉ là một vai nhỏ thôi, nhưng vai đó lại là vai thể hiện võ thuật, cô ấy đã bỏ thời gian ra học rất nhiều cùng với Tuyết Thanh.

Nếu bỏ ngang như vậy thì Phượng Nghi thật sự không cam tâm cho lắm.

Với lại cô ấy cũng nói với Lam Ái là sẽ đóng vai phản diện.

Bây giờ…

“Vai này không hợp với cô, tôi dự định sẽ cho cô nghĩ ngơi một thời gian”.

“Không hợp? Chị nói vậy là vậy hả? Nghĩ ngơi? Chị lấy cái quyền gì mà cho tôi nghĩ ngơi”.

Phượng Nghi nhìn bà ta.

“Bà đây không thích nghĩ thì sao?”.

Vai diễn đó vốn được cô tự mình đi casting từ rất lâu rồi nhưng hôm nay mới bấm máy.

Phàm là cái gì của cô thì đương nhiên Phượng Nghi sẽ không để cho người nào giành lấy mất được cho dù là một vai nhỏ hay vai phụ.

Như hiện tại cũng vậy.

Mặc dù người quản lý thiên vị, nhưng vai đó Phượng Nghi quyết không nhường lại cho người khác.

Cô liền định đăng một bài thông báo về việc người quản lý của mình tự ý đổi vai nhưng lại chị ta ngăn lại.

“Cô muốn gây chuyện với tôi đúng không? Cô nên nhớ tôi là người có quyền quyết định tuyệt đối ở đây”.

“Nhưng chị vốn là quản lý của tôi? Vai diễn của tôi tại sao lại đưa cho người mới? Đừng nghĩ tôi dễ bị bắt nạt, không có đâu”.

“Hôm nay đi đóng phim nhưng lại bị mất một vai diễn”.

Phượng Nghi đăng lên lời như vậy tại trang cá nhân của mình.

Người quản lý liền cho người xoá bỏ nhưng đã bị fan của cô chụp lại.

“Phải đó, hôm nay phim Học đường của tôi bấm máy rồi nhưng lại không thấy chị Phượng Nghi đi đóng, hôm trước danh sách thông báo diễn viên còn có chị mà”.

“Mất vai diễn? Có người đi cướp vai của chị nhà mình sao”.

“Là kẻ nào mà dám to gan như vậy chứ”.

“Tôi biết là cô diễn viên mới vào kia, tên là Thiếu Hà, thì ra là ả đi cướp vai”.

“Nghe nói ả chuyên đi cướp vai”.

“Có chắc là vai của cô ta không đó, hay bị đổi vai rồi giờ lại muốn nổi tiếng nên đổi vai”.

“Cái cô đó, nghe nói diễn cả chục bộ phim nhưng mãi không thấy nổi được”.

“E là muốn dùng cách này để nổi chứ gì”.

Mọi người giờ thay nhau để lại những lời bình luận để mắng chửi hay bênh vực Phượng Nghi.

Nhưng mặc cho mọi người cãi nhau như thế nào, cô nàng lại không quan tâm, mặc nhiên mà đi ngủ say.

Để lại một đêm không ăn không ngủ cho người khác.

.....

Tại một căn biệt thự khác.

Có vài người đang tụ tập lại nam nữ đều có, họ đang suy tính cách khác nhầm hãm hại Phượng Nghi.

Cô nàng cả gan đăng bài đó lên trang cá nhân của mình thì họ sẽ xoá bài đi mà thôi.

Nhưng điều đó cũng là đủ làm cho nhân khí của Phượng Nghi đi lên thêm một chút.

Người quản lý hiểu rất rõ gia cảnh của cô ấy, nên hiện tại đang muốn chèn ép và dồn cô ta vào bước đường cùng để mở rộng thêm con đường trở thành quản lý vàng cho cô ta mới được.

Phượng Nghi ra mắt từ thời trung học cho đến hiện tại, tuy không được nổi tiếng nhưng các đạo diễn đều yêu thích cách diễn của cô ấy cả.

Nên vai diễn lớn nhỏ nào, chỉ cần không tìm được người thì sẽ đưa cho Phượng Nghi diễn.

Diễn xong một vai nào đó cô lại dành ra ba bốn tháng để nghỉ ngơi cho hợp lý.

Muốn tìm cũng khó.

E là bạn trai của Phượng Nghi cũng rất giàu có.

Suy nghĩ này liền bị quản lý bỏ đi ngay, nếu giàu như vậy tại sao lại không bỏ ra một số tiền để mua phim cho Phượng Nghi đóng chứ.

Hay nói đúng hơn là, ả thật sự không có bạn trai, chỉ nói dối mà thôi.

Không ai trong giới này không muốn mình nổi tiếng, hoặc giàu có.

Nhưng chỉ duy Phượng Nghi lại không? Cô không thích tranh giành với ai cả, thích thì đóng phim, xong rồi thích thì đi chơi.

Quần áo túi xách đồ hiệu không thiếu cái nào.

Ngược lại còn rất nhiều nữa là đằng khác.

“Cô cho người theo dõi nó đi tôi muốn ả vào ba ngày nữa”.

Tên cậu ấm hôm trước nói.

“Nhanh gọn vào cho tôi”.

“Ba ngày nữa, tôi e là không được đâu? Con khốn đó thật sự khó chơi lắm”.

Ngay cả bà ta cũng đau đầu đây này.

Phượng Nghi không nghe lời, thích gì làm đó không ai ngăn cản được.

Ngay cả công ty quản lý cũng không làm được gì hết thì đừng nói chi quản lý như bà ta.

“Nếu không được thì đuổi ả đi đi”.

Cô gái Thiếu Hà lên tiếng.

“Không phải Thế Hoàn chê nó vô dụng sao”.

“Nhưng nó lại là tiểu hoa đang hot lên, sẽ nhanh thôi”.

Bà ta lắc đầu.

“Tôi sẽ chèn ép nó, chỉ cần bà giúp một tay.

Đưa nó vào bước đường cùng sẽ thành công mà thôi”.

Khi đó hắn có được cô, họ sẽ có tiền tài của mình.

Một công đôi việc, ngu gì không làm chứ.

Trước những lời lẽ hay ho của tên cậu ấm, người quản lý dần dần nghe theo và đồng ý với kế hoạch của họ đưa ra lúc ban đầu..

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 198
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...