Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thương Long

Chương 21

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chẳng mấy chốc, lại nửa tháng trôi qua.

Sáng sớm hôm nay, Ngao Long Đình vẫn chưa tỉnh. Ta xách giỏ tre, chuẩn bị đi chợ sớm trong thành để mua một vài đồ dùng và thức ăn, tiện thể ghé thăm Yên Nhiên. Tính ra thì tổ mẫu của nàng ấy chắc cũng đã về nhà rồi.

Khi ta đến kinh thành, cổng thành đã mở.

Ta đến tiệm son phấn trước. Yên Nhiên mặc một bộ váy màu hoa đào, đang chuẩn bị mở cửa.

Ta bước đến gọi: "Yên Nhiên."

Thấy ta, Yên Nhiên mỉm cười, kéo ta vào tiệm, ngồi xuống. Nàng đứng rót trà cho ta: "Lâu rồi không đến thăm ta, ta cứ tưởng ngươi quên ta rồi chứ."

Nhận lấy chén trà, ta mỉm cười: "Làm sao có thể, có quên ai thì cũng không thể quên tiểu Yên Nhiên của ta được."

Yên Nhiên nhìn ta đầy nghi hoặc, lắc đầu: "Chậc chậc chậc, thôi đi, câu này mà nói ngày trước thì ta còn tin, chứ bây giờ thì ta chẳng tin chút nào. Ta nghe tổ mẫu nói, lúc bà ấy trên đường về ghé qua nhà để đón ngươi thì ngươi đã đi được mấy ngày rồi. Nghe bá mẫu nói ngươi có việc gấp nên đi trước, nhờ bá mẫu chuyển lời xin lỗi đến tổ mẫu ta. Này Ngọc nương, ta thật là hiếu kỳ, rốt cuộc là có chuyện gì to tát đến mức khiến ngươi gấp gáp như vậy, không chỉ hối hả chạy về, mà còn lâu như vậy rồi không đến thăm ta? Mau! Thành thật khai báo."

Không hiểu vì sao! Đối mặt với câu hỏi của Yên Nhiên, ta lại hơi chột dạ: "À, cái đó, là Ngao Long Đình. Hắn... cơ thể hắn vẫn chưa khỏe, ta lo cho hắn nên mới về sớm. Còn chuyện của mẫu thân, ta định đợi khi nào cơ thể Ngao Long Đình tốt hơn một chút thì sẽ đón người đến ở cùng."

Nghe vậy, Yên Nhiên khó hiểu nói: "Hả? Cơ thể không tốt sao? Ta thấy Ngao công tử cao tám thước, dáng vẻ anh tuấn cao lớn, không giống người ốm yếu chút nào. Ôi chao, chẳng lẽ hắn bị thận hư?"

...

Thấy ta không nói gì, Yên Nhiên đứng dậy, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói: "Ngọc nương, ta nói cho ngươi biết, nam tử mà quanh năm cơ thể yếu ớt, ốm đau nằm trên giường, đặc biệt là những người tuấn tú như Ngao Long Đình, phần lớn đều có ẩn tật trong chuyện đó. Hắn ngại không dám nói với ngươi, nên mới dùng lý do khí hư để lấp liếm. Thực ra, cái gọi là khí hư đó, chính là thận hư đấy!"

Ta bị lời nói của Yên Nhiên làm cho đỏ bừng mặt, xấu hổ vô cùng, vội vàng nói: "Yên Nhiên đáng ghét!"

Thấy ta sốt ruột, Yên Nhiên lè lưỡi với ta, không nói gì. Nàng quay người đi sắp xếp hàng hóa, đôi mắt hoa đào thỉnh thoảng lại quay lại nhìn ta, cười một cách tinh quái.

Ta vội vã chạy ra khỏi tiệm son phấn, dùng hai tay che mặt để làm dịu cơn nóng...

Sắm sửa xong đồ dùng, ta rời thành, trở về nhà.

Khi ta đến cổng sân, thấy Ngao Long Đình đang đứng trong sân, mặc chiếc trường bào màu xanh biếc. Sắc mặt hắn hồng hào. Thấy hắn đã trở lại hình người, ta vui vẻ gọi: "Long Đình."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuong-long/chuong-21.html.]

