Viên Viên vừa nói, Nhu Mễ và Sâm Sâm cũng nhớ ra.
Ba bọn nó gần đây ở cùng mẹ Tô nhiều nhất, cho dù mẹ Tô gọi điện hay nhắn tin cũng không né tránh bọn nó, cho nên bọn nó cũng biết được không ít chuyện.
Sau khi nghe thấy bọn nó nhắc nhở, mẹ Tô mới nhớ ra.
"À, đúng rồi! Là có người nói với mẹ có một thẩm mỹ viện có hiệu quả vô cùng tốt, còn tên gọi cụ thể là gì thì mẹ quên mất rồi. Vì gần đây mẹ cũng không bị gì, không bị mất ngủ, tóc cũng không bị rụng lại thêm da dẻ mịn màng nên mới không đi. Sao vậy, có vấn đề gì à?"
Tô Vân Thiều không biết rõ về đám chị em của Bộc Tử Duyệt nên không nói thêm gì, huống chi cũng chẳng có gì phải giấu diếm mẹ ruột của mình liền nói cho bà biết tất cả mọi chuyện, còn những chi tiết nhỏ khác đã có quỷ sai theo dõi toàn bộ quá trình bổ sung thêm.
Mẹ Tô nghe xong thì liên tục hít từng hơi khí lạnh, bà ôm lấy Viên Viên, Nhu Mễ và Sâm Sâm rồi hôn từng đứa một: "May mà trong nhà có đám bảo bối nhỏ là mấy đứa, luôn khiến dì phải bận tâm, nếu không dì cũng tự mình nhảy xuống hố rồi. Vân Vân, con nói xem mùi thối kia rốt cuộc là thứ gì?"
Tô Vân Thiều chỉ ngửi được một chút mùi tỏa ra từ nến thơm nên không thể chắc chắn nó có phải là thứ giống như thứ mà cô nghĩ không?"
"Con nghi ngờ đó là dầu xác."
Ngoài dầu xác ra thì không có thứ nào có thể kết hợp đầy đủ các yếu tố như công dụng làm đẹp da, có mùi thối và chứa oán khí...
Chỉ có một chuyện duy nhất khiến cô cảm thấy khó hiểu chính là dầu xác hoàn toàn không có tác dụng chữa bệnh. Vậy nên là do cô đoán sai hay bên trong đã cho thêm thứ gì khác.
Vừa nghe thấy hai chữ này, mẹ Tô lại nhớ đến mấy cô gái kia đã bôi thứ dầu xác hỗn tạp kia lên mặt lên người, da gà trên người đã thi nhau nổi lên, còn mấy bé yêu quái cũng bị dọa cho khiếp vía.
Mẹ Tô: "Xác c.h.ế.t còn có thể luyện ra dầu sao?"
Viên Viên: "Loại dầu này đã dùng xác c.h.ế.t gì để luyện ra?"
Nhu Mễ: "Là xác của người hay xác động vật?"
Vân Tiêu: "Là còn sống hay là đã chết?"
Vân Đình: "Xác c.h.ế.t còn có tác dụng này nữa sao?"
Hết người này đến người nọ hỏi, huyên thuyên một lúc lâu. Sau khi ghi nhớ câu hỏi của mọi người, Tô Vân Thiều đã trả lời từng người một.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-doi-thien-kim/chuong-862.html.]
"Đương nhiên xác c.h.ế.t cũng có thể luyện ra dầu, chẳng phải mỡ heo cũng giống như thế hay sao?"
Mẹ Tô: "..."
Mấy bé yêu quái: "..."
Không một ai còn dám nhìn thẳng vào miếng mỡ thơm phưng phức trong món rau xào nữa.
Viên Viên ngẩng đầu: "Dì ơi, khoảng thời gian này nhà mình đừng dùng mỡ heo nấu ăn nữa, được không?"
Mẹ Tô: "Tất nhiên là được!"
Tô Vân Thiện chỉ tìm đại một thứ gần gũi với cuộc sống hàng ngày để lấy làm ví dụ cho mọi người dễ hiểu, nào có ngờ người nhà và đám nhóc yêu quái lại tránh xa mỡ heo đến thế.
"Dầu xác bình thường được hình thành từ mỡ của xác chết, sau khi xác c.h.ế.t thối rữa thì biến thành dầu. Bởi vì hình thức hỏa táng đã được phổ biến rộng rãi trong nước nên sau khi hỏa táng không thể nào còn giữ lại dầu xác. Vậy nên nếu dầu xác được lấy từ xác của người chết, thì chắc chắn là được lấy bằng những phương pháp bất chính."
Xét từ những luồng oán khí quấn quanh người của Tống Như Băng, nguyên nhân tử vong và cả nguồn gốc của xác c.h.ế.t cũng trở nên rất đáng ngờ.
"Nếu dầu xác này được luyện từ xác c.h.ế.t của động vật thì con cũng không rõ hiệu quả cụ thể của nó lắm." Trước đây Tô Vân Thiều chưa từng tiếp xúc với thứ này, bởi vì đa số các sản phẩm dưỡng da có bỏ thêm dầu xác đều là dùng dầu xác thu được từ t.h.i t.h.ể của con người.
Ở một vài nơi còn có một số người mù quáng tin vào dầu xác trẻ em, vì họ cho rằng trẻ sơ sinh mới sinh ra đời sẽ không bị nhiễm quá nhiều tục khí của thế gian trần tục, vậy sẽ càng có nhiều linh khí hơn, loại dầu xác được luyện sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều.
Vì lý do này, người ta thậm chí còn dựa theo giờ sinh của những đứa trẻ đó để luyện ra những loại dầu xác khác nhau, và đặc biệt chia thành dầu xác luyện từ t.h.i t.h.ể trẻ sơ sinh trai và trẻ sơ sinh gái.
Lượng dầu xác được luyện ra từ những đứa trẻ vừa mới ra đời là ít nhất nhưng giá lại đắt nhất. Còn nếu dùng những đứa trẻ đã ăn dặm thì sẽ thu được lượng dầu xác nhiều hơn và đây cũng là loại bán chạy nhất.
Cũng bởi vì vậy mà bản chất của hai từ "dầu xác" đã tượng trưng cho vô số m.á.u tanh và tội ác.
"Đúng là tạo nghiệp mà!" Trên khuôn mặt của mẹ Tô đều là biểu cảm không đành lòng, là một người mẹ, bà vốn không nỡ nhìn con cái chịu khổ, huống chi còn là trẻ sơ sinh.
Viên Viên yên lặng ôm lấy Tuyết Đoàn Tử đang vô cùng hoang mang, ôm chặt nó vào lòng mình.
Con người vì muốn có những lớp da lông đẹp để trang trí mà không buông tha cho động vật thì còn có thể nói là do chúng nó không phải là đồng loại của mình nhưng sao lại có thể phát điên đến mức ngay cả đứa trẻ trong đồng loại cũng không chịu buông tha?!
--------------------------------------------------