Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chiêu Từ

Chương 23

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi tin tức truyền ra, ta ngồi bên cửa sổ, chậm rãi mài móng tay.

Ta hỏi ma ma:

“Khôn Ninh cung bên ấy có động tĩnh gì?”

Ma ma đáp:

“Hoàng hậu nương nương đã điều tra tận gốc, những kẻ nhiều chuyện trong cung đều bị đánh c.h.ế.t cả rồi.”

Ta khẽ “ừ” một tiếng, rồi nói:

“Đại khái cũng là ý của Hoàng thượng thôi, uống rượu lỡ việc mà.”

Ma ma gật đầu, định lui, nhưng ta gọi lại:

“Hãy điều tra cung nữ kia, đừng gây động tĩnh, chỉ cần mang tin về là được.”

Ma ma nhận lệnh rời đi.

Ngay sau đó, một cung nữ dẫn Thái y tới thông báo.

Ta chìa cánh tay ra:

“Tháng này bản cung chưa thấy nguyệt sự, ngươi bắt mạch xem có phải đã có thai?”

Thái y tập trung bắt mạch, lúc mở miệng lại nhìn ta vài lần, nói:

“Nương nương… mạch tượng này không phải có thai, mà là huyết khí hư tổn, kinh nguyệt không thông. Đa phần là do lao tâm khổ tứ, hoặc là…”

“Hoặc là sao? Nói!”

“Hoặc là nương nương ngày trước dùng quá nhiều thuốc hàn, tổn thương thân thể.”

“Tổn thương thân thể?” Ta hỏi “Sẽ thế nào?”

“…Khó mà thụ thai.” Thái y vội vàng bổ sung, “Nhưng nếu điều dưỡng cẩn thận, chưa chắc không có hy vọng.”

Ta ngẩng mắt, dịu giọng mời hắn đứng dậy:

“Vất vả cho Thái y, xin đừng để lộ chuyện này.”

Thái y liên tục cam đoan, chắc chắn sẽ giữ kín như bưng.

Ta mỉm cười, đuôi mắt khẽ nhướng:

“Bản cung tin ngươi.”

Thái y vừa thở phào, thì mấy thái giám lực lưỡng đã xông vào, ấn chặt rồi lôi đi.

Ta chỉnh lại tay áo, gương mặt chìm trong bóng tối:

“Giết người, mới là cách giữ bí mật tốt nhất.”

Ngày trước ta cũng từng tin vào lời “giữ kín như bưng” của Thái y, kết quả ngay đêm ấy Thịnh Hoài Tu đã biết ta mang thai.

Giờ thì ta không còn dám tùy tiện tin người khác nữa.

Ma ma lo lắng, như một bà mẹ già:

“Nếu không có con bên mình, sau này tuổi tác lớn lên… nương nương làm sao đứng vững trong cung?”

Ta đáp:

“Đừng tưởng nay Hoàng đế con cái còn ít, tương lai rồi sẽ có nhiều. Khi ấy bản cung lại có thể thiếu một đứa con sao?”

“Vậy nương nương cần gì phải g.i.ế.c Thái y?”

“Chỉ sợ có kẻ mượn cớ bới móc mà thôi.”

57.

Có lẽ là do lòng có dự cảm.

Hơn một tháng sau, một cung nhân chuyên dò la tin tức báo cho ta một chuyện.

Cung nữ từng cùng Thịnh Hoài Tu qua một đêm xuân phong đã mang thai.

Người của Cảnh Hoa cung phát hiện từ sổ mua thuốc. Họ sớm đã phái người ngầm chú ý đến nàng ta.

Một cung nữ vô tình thấy nàng ta mua vài vị thuốc, tiện tay chép lại, rồi hỏi một nữ quan am hiểu y lý.

Không ngờ phát hiện mấy vị thuốc đó kết hợp lại có thể dẫn đến sảy thai.

Vừa có tin, cung nữ ấy liền hớn hở chạy tới xin thưởng.

Ma ma vốc cho nàng ta một nắm hạt vàng, rồi sai mang cung nữ kia đến.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-tu/23.html.]

Người mang thai tên là Vân La.

Được ân sủng một đêm nhưng chẳng hề được ưu đãi, ngược lại còn bị quẳng xuống Hoán Y cục làm việc.

Khi Vân La bị dẫn đến, sắc mặt tiều tụy, tựa như già đi năm sáu tuổi so với tuổi thật.

