Hiệu suất của Phong Uyển Lâm rất cao, gọi người hỏi chuyện này, xác định đám học sinh kia hẳn là khoảng một hai giờ chiều ngày mai hoặc ngày kia trở về, lập tức báo tin tức này cho cô.
Trì Thù Nhan gật đầu: "Được, Phong ca, lát nữa anh xem khi nào rảnh thì trực tiếp đến trường học nói với vị hiệu trưởng họ Vương kia cho toàn trường nghỉ hai ngày là được!"
Phong Uyển Lâm tự nhiên đáp ứng, tỏ vẻ Vương hiệu trưởng kia nếu không cho nghỉ cũng không được.
Trì Thù Nhan nghĩ nghĩ, đêm hôm khuya khoắt để Phong ca một mình đến trường học có chút không yên tâm, dù sao lát nữa cô cũng muốn đến trường học, ít nhất cô phải làm rõ ràng ngôi trường kia rốt cuộc có giấu Huyết Sát Trận gì hay không, không đến trường học tìm hiểu ngọn ngành, cô thực sự không yên tâm.
Mấy cô bé kia chẳng qua là chơi trò chơi gọi hồn, sao lại trùng hợp chiêu gọi ra mấy con ác quỷ cùng hung cực ác như vậy.
Lúc trước cô vẫn luôn cho rằng mấy cô bé này quá xui xẻo nên mới chiêu gọi ra mấy con ác quỷ c.ắ.n nuốt hồn phách, hiện giờ ngẫm lại, chưa chắc đã là vậy.
Trì Thù Nhan càng nghĩ càng thấy có vấn đề, đột nhiên mở miệng hỏi: "Phong ca, anh giúp em tra thêm xem đám học sinh kia rời khỏi trường trước khi mấy cô bé chơi trò gọi hồn xảy ra chuyện hay là sau khi xảy ra chuyện!"
"Được!"
Không qua bao lâu, Phong Uyển Lâm nhận được tin tức, cho biết đám học sinh kia đã rời khỏi trường một tuần trước khi mấy cô bé xảy ra chuyện, cũng chính là trước khi chơi trò gọi hồn.
Sắc mặt Trì Thù Nhan càng thêm trầm xuống, cô hiện tại vô cùng nghi ngờ lúc trước mấy con ác quỷ kia ngoại trừ quấn c.h.ế.t mấy cô bé kia thì cũng không gây ra động tĩnh lớn gì, là đang đợi đám học sinh này đến rồi mới có hành động.
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 80: Bác Sĩ Tư, Vợ Anh Lại Đi Hóng Hớt Rồi!
- TN70: Đại Mỹ Nhân Đoàn Văn Công
- Thập Niên 80: Vì Con Mà Cưới, Vợ Yêu Giăng Lưới Tóm Chồng Cưng
- Thập Niên 70: Sau Khi Chạy Trốn Được Đại Lão Nhất Kiến Chung Tình
- Thập Niên 80: Xuyên Thành Vợ Cũ Phản Diện Của Nam Chính
Mà thời cơ mấy con ác quỷ này thực sự ra tay e rằng chính là đợi đám học sinh này trở về, đến lúc đó hốt trọn một mẻ.
Nếu không phải Phó Thời Ân trùng hợp tìm được thân thể cho Mạn Thanh là một trong những nạn nhân ở Ngũ Trung, lúc cho Mạn Thanh hoàn dương cô trùng hợp sưu hồn cô bé này, không sưu được hồn phách cô bé, đoán hồn phách cô bé dữ nhiều lành ít, e rằng cô cũng sẽ không nghĩ đến tính nghiêm trọng của việc này.
Nếu ác quỷ kia thật sự dựa vào việc c.ắ.n nuốt hồn phách người để hại người tu luyện, mấy con ác quỷ kia sao có thể buông tha cho những người khác? Tự nhiên là đợi đám học sinh kia trở về hốt trọn một mẻ!
Phong Uyển Lâm loáng thoáng cảm thấy vợ Trăn Bách đi nhà họ Mạnh một chuyến đã biết được tin tức gì đó ghê gớm, anh lúc này nhịn không được hỏi:
"Vợ Trăn Bách, rốt cuộc em biết được tin tức gì?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái.net.vn - https://hatdaukhaai.com/trong-sinh-ta-lam-thien-su-bat-quy/chuong-552.html.]
Trì Thù Nhan đem thông tin Trần Mỹ Lâm nói cho biết nhất nhất tiết lộ, thuận tiện nói ra suy đoán của mình, tỏ vẻ mấy con ác quỷ này căn bản không phải muốn chọn ngày gì ra tay, mà là muốn đợi tất cả học sinh về trường rồi hốt trọn một mẻ.
Trước đó trường học vài lần xảy ra chuyện, nhưng cũng không xảy ra án mạng, ngoại trừ mấy cô bé chơi trò gọi hồn xảy ra chuyện, cô cảm thấy e rằng là mấy con ác quỷ này không muốn đ.á.n.h rắn động cỏ, cho nên vẫn luôn không hại tính mạng những người khác trong trường, phỏng chừng chính là đợi đám học sinh đi thi đấu này trở về định hốt trọn một mẻ.
