Trì Thù Nhan xem xong suýt chút nữa thì phun ra một ngụm m.á.u.
Cái quỷ gì thế này?
May mà Phong ca chỉ đưa cho cô vài câu ý kiến, chắc thấy cô mãi không trả lời nên không gửi tin nhắn nữa. Trì Thù Nhan thở phào nhẹ nhõm, đợi khi ánh mắt cô lần nữa rơi vào cách dỗ đàn ông bằng việc "gọi Ba", sắc mặt có chút xanh mét.
Đời này đ.á.n.h c.h.ế.t cô cũng không làm ra được chuyện không biết xấu hổ như vậy.
Trì Thù Nhan lập tức nhét đồ trả lại vào hộp chuyển phát nhanh, chuẩn bị sáng mai sẽ gửi trả lại thứ này cho Phong ca, để anh sau này có cơ hội thì cùng bạn gái anh từ từ mà nhập vai.
Đặt hộp chuyển phát nhanh vào một góc nhỏ trên bàn, Trì Thù Nhan ngồi không trong phòng ngủ một lúc. Một tiếng sau, nghĩ ngợi thế nào, cô xuống lầu vào bếp đặc biệt hâm nóng sữa, sau đó bưng lên đi đến trước thư phòng của người đàn ông gõ cửa, cho đến khi giọng nói trầm thấp hồn hậu của người đàn ông vang lên một tiếng "Vào".
Trì Thù Nhan lập tức bưng khay sữa bước vào. Cô vào rồi, người đàn ông vẫn không ngẩng đầu lên, tiếp tục nghiêm mặt vùi đầu vào máy tính làm việc.
"Ông xã, anh làm việc lâu như vậy rồi, chắc chắn mệt rồi, uống chút sữa nóng cho ấm bụng trước đi." Trì Thù Nhan chủ động lấy lòng.
Người đàn ông vẫn không ngước mắt, nhàn nhạt nói: "Để trên bàn là được, lát nữa rảnh anh sẽ uống!"
Trì Thù Nhan: "..."
"Ông xã, tối nay khi nào anh về phòng nghỉ ngơi?" Trì Thù Nhan c.ắ.n răng không cam lòng nói.
"Nếu buồn ngủ thì em ngủ trước đi, không cần để ý đến anh!" Giọng nam trầm thấp không mặn không nhạt vang lên.
Khiến Trì Thù Nhan tức anh ách, vả lại cô vừa mới ngủ dậy không lâu, ngủ nữa cô có phải là heo đâu?
Trì Thù Nhan cũng nhận rõ tình hình lúc này là người đàn ông trước mặt vẫn còn đang giận cô, không muốn để ý đến cô. Cô có chút tủi thân lại không cam lòng.
Sợ làm phiền người đàn ông làm việc, đành phải không tình nguyện đi ra ngoài trước.
Lại qua vài tiếng nữa, Trì Thù Nhan phát hiện đã gần mười một giờ rồi mà người đàn ông này vẫn không có ý định về phòng, bèn lại đến thư phòng một chuyến. Vốn còn định nói chuyện t.ử tế với Kỳ Trăn Bách, nào ngờ vừa đẩy cửa vào phòng, thấy ly sữa nóng cô đặt trên bàn lúc nãy người đàn ông không hề động đến, giờ chắc đã nguội ngắt rồi.
Bình thường tính tình Trì Thù Nhan rất tốt, nhưng cũng không biết có phải do m.a.n.g t.h.a.i nên cảm xúc nhạy cảm hơn hay không, lúc này nhìn thấy ly sữa đầy trên bàn mà người đàn ông không hề chạm môi, trong lòng "bùng" một cái, ngọn lửa giận đột nhiên bị châm ngòi.
Lại thấy vẻ mặt người đàn ông vô cùng lạnh nhạt, Trì Thù Nhan một câu cũng chẳng muốn nói, xoay người đi thẳng về phòng ngủ.
Mãi cho đến khi về tới phòng ngủ, cơn giận trong lòng Trì Thù Nhan vẫn không hạ xuống được, đá thúng đụng nia loạn xạ.
Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, cô đột nhiên đá văng cái hộp chuyển phát nhanh vừa giấu dưới gầm bàn ra ngoài.
Đầu óc Trì Thù Nhan nóng lên, không biết sao đột nhiên nghĩ đến cách hạ hỏa nhanh nhất cho đàn ông mà Phong ca vừa gửi, đấu tranh tư tưởng một hồi rồi đưa ra một quyết định nào đó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái.net.vn - https://hatdaukhaai.com/trong-sinh-ta-lam-thien-su-bat-quy/chuong-1685.html.]
Cho đến khi mặc xong quần áo đi ra, hai má Trì Thù Nhan đỏ bừng dữ dội, vô cùng ngượng ngùng. Cô thậm chí còn chẳng dám soi gương, vừa ra khỏi phòng để quần áo đã thấy hối hận.