Chắc là Thịnh Hoài Tu coi nàng ta như điều ô nhục, bọn cung nhân nhìn thẳng mũi giày, cũng chẳng buồn để mắt, toàn giao cho nàng ta những việc nặng nề nhất.

Nàng ta quỳ trước mặt ta, mặt mày tro tàn, bụng chưa lộ, cả người vẫn yếu ớt.

“Ngẩng đầu lên.”

Vân La ngước lên, thật ra dung mạo cũng không tệ.

Ta hỏi nàng:

“Có ai biết ngươi mang hoàng tự không?”

Vân La rưng rưng lắc đầu, dập đầu cầu xin ta tha cho.

Ta bước xuống khỏi nhuyễn tháp, đi tới bên nàng.

“Kẻ khác nếu có thai, sớm đã mừng đến phát điên. Ngươi vì sao lại lo lắng sợ hãi?”

Môi Vân La run run, cuối cùng gắng gượng thốt ra một câu:

“Nô tỳ… chỉ muốn về nhà.”

Nếu đã có con, sinh nở cũng chẳng được tự quyết, nói gì đến chuyện ra khỏi cung.

Ta từng điều tra qua về Vân La: nhà chỉ có ba người, nàng ta là con một, đã sớm có hôn ước. Nhưng gia đình gặp biến cố, thiếu tiền, nàng ta từ biệt phụ mẫu, bán mình vào cung.

Ta nói:

“Về nhà? Bản cung có thể để ngươi xuất cung.”

Ánh mắt Vân La bừng sáng kinh hỉ.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

“Nhưng đứa bé… phải để lại.”

Bàn tay ta đặt lên vai nàng ta, dịu giọng dụ dỗ:

“Đợi ngươi sinh xong, bản cung sẽ nhận con vào danh nghĩa của mình, bản cung sẽ bảo vệ nó cả đời không lo thiếu thốn. Còn ngươi cũng được rời cung, lại ban cho một số bạc, để ngươi cùng người ngươi yêu sống trọn kiếp còn lại.”

Vân La không chút do dự, dập đầu liên hồi, miệng không ngớt đồng ý.

58.

Tin Vân La vào Cảnh Hoa cung, chẳng thể giấu nổi.

Đêm đó Thịnh Hoài Tu lập tức tới, bóng gió dò hỏi ta sao lại thu nhận một cung nữ.

Ta liếc mắt lườm hắn:

“Chàng còn dám nói à.”

“Chẳng lẽ ta mù mắt, mù cả lòng, không biết đó là ai? Hơn một tháng qua, Hoài Tu không hề nhắc đến nửa câu!”

“Chàng đã không nói, thì ta đành tự đưa nàng ta về bên cạnh, để tận mắt xem thử là quốc sắc thiên hương cỡ nào, mà khiến Hoàng thượng động lòng đến thế!”

Thấy ta chỉ ghen tuông, Thịnh Hoài Tu kéo ta vào lòng, hết lời dỗ ngọt:

“Chỉ là một món đồ chơi, nàng muốn giữ thì cứ giữ.”

“Khi ấy trẫm say, nhìn lầm, ném xuống Hoán Y cục liền không còn để tâm. Ai ngờ A Từ lại ủ giấm cả tháng, còn ngày một nồng hơn.”

Đôi mắt ta liếc mê man, dìu hắn vào nội thất:

“Đậm nhạt thế nào, còn phải để Hoài Tu nếm rồi mới rõ.”

Sau một đêm hoan lạc, sáng hôm sau, ma ma từ ngoài mang vào một viên thuốc.

Khi đưa, bà rất do dự, dặn đi dặn lại:

“Thuốc này hại thân, nương nương vốn đã yếu…”

Ta ngửa cổ nuốt thẳng:

“Sợ gì chứ.”

Thuốc này là loại giả mang thai, giá trị ngàn vàng khó cầu, may nhờ Tứ thẩm có đường dây, quen được một vị thần y mới lấy được.

Ta vốn chuẩn bị để phòng thân, không ngờ dùng nhanh đến thế.

“Đợi bản cung có thai, Cảnh Hoa cung phải nghiêm ngặt kiểm soát, đặc biệt là điện nhỏ của Vân La, phải canh giữ kỹ, chỉ để người đáng tin trông coi.”

Rồi ta lại dặn:

“Bảo Diệp Thừa Tiệp, có tin tức gì đều phải báo về trước.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chiêu Từ
Chương 23

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 23
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...