Cô ấy còn chưa dám tin vào mắt mình, thế là bắt đầu đếm: "Một, hai... Bốn mươi... Chín mươi..."
Tô Y Y đã rất cố gắng để đếm, nhưng rái cá biển và rái cá nước ngọt đâu có ngồi yên một chỗ, cho nên cô ấy cứ đếm một lúc là lại nhầm lẫn ngay, lúc đếm đến lần thứ hai thì thấy hình như nhiều hơn, cuối cùng khi đếm tới lần ba thì cô ấy mới phát hiện...
"Ủa hình như lại nhiều thêm nữa hả?"
Huyền Mặc cười sằng sặc: "Ha ha ha!"
Tô Vân Thiều vẫy tay với bé rái cá biển đang bận rộn, nó thấy thế thì bì bõm lội tới, trên mặt có vẻ bất đắc dĩ: "Sao thế?"
Vừa dứt lời, nó đã bị Tô Vân Thiều búng lên trán một cái.
Bé rái cá biển che trán và ngơ ngác nhìn Tô Vân Thiều, nó vừa tủi thân vừa khó hiểu: "Con người hay bảo là khi có được thứ mình muốn rồi thì sẽ chẳng còn quý trọng nó nữa, cô còn chưa đặt tên cho tôi mà đã bạo lực gia đình với tôi trước là sao?"
Tô Y Y: "..."
Huyền Mặc cười nhiều đến mức suýt té lộn cổ khỏi tai trái của Tô Vân Thiều: "Tài tình quá mà!"
Tô Vân Thiều dùng hai tay xốc nách bé rái cá biển lên rồi xoay người nó lại để nó nhìn đàn rái cá biển và rái cá nước ngọt sau lưng: "Nhà của bọn tôi vốn chỉ có một con rái cá biển là cậu thôi, mấy đứa này từ đâu ra vậy hả?"
Bé rái cá biển kiêu ngạo ưỡn n.g.ự.c làm quả bóng cao su trong túi da lỡ rơi ra ngoài, quả bóng lăn lông lốc, sau đó bị một bé rái cá khác nhặt đi mất.
Nó lưu luyến nhìn theo quả bóng cao su, có hơi mất tập trung khi trả lời: "Bọn nó theo tôi tới đó, tôi là thủ lĩnh của đàn rái cá biển mà, nếu tôi đã thành rái cá biển nhà mấy người nuôi thì bọn họ cũng phải theo tôi chứ, chuyện hiển nhiên còn gì?"
Tô Vân Thiều: "..." Tôi nghĩ chắc cậu có hiểu nhầm gì đó với cái chữ "hiển nhiên" này rồi.
"Thế còn đàn rái cá nước ngọt thì sao?"
"Bà con xa không bằng láng giềng gần mà, chúng tôi tới từ xa cho nên phải gây dựng mối quan hệ tốt với hàng xóm xung quanh chứ." Bé rái cá biển chớp chớp đôi mắt nhỏ: "Đây là kinh nghiệm mà con người mấy cô đúc kết ra đó thôi. Tôi có hỏi Cao Nhiên, anh ấy bảo là trong hộ khẩu của cô đã đăng ký hơn năm trăm con yêu quái rồi, có thêm mấy đứa bọn tôi nữa cũng chẳng sao mà."
Tô Vân Thiều im lặng hai giây, sau đó nhanh tay lấy điện thoại ra bấm gọi cho Cao Nhiên: "Đội trưởng Cao, xin hỏi anh đã nhét bao nhiêu con yêu quái vào hộ khẩu của em vậy?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-doi-thien-kim/chuong-1200.html.]
Cao Nhiên đáp: "Không nhiều đâu, tính tổng lại chắc bằng cỡ một quyển từ điển Tân Hoa thôi mà, à đúng rồi, hai con cổ trùng nhà em có cần đăng ký vào hộ khẩu luôn không? Hay cứ đăng ký luôn đi nhé, xong rồi anh sẽ in quyển "từ điển" hộ khẩu đó ra rồi mang qua cho em, em thấy sao?"
Tô Vân Thiều: "..." Chắc vui, cảm ơn anh "nhiều" nha!
Tác giả có lời muốn nói: Trong lần tái bản thứ mười một, từ điển Tân Hoa có tổng cộng 689 trang nha quý dzị!
*
Cuộc sống của đám yêu quái vốn dĩ gian nan, Tô Vân Thiều vẫn luôn có nguyên tắc có thể giúp được thì giúp, ai ngờ về sau lại xảy ra tình trạng này.
"Từ điển" hộ khẩu là cái quần gì thế, có phải anh ta định thăng cấp nó lên thành "từ hải" hộ khẩu không thế?
Tô Vân Thiều liên tục tự nhắc nhở mình rằng trước giờ đã mang tới cho Cao Nhiên rất nhiều rắc rối và lượng công việc phức tạp mới có thể nhịn xuống không chửi thề.
"Cho dù em có là người thay trời hành đạo đi chăng nữa thì không thể nào có nhiều yêu quái trong hộ khẩu như vậy được, đúng không nào?"
Thân phận thật sự của cô không thể nào tiết lộ được nên đành lấy danh "thay trời hành đạo" làm vỏ bọc. Dù sao thì ai ai cũng công nhận cả rồi, cô phủ nhận cũng chẳng có ai tin đâu mà.
Cao Nhiên: "Thế em tính phân đám yêu quái đó đi đâu đây?"
Tô Vân Thiều: "Đội đặc biệt các anh không thể tự mở thêm chi nhánh à? Vốn dĩ lúc trước yêu quái không có nhiều, mọi người thấy không cần thiết. Giờ đây số lượng yêu quái đã đủ một quyển từ điển rồi thì tại sao lại không mở thêm chi nhánh xử lý các yêu quái cùng với những sự vụ liên quan đi?"
Không phải là Cao Nhiên không biết tầm quan trọng của chi nhánh, phòng ban, nhưng có nguyên nhân khiến anh ấy không làm điều đó: "Em cũng biết đấy, địa vị của đội đặc biệt có hơi khó nói, nhân viên toàn là tự kéo về mà thôi, nhân số ít như thế rồi mà còn phân người ra ngoài thì những nghiệp vụ khác không có người làm."
Tô Vân Thiều trầm ngâm một lát rồi nói: "Vậy thì thuê quỷ hồn đi, ký hợp đồng với mấy quỷ sai về đây làm việc."
Có kinh nghiệm với ba con quỷ học bá trước đó thì việc đội đặc biệt thuê mấy quỷ hồn không có năng lực gì quá đặc biệt về làm công việc văn thư thì không hề có vấn đề gì cả.
Cao Nhiên thử tưởng tượng thì thấy ý kiến này cũng không tệ, thế nên mới đẩy chuyện này lên người Tô Vân Thiều.
"Dạo này đang tổ chức đại hội tranh tài của giới Huyền môn cấp quốc tế, em cũng biết là đội của bọn anh bận bịu thế nào rồi đấy, làm gì rảnh mà nghĩ đến chuyện tìm kiếm thêm nhân viên được nữa, không thì em cho anh mượn mấy người xem sao? Vừa hay bên em cũng có nhiều quỷ sai không tham gia chiến đấu mà."
--------------------------------------------------