Nhưng nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của Kỳ Trăn Bách trong thư phòng, Trì Thù Nhan c.ắ.n răng cứ thế mặc bộ váy ngắn gợi cảm này đi ra gõ cửa thư phòng của người đàn ông.
À đúng rồi, còn có một cái tai mèo nữa. Trì Thù Nhan nhớ lại hướng dẫn sử dụng, đeo lên mái tóc dài, tiếp tục gõ cửa, cho đến khi giọng nói trầm trầm của người đàn ông nói "Vào".
Trì Thù Nhan nuốt nước bọt, hít sâu một hơi lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào: "Ông xã!"
Dù người đàn ông không ngước mắt nhìn cô, Trì Thù Nhan vẫn cảm thấy hai má nóng bừng dữ dội một cách khó hiểu.
Cô muốn nhanh ch.óng nhân lúc người đàn ông chưa nhìn thấy bộ dạng này của mình mà rời đi ngay, nhưng trong lòng lại vô cùng không cam tâm.
Trì Thù Nhan căng thẳng nói: "Ông xã, anh nhìn em một cái được không?"
"Chuyện gì? Em ngủ trước đi, anh hơi bận!" Người đàn ông không ngẩng đầu.
Trì Thù Nhan thấy thái độ này của người đàn ông trước mặt, c.ắ.n răng chỉ đành liều một phen. Không đợi người đàn ông mở miệng, cô c.ắ.n răng đột nhiên quỳ xuống ngay chân người đàn ông, yếu ớt buột miệng gọi một tiếng: "Ba!"
Giọng cô rất nhỏ, nhưng Kỳ Trăn Bách lại nghe rõ mồn một xưng hô mà vợ mình vừa gọi. Sắc mặt anh khựng lại, theo bản năng nhìn về phía cô. Đợi khi nhìn thấy cách ăn mặc này của cô, Kỳ Trăn Bách trước tiên biến sắc, yết hầu gợi cảm chuyển động, hơi thở cũng trở nên dồn dập, ánh mắt trầm trầm nhìn chằm chằm vào người phụ nữ dưới chân mình.
Trì Thù Nhan lúc này hoàn toàn không dám nhìn nhiều vào biểu cảm của người đàn ông trước mặt, đồng thời cô có chút rối rắm, hình như cô quỳ sai thời gian và địa điểm rồi.
Trước đó cái "Bí kíp dỗ dành đàn ông" kia hình như nói là quỳ trên giường vừa gọi đàn ông là "Ba"?
Cô quỳ sai chỗ để dỗ dành người ta thì còn tác dụng không?
Trì Thù Nhan vẻ mặt đầy rối rắm, Kỳ Trăn Bách lúc này ánh mắt lại càng lúc càng trầm, đột nhiên vớt người lên ôm ngồi vào lòng, giọng nói trầm thấp lại khàn khàn: "Vừa rồi em gọi anh là gì?"
Đối diện với người đàn ông, Trì Thù Nhan hoàn toàn không thốt ra nổi từ đó, hai má đỏ bừng, nhưng mắt thấy người đàn ông trước mặt đã có chút phản ứng, cô đâu cam lòng cứ thế bỏ cuộc.
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 80: Bác Sĩ Tư, Vợ Anh Lại Đi Hóng Hớt Rồi!
- TN70: Đại Mỹ Nhân Đoàn Văn Công
- Thập Niên 80: Vì Con Mà Cưới, Vợ Yêu Giăng Lưới Tóm Chồng Cưng
- Thập Niên 70: Sau Khi Chạy Trốn Được Đại Lão Nhất Kiến Chung Tình
- Thập Niên 80: Xuyên Thành Vợ Cũ Phản Diện Của Nam Chính
Trì Thù Nhan tối nay thật sự liều mạng rồi, nhắm mắt lại thốt ra một tiếng: "Ba..."
Cô còn chưa nói hết câu, người đàn ông đã hung hăng chặn môi cô lại. Môi lưỡi người đàn ông tiến quân thần tốc lại bá đạo, nụ hôn này kịch liệt và cuồng dã hơn bất kỳ nụ hôn nào trước đây. Người đàn ông dường như hoàn toàn mất kiểm soát, ánh mắt rơi trên mặt cô như muốn nuốt sống cô vào bụng, khiến Trì Thù Nhan có chút tim đập chân run.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu, người đàn ông mới buông ra. Trì Thù Nhan vội vàng hít một hơi, liền nghe thấy người đàn ông đột nhiên trầm giọng mở miệng mang theo vài phần trêu chọc: "Anh làm gì có cô con gái lớn thế này!"
Khụ khụ khụ...
Trì Thù Nhan xấu hổ đến mức hận không thể đào cái lỗ mà chui xuống, muốn nhanh ch.óng lăn đi nhưng người đàn ông đã giữ c.h.ặ.t lấy eo cô.
--------------------------------------------------