Nếu nói người mập lùn không khác gì con heo béo núc ních còn chưa kịp cạo trụi lông thì người cao gầy là một con gà gầy trơ xương, cả hai không có ưu điểm nào, thậm chí nhìn lâu còn suýt mù cả mắt.
Diêm Vương quay đầu sang một bên: "Kéo đi đi."
Đời này anh còn chưa cởi sạch đồ trước mặt vợ lần nào, sao có thể để cho vợ yêu nhìn con heo mập và con gà ốm nhách này được chứ.
Ngọc Bạch Y và Đổng Hướng Dương nhanh tay đẩy hai người vào phòng tắm, bởi vì sợ người cao gầy sẽ chống cự, Ngọc Bạch Y còn cầm sẵn bùa sấm sét và bùa lửa, chuẩn bị tặng cho bọn họ phần "combo lửa sét" bất cứ lúc nào.
Sau khi đẩy hai người vào phòng tắm xong, bọn họ nghe Tô Vân Thiều nói vọng vào từ bên ngoài: "Nhớ cởi luôn quần lót nhé."
Ba người một quỷ trong phòng tắm: "..."
Ngọc Bạch Y nhún vai: "Mấy người ngoan ngoãn chút đi."
Đổng Hướng Dương ra vẻ hung ác: "Tự cởi thì đỡ bị đau, nếu để tao ra tay thì tao không biết kết quả sẽ như thế nào đâu đấy!"
Ngọc Bạch Y quay đầu lại hỏi: "Như thế nào là như thế nào?"
Đây cũng là thắc mắc trong lòng của người mập lùn và người cao gầy, bọn họ nghĩ, cùng lắm chỉ là ăn vài đ.ấ.m trong lúc giằng co cởi đồ thôi chứ có gì đâu?
Đổng Hướng Dương hừ lạnh: "Tao búng trym..."
"Cái chân thứ ba" của người mập lùn và người cao gầy đột nhiên tê rần, cả hai nhanh chóng cởi luôn cái quần lót ra, sau đó kẹp chặt hai chân và dùng tay che lại.
Ngọc Bạch Y hơi gớm quần lót của hai người bọn họ cho nên không dám dùng tay cầm, cậu ấy tìm xung quanh xem có cây gậy hay là thứ gì của thể gắp cái quần lót lên hay không.
Đổng Hướng Dương cầm lấy, theo anh ta thấy, thứ mà cả Ngọc Bạch Y còn không muốn chạm vào thì càng không thể để Tô Vân Thiều tự tay lấy, cho nên anh ta thử tự tìm tòi trước.
"Biết ngay mà!" Đổng Hướng Dương lấy hai lá bùa từ trong quần lót ra rồi chạy nhanh ra bên ngoài: "Đại sư, hai thằng khốn này giấu hai lá bùa gì đó trong quần lót nè, cô thật đúng là một người biết nhìn xa trông rộng!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-doi-thien-kim/chuong-489.html.]
Hai lá bùa này là bùa hộ mệnh, xem cấp bậc của nó thì đây hẳn là bùa chú tốt nhất mà người mập lùn và người cao gầy có thể có được, tác dụng xêm xêm với bùa bình an do Tô Vân Thiều vẽ.
Bọn họ giấu trong quần lót chắc là vì sợ gặp chuyện ngoài ý muốn xong bị người ta trấn lột mất, nhưng xui một cái là bọn họ lại gặp phải một người làm việc rất tỉ mỉ như Tô Vân Thiều, ra lệnh lột đồ bọn họ sạch bách từ đầu tới chân.
Đổng Hướng Dương đưa quần lót và bùa xong thì lại trở về, lần này anh ta hợp tác với Ngọc Bạch Y "bắt nạt" người mập lùn và người cao gầy.
Trang bị trên người của hai tên khốn nạn này đều đã bị lột sạch sẽ, hơn nữa còn có dán bùa yên tĩnh cho nên cũng không sợ tiếng động bị truyền ra bên ngoài, tóm lại cả hai có thể yên tâm ra tay rồi, hí hí.
Ngọc Bạch Y dùng di động của người mập lùn, cậu ấy mở ứng dụng chụp hình lên, thúc giục nói: "Không phải nói muốn chụp ảnh 18+ cho chúng tôi à? Nhanh cái chân lên, tự giác đứng lên rồi tạo dáng nào quyến rũ chút đi!"
Đổng Hướng Dương cũng uy h.i.ế.p một cách hung dữ: "Một là ảnh khiêu dâm, hai là ảnh thờ, chọn đi!"
Sắc mặt của người mập lùn và người cao gầy xám như tro tàn.
Chống cự ư? Nhưng bên ngoài có một cô gái đáng sợ gần chết, chống cự xong chắc đi chụp ảnh thờ thiệt quá.
Còn không chống cự thì sao? Nếu thế không biết kết cục gì sẽ chờ bọn họ sau khi chụp xong bộ ảnh 18+ này nữa đây.
"Người anh em à, hay chúng ta thương lượng một chút nhé." Gương mặt béo múp của người mập lùn nặn ra một nụ cười lấy lòng: "Cậu xem, không ấy chúng tôi cho cậu tiền rồi mình xí xóa vụ này đi có được không?"
"Nhìn tôi giống kẻ thiếu tiền lắm à?" Ngọc Bạch Y hừ lạnh: "Nếu các anh nhanh chóng phối hợp một chút thì nói không chừng tôi sẽ vui vẻ, đến lúc đó chụp bớt được vài tấm, nhưng nếu các anh cứ cà kê dê ngỗng như thế này làm tôi cụt hứng thì tôi cũng không chắc những tấm ảnh đó sẽ được đăng lên nơi nào đâu đấy nhé."
Đổng Hướng Dương chỉ ra bên ngoài, anh ta và Ngọc Bạch Y biết Tô Vân Thiều sẽ không tham gia vào chuyện này, cho nên bọn họ chỉ định cáo mượn oai hùm một chút thôi.
Nhưng người mập lùn và người cao gầy lại không biết, còn tưởng là nếu Tô Vân Thiều mà giận lên thì sẽ phát tán số ảnh này lên mạng, thế là gương mặt bọn họ tái mét như tàu lá xanh, không thể không phối hợp mà chụp một bộ ảnh "nóng bỏng mắt".
Lúc này, người cao gầy thầm trách người mập lùn: Đã biết con đàn bà bên ngoài là người trong Huyền môn mà còn dám ra lệnh cho Đổng Hướng Dương đi chụp ảnh k.h.i.ê.u d.â.m của người ta, đúng là não bò óc trâu, giờ còn liên lụy tới mình nữa!
Mà trùng hợp là, người mập lùn cũng đang rủa thầm người cao gầy: Đã biết con đàn bà bên ngoài ghê gớm thế mà lại không chịu cản mình, giờ thì hay rồi, c.h.ế.t chùm luôn!
Ngọc Bạch Y đã từng làm mẫu ảnh cho không ít tạp chí và ảnh chân dung, cho nên cậu ấy biết phải chụp thế nào mới có điểm nhấn, mà Đổng Hướng Dương đã từng đi theo người mập lùn và người cao gầy nhìn, nghe, làm không ít chuyện xấu, cho nên kinh nghiệm cũng phong phú không kém.
--------------------------------------------------