Nghe tiếng ta, Ngao Long Đình quay người lại, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm nhìn ta. Đến gần hơn, khóe miệng Ngao Long Đình nở một nụ cười, nụ cười ấy lộ rõ niềm vui, ấm áp như mùa xuân.

Ta cười rạng rỡ, bước đến gần, ngước nhìn Ngao Long Đình: "Ngài trở lại rồi sao?"

- Edit by Thiên Thanh -

Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.

"Ừm." Ngao Long Đình cúi đầu, khẽ gõ nhẹ lên mũi ta, giọng nói rất thấp và nhẹ.

Chưa kịp để ta mở lời, Ngao Long Đình đột nhiên đưa tay ôm ta vào lòng. Vòng tay của hắn vẫn ấm áp như vậy.

Ngao Long Đình có vóc dáng cao lớn, thẳng tắp. Khi được hắn ôm, đầu ta chỉ chạm đến vai hắn, giống như lần đầu tiên hắn đỡ ta ở ngoài cửa nhà họ Ngô. Cảm giác thật ấm áp và vững chãi.

Ta mỉm cười tựa vào lòng Ngao Long Đình, thuận thế ôm lấy lưng hắn, nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm của hai chúng ta khi ở bên nhau...

Một lúc lâu sau, Ngao Long Đình buông ta ra, đôi mắt nhìn ta tràn đầy dịu dàng: "Ngọc nhi! Ta có chuyện muốn nói với nàng."

Ta vui mừng nói: "Này, đợi chút đã. Bây giờ khó khăn lắm ngài mới hồi phục, ta muốn tổ chức một bữa tiệc thật vui để chúc mừng ngài. Đúng rồi, ta có thể mời Yên Nhiên đến cùng cho vui được không?"

Nghe vậy, Ngao Long Đình mỉm cười, đôi mắt ánh lên một tia sáng dịu dàng: "Được, tùy nàng cả. Như vậy cũng tiện để Yên Nhiên đến chứng kiến. Tối nay, chúng ta hãy ăn thật ngon, thật vui vẻ bên nhau."

Chứng kiến? Ta không hiểu lắm ý "chứng kiến" của Ngao Long Đình là gì, nhưng hắn đã đồng ý để ta rủ Yên Nhiên đến rồi.

Ta vui vẻ quay người chạy ra ngoài sân, muốn nhanh chóng đi báo cho Yên Nhiên. Nhìn bóng lưng của ta, Ngao Long Đình khẽ nhếch khóe môi, đôi mắt sâu thẳm trở nên đặc biệt thâm tình...

Đến thành, ta vui vẻ chạy vào tiệm son phấn. Trong tiệm có khá nhiều khách, người ra vào tấp nập. Yên Nhiên đang thử phấn cho một nương tử.

Ta khẽ gọi: "Yên Nhiên?"

Thấy ta, Yên Nhiên hơi bất ngờ. Nàng đưa hộp phấn trong tay cho vị nương tử kia, xin lỗi rồi bước đến trước mặt ta, nói: "Sao ngươi lại đến đây? Chẳng phải vừa về à?"

Ta cười không ngớt: "Thật sự vui quá, muốn chạy ngay đến kể cho ngươi nghe. Lúc nãy ta về thì thấy Ngao Long Đình sắc mặt hồng hào, tinh thần rất tốt! Ta đã nói với hắn là đến trấn mua vài món ngon để tối nay về nhà làm tiệc mừng, tiện thể mời cả Tiểu Yên Nhiên về nhà ăn cơm luôn. Thế nào hả, Triệu chưởng quầy, ngươi có đi cùng không?"

"Thì ra là vậy, đương nhiên là đi rồi! Chuyện tốt như thế này không thể bỏ lỡ. Ngươi đợi ta một lát nhé, ta lên gọi tổ mẫu xuống trông nom cửa hàng giúp." Yên Nhiên nói.

"Không sao đâu, ta phải đến tiệm cá đặt mua tôm cua trước. Hay là lát nữa ngươi đến đó tìm ta được không? Sau đó chúng ta cùng đi mua đồ ăn, tiện thể ngươi cũng có thể chọn vài món mình muốn ăn, được không?"

"Được! Vậy chúng ta hẹn thế nhé, ngươi đi trước đi, ta bây giờ lên lầu mời tổ mẫu."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thương Long
Chương 21

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 21
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...