Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THẨM NIỆM

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

14

Tang sự của Tô Vân Hòa được làm qua loa.

Chỉ một cỗ quan tài mỏng, mấy hòa thượng tụng kinh nửa ngày, rồi liền khiêng ra khỏi phủ đem chôn.

Viên Thừa Tự đích thân đi đưa tang.

Lúc trở về, mắt hắn sưng đỏ, nhốt mình trong thư phòng suốt cả ngày.

Trái lại, Liễu Mộng Ly thì mặt mày hớn hở, gió xuân đầy mặt.

Từ sau bữa tối hôm ấy, ngày nào nàng ta cũng đến viện của ta học quản gia.

Hôm nay xem sổ sách, ngày mai kiểm kê kho, ngày kia điểm danh hạ nhân…

Tư thế bày ra mười phần khí thế.

“Tỷ tỷ.”

Nàng lật một xấp sổ dày cộp, mày càng nhíu càng c.h.ặ.t:

“Chi tiêu mua sắm này, sao lại đắt hơn giá ngoài chợ tới ba phần?”

Ta đang ngồi bên cửa sổ thêu khăn tay, nghe vậy liền ngẩng đầu, nghiêm túc nghĩ một lúc.

“Lý ma ma nói, đồ dùng của hầu phủ đều là loại tốt nhất, đắt hơn chút cũng bình thường.”

“Tốt nhất?”

Liễu Mộng Ly cười lạnh:

“Hôm trước thịt heo, ta sai nha hoàn ra chợ hỏi, một cân chỉ mười lăm văn, vậy mà trong sổ lại ghi hai mươi lăm văn. Chênh mười văn, chẳng lẽ bị ch.ó ăn mất à?”

Lục Hà đứng sau lưng ta, nghe câu này mặt lập tức tái đi.

Ta đặt khung thêu xuống, đi tới bên Liễu Mộng Ly, cúi sát xem sổ:

“Thật kìa, đúng là chênh mười văn.”

“Chẳng lẽ tỷ tỷ không biết?”

Liễu Mộng Ly nghiêng đầu, ánh mắt dò xét nhìn ta.

“Biết chứ. Lý ma ma nói số tiền dư ra ấy là tiền vất vả cho đám phu mua sắm.”

“Tiền vất vả?”

Giọng Liễu Mộng Ly bỗng cao v.út:

“Chỉ riêng thịt heo, một tháng đã tham năm lạng bạc, một năm là sáu mươi lạng! Đó còn mới chỉ là thịt heo. Gạo mì dầu muối, rau quả, vải vóc hương liệu… tỷ tỷ, hầu phủ dù có núi vàng núi bạc, cũng không chịu nổi kiểu phung phí này!”

Nàng ta càng nói càng tức, “bốp” một tiếng gập sổ lại:

“Đám sâu mọt này, nhất định phải dọn sạch!”

Ta chớp chớp mắt: “Dọn thế nào?”

“Đổi người!”

Liễu Mộng Ly nói như c.h.é.m đinh c.h.ặ.t sắt:

“Đổi người phụ trách mua sắm ở nhà bếp, người ở phòng sổ sách cũng phải tra, kẻ nào có vấn đề thì đuổi hết ra ngoài.”

“Ồ, vậy Liễu muội muội đi nói với hầu gia đi?”

Liễu Mộng Ly nghẹn họng.

Đương nhiên nàng ta không dám.

Nàng ta vừa mới vào phủ, chân còn chưa đứng vững, đã muốn động tới đám người cũ nhiều năm của hầu phủ?

Viên Thừa Tự là người đầu tiên không đồng ý.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Đám quản sự này kẻ nào chẳng quan hệ chằng chịt, động một sợi tóc là kéo cả mảng?

“Tỷ tỷ là chính thất phu nhân, chuyện này nên để tỷ tỷ đi nói.”

“Ta nói rồi mà.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tham-niem/8.html.]

Ta bày ra vẻ vô tội: “Năm ngoái ta đã nói với hầu gia rồi, hầu gia bảo nước quá trong thì không có cá, bảo ta đừng quản.”

Sắc mặt Liễu Mộng Ly lúc đỏ lúc trắng.

Nàng đại khái không ngờ, Viên Thừa Tự là biết hết những chuyện này.