Phong Uyển Lâm bên này cho dù có chuẩn bị, lúc này cũng bị mấy chữ "hốt trọn một mẻ" của vợ Trăn Bách dọa cho sắc mặt đại biến, tay cầm điện thoại run lên bần bật, không khác gì lúc trước nghe được mấy chữ "tàn sát bừa bãi" từ miệng vợ Trăn Bách.
Không đợi Phong Uyển Lâm mở miệng, Trì Thù Nhan tiếp tục nói: "Phong ca, vừa rồi lúc em thu phục ác quỷ kia, em cảm nhận được trên người nó có một tia huyết sát chi khí, cảm giác này cho em thấy vô cùng không tốt. Ác quỷ kia không tính là quá lợi hại, nhưng thu phục lại giống như đ.á.n.h mãi không c.h.ế.t, hơn nữa theo vị Trần nữ sĩ kia cũng chính là mẹ Mạnh nói, lần trước ác quỷ này còn sợ Khu Tà Phù cấp thấp phẩm chất cao của em, ngắn ngủi một hai ngày, nó thế mà một chút cũng không sợ Khu Tà Phù cấp thấp, có thể nói nó bất luận tốc độ khôi phục hay tốc độ tu luyện đều cực nhanh. Cho dù là dựa vào việc nó c.ắ.n nuốt hồn phách người hại người tu luyện, cũng khó có thể đạt tới tốc độ như vậy, em hiện tại vô cùng nghi ngờ trong trường học có thứ gì đó có thể giúp mấy thứ này tu luyện thần tốc!"
Liên tiếp lại một quả b.o.m hạng nặng ném tới, nổ cho Phong Uyển Lâm lần nữa tối sầm mặt mũi. Lời nói dừng một chút, Trì Thù Nhan tiếp tục nói: "Cho nên Phong ca, lát nữa em qua chỗ anh trước, đến lúc đó chúng ta cùng đi trường học, em vừa vặn cũng muốn làm rõ chuyện này!"
"Được được được... Vợ Trăn Bách, anh đợi em!" Vừa nghĩ tới trong trường học có khả năng có thứ giúp ác quỷ kia tu luyện nhanh ch.óng, Phong Uyển Lâm cảm thấy không thể tin nổi, đồng thời lại sợ mất mật.
Thứ này thật sự phải lập tức tìm ra, nếu không hậu quả này anh thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ.
Trì Thù Nhan không nói là, so với Huyết Sát Trận, cô càng lo lắng hơn chính là Tế Huyết Trận, càng kiêng kị mấy con ác quỷ kia có ý đồ dùng tính mạng toàn trường tế trận để tu luyện.
Hiện tại điều duy nhất cô may mắn chính là đám học sinh đi thi đấu kia ngày mai hoặc ngày kia mới trở về, cô còn có thời gian bố trí.
Phong Uyển Lâm ở văn phòng ăn ngủ không yên một giờ, không bao lâu, Trần đội đột nhiên tiến vào nói: "Không xong rồi, Phong cục, trường học hình như xảy ra chuyện rồi!"
Phong Uyển Lâm bỗng chốc đứng lên: "Cậu nói cái gì? Xảy ra chuyện gì? Sao lại đột nhiên xảy ra chuyện?" Chẳng lẽ vợ Trăn Bách đoán sai rồi?
Phong Uyển Lâm vẫn vô cùng tin phục bản lĩnh của vợ Trăn Bách, cảm thấy vợ Trăn Bách căn bản không có khả năng đoán sai, ánh mắt sắc bén lập tức nhìn về phía anh ta.
Trần đội hoảng sợ nhảy dựng, vội vàng nói: "Phong cục, tôi cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì, ngài bảo chúng tôi vẫn luôn nhìn chằm chằm động tĩnh trường học, chúng tôi không chú ý tới động tĩnh gì. Có điều vừa rồi phía trên trường học đột nhiên hồng quang tận trời, chợt lóe rồi biến mất, Ngô Hạo Minh, Tiêu Sơn mấy người còn tưởng rằng bên trong xảy ra chuyện gì, chạy vào dò hỏi tin tức trước, sau đó tôi làm thế nào cũng không liên lạc được với hai người Ngô Hạo Minh, Tiêu Sơn!"
Ngay lúc này, một cảnh sát tên là Phương Cường sắc mặt trắng bệch, lăn một vòng chạy vào, đầy mắt kinh hoàng hét lớn với Phong cục, nói năng lộn xộn: "Phong cục, không xong rồi, không xong rồi, ngôi trường kia quá tà môn! Vừa rồi đám học sinh đi thi đấu kia vừa về trường học, không bao lâu, chúng tôi liền nhìn thấy đám học sinh kia đột nhiên điên cuồng chạy ra cổng trường. Lúc này cổng trường đen nghìn nghịt chen chúc vô số học sinh, nhưng chen ở cổng trường, sững sờ là làm thế nào cũng không ra được! Từng người khóc cha gọi mẹ kêu cứu mạng, kêu có quỷ! Còn mạc danh kỳ diệu đột nhiên c.h.ế.t không ít người, còn có người của chúng ta đi vào sau đó một người cũng không ra được!"
--------------------------------------------------