Không chỉ biết, mà còn ngầm cho phép.

Ta ngồi lại trước khung thêu, cầm kim chỉ lên:

“Liễu muội muội cũng đừng quá để tâm. Lý ma ma là họ hàng bên ngoại của nhũ mẫu hầu gia, tiên sinh phòng sổ sách là bà con xa bên nhà mẹ lão phu nhân, quản sự chuồng ngựa là phụ thân của tiểu tư theo hầu gia từ nhỏ… đều là người một nhà cả. Tham chút thì tham chút đi, dù sao hầu phủ cũng có tiền.”

Ta nói nhẹ như mây gió, Liễu Mộng Ly nghe mà sắc mặt xanh xám như sắt.

Cuối cùng nàng ta cũng nhận ra, tòa hầu phủ này không phải cung điện vàng son rực rỡ như nàng ta tưởng, mà là một tấm lưới dày đặc.

Mỗi người đều bị quấn c.h.ặ.t trong đó, không nhúc nhích nổi.

Còn nàng ta, một người mới đến, chỉ là bình thê, muốn xé một lỗ trên tấm lưới này, quả thực là si tâm vọng tưởng.

“Tỷ tỷ nói phải.”

Nàng ta hít sâu một hơi, gượng ép nặn ra nụ cười:

“Là thiếp thân quá nóng vội.”

“Không vội không vội.”

Ta cười híp mắt nói: “Liễu muội muội cứ từ từ học, ngày tháng còn dài lắm.”

Ngày tháng, quả thực còn dài.

15

Ngày thứ bảy Liễu Mộng Ly học quản gia, rốt cuộc xảy ra chuyện ngoài ý muốn đầu tiên.

Hôm đó nàng ta đi kho kiểm kê đồ sứ, chỉ huy hai ma ma làm việc nặng khiêng một chiếc bình sứ thanh hoa cao gần nửa người.

Ma ma trượt tay, chiếc bình rơi xuống đất vỡ tan.

Liễu Mộng Ly tại chỗ nổi giận, muốn phạt hai bà t.ử ấy ba tháng tiền công.

Trong đó có một ma ma họ Tôn, là người hầu trong hầu phủ mấy chục năm, lập tức ưỡn cổ cãi lại:

“Liễu phu nhân thật oai phong quá nhỉ! Lúc lão nô hầu hạ trong hầu phủ, người còn chưa ra đời kia mà.”

“Ngươi—”

Liễu Mộng Ly tức đến run người:

“Ngươi dám cãi lại ta?”

“Lão nô không dám.”

Tôn bà t.ử nói giọng mỉa mai:

“Chiếc bình này là lúc lão hầu gia còn tại thế sắm sửa, trị giá ba trăm lạng bạc. Liễu phu nhân muốn phạt, lão nô xin nhận phạt, chỉ là chuyện cái bình vỡ này, phải bẩm báo hầu gia và lão phu nhân.”

Sắc mặt Liễu Mộng Ly liền thay đổi.

Ba trăm lạng, không phải con số nhỏ.

Nàng ta vừa mới vào phủ đã làm hỏng một vật quý giá như vậy, truyền ra ngoài, người đầu tiên trách nàng ta không biết quản gia chắc chắn là lão phu nhân.

Ta đứng bên cạnh nhìn, đúng lúc lên tiếng:

“Tôn ma ma đừng vội, bình vỡ thì cũng vỡ rồi, người không sao là được. Còn tiền công… khấu trừ một tháng cho có lệ là được, Liễu muội muội cũng là vì tốt cho phủ.”

Tôn ma ma liếc ta một cái, không nói thêm gì, nhưng sự bất mãn trong ánh mắt thì rõ ràng không che giấu.

Liễu Mộng Ly c.ắ.n môi, cuối cùng cũng chỉ đành chấp nhận.

Tối hôm đó, Viên Thừa Tự đến viện của ta dùng bữa.

Từ khi Liễu Mộng Ly vào phủ, mỗi tháng mùng một và rằm hắn mới đến chỗ ta một lần, coi như giữ trọn thể diện cho chính thất.

Trên bàn cơm, hắn đột nhiên nói:

“Hôm nay Mộng Ly ở kho chịu ủy khuất rồi.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THẨM NIỆM